Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nhân vật : Xuân Hương

#Dốc bầu tâm sự l 2019-03-10

Nhân vật : Xuân Hương

Tôi là Xuân Hương, hiện đang là sinh viên cao học. Tính đến nay tôi đã đến Hàn Quốc được gần ba năm rồi. Nhưng thật sự chuyên du học không nằm trong dự tính của tôi, chính vì thế mà tôi mới học thạc sĩ tại Việt Nam, và cũng lấy chồng từ khá sớm. Nhưng đúng là sự đời, không ai biết được chữ “ngờ”. Vì chuyện này chuyện kia đưa đẩy, mà tôi đã quyết định lựa chọn Hàn Quốc làm điểm đến để thay đổi cuộc sống của mình.


Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Hàn Quốc học, tôi học tiếp lên thạc sĩ để có thể được dạy tại tiếng Hàn tại trường đại học. Sau khi tốt nghiệp, cuối cùng thì tôi cũng có thể tự tin xin việc. Cuộc sống của tôi cho đến lúc này khá ổn định, vừa hoàn tất chuyện học hành, lại có ngay một công việc tốt để làm. Khi đi dạy được hơn một năm, tôi có nhận được một lời mai mối của một chị đồng nghiệp. Chị ấy giới thiệu với tôi bạn thân của chồng chị ấy. Người này vừa có việc làm ổn định, lại có ngoại hình ưa nhìn. Tôi nghe chị ấy thuyết phục mãi nên cuối cùng đã nhận lời giới thiệ đến gặp người đó. Ấn tượng đầu của chúng tôi rất tốt. Tôi thấy anh có vẻ là một người điềm tĩnh và hiền lành. Thế là sau buổi gặp mặt đầu tiên, chúng tôi đã có thêm vài lần hẹn hò nữa, rồi chính thức tiến đến mối quan hệ tình cảm. 


Chúng tôi quen nhau được một năm thì anh ấy đặt vấn đề kết hôn. Lúc đó tôi thật sự chưa chuẩn bị tinh thần và thời gian tìm hiểu nhau cũng chưa được bao lâu, nên tôi muốn hoãn chuyện này. Nhưng có vẻ anh ấy không chờ được nữa, mà cứ liên tục đề cập đến. Tôi thật sự có chút khó xử, nhưng đã tự trấn an mình là có lẽ anh ấy yêu tôi quá nên mới nóng vội như vậy. Thế là sau một thời gian suy nghĩ, tôi cũng đã gật đầu đồng ý. Những tưởng lúc này cuộc sống của tôi sẽ có thêm một người để nương tựa, nhưng mọi chuyện hoàn toàn khác với suy nghĩ của tôi. Và đây cũng chính là lúc tôi buộc phải nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của mình.


Những ngày đầu gặp mặt, anh ấy thật sự là một người đàn ông rất hoàn hảo. Công việc tốt, ngoại hình tốt, hoàn cảnh gia đình tốt, và tính tình có vẻ cũng rất tốt. Nhưng khi chúng ta bắt đầu về sống cùng một nhà, thì những mặt tốt ấy cứ dần dần biến mất. Từ một người đàn ông vui vẻ, thoải mái, anh nhanh chóng trở thành một người khó chịu và đòi hỏi rất nhiều thứ. Thậm chí còn xét nét những chuyện rất nhỏ nhặt, đến mức khiến tôi rất bực bội. Nhưng những chuyện này tôi có thể chịu đựng được, vì muốn cuộc sống gia đình được đầm ấm. Chỉ cho đến khi anh ấy và cả bố mẹ anh ấy yêu cầu tôi bỏ việc, và ở nhà lo chuyện nội trợ, thì tôi thật sự không chịu được nữa. Nghĩ lại quãng thời gian tôi đã cố gắng học hành vất vả, xin việc thì khó khăn, khiến tôi không thể chấp nhận được lời yêu cầu vô lý này, thế nên tôi đã lên tiếng từ chối ngay lập tức. Nhưng từ sau lần đó, cuộc sống của tôi càng rối rắm hơn. Thậm chí mẹ chồng còn kiếm chuyện phàn nàn về tôi trước mặt mẹ tôi. Bà nói tôi bỏ bê chuyện nhà cửa, lại không thể sinh cho chồng một đứa con, nên nhất định phải nghỉ việc ở nhà, lo cho gia đình và đẻ con thôi. Nghe những lời này, tôi cảm thấy như đã bị dồn vào đường cùng. Thế là tôi đã quyết định tự giải thoát cho bản thân bằng cách li hôn. Vì giờ đây, giữa chúng tôi đã không còn chút tình cảm nào nữa rồi. Đúng lúc này, trường tôi lại có cấp một suất học bổng hỗ trợ giảng viên đi học để nâng cao trình độ. Nghĩ đây là cơ hội duy nhất để chứng minh rằng phụ nữ cũng có quyền được học cao, hiểu rộng, thế là tôi đã cố gắng giành lấy suất học bổng, và lên đường đến Hàn Quốc để bắt đầu một cuộc sống mới.


Sau ba năm ở đất Hàn, tôi đã nhận ra rằng, nam nữ đều đáng được nhận sự bình đẳng như nhau. Họ học cao được thì mình cũng học cao được, họ đi làm được thì mình cũng không việc gì phải bỏ làm, để rồi cô đơn ở nhà một mình đợi chồng đợi con. Người phụ nữ hiện đại là người có thể cân bằng được cả việc xã hội và việc nhà. Chính vì thế, bất cứ những bạn nữ nào đang gặp phải vấn đề như tôi, thì hãy cho mình một phút bình tĩnh và suy nghĩ lại, việc gì là quan trọng nhất đối với các bạn. Đừng vì những lời yêu cầu, ép buộc quá đáng mà phải từ bỏ công việc, từ bỏ ước mơ của mình. Vì đó là điều không đáng chút nào. Hy vọng các bạn sẽ có sự lựa chọn đúng đắn, và một cuộc sống hạnh phúc.



Lựa chọn của ban biên tập