Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bác sĩ trong tù (Doctor Prisoner)

2019-04-15


Tên tiếng Hàn: 닥터 프리즈너

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Nam-gung Min, Kwon Na-ra, Kim Byeong-chul, Choi Won-yeong

Đạo diễn: Hwang In-hyuk, Song Min-yeop

Kịch bản: Park Gye-ok

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 20/3/2019

Số tập: 32

 

Giới thiệu:

Khác với những câu chuyện xoay quanh nội dung “lương y như từ mẫu” thường thấy trong các bộ phim truyền hình truyền thống, “Bác sĩ trong tù” sẽ mang đến cho khán giả màn ảnh nhỏ một cái nhìn mới về giới y học, khi kể về cuộc đời của một vị bác sĩ bị sa thải khỏi bệnh viện nổi tiếng mà anh đang làm việc và được thuyên chuyển về trung tâm y tế của một trại giam.

 

Na Yi-je (Nam-goong Min)

Na Yi-je (Nam-goong Min) từng là một bác sĩ tốt bụng lại có kĩ năng phẫu thuật xuất sắc. Tuy nhiên, kể từ khi dính vào tai nạn y khoa ngoài ý muốn, Na Yi-je đã bị đuổi khỏi bệnh viện mà anh đã cống hiến suốt bao năm trời. Sau khi mất việc, Na Yi-je trở thành bác sĩ trong nhà giam và không ngừng ôm nỗi hận với những kẻ đã hãm hại anh. Sau một thời gian làm việc tại đây, Na Yi-je đã tìm cách kết thân với những “đại ca” sừng sỏ nhất, nhằm trả thù những kẻ đã đẩy anh vào bước đường cùng.

 

Han So-geum (Kwon Na-ra)

Từng là nhân tài hiếm có tại khoa tâm thần của một bệnh viện lớn ở thủ đô, Han So-geum (Kwon Na-ra) đột nhiên xin chuyển công tác về làm bác sĩ tình nguyện tại trung tâm y tế nhà tù. Mục đích khiến cô từ bỏ công việc của mình chính là đi tìm nguyên nhân về sự mất tích bí ẩn của cậu em trai tại trại tạm giam này. Song cũng nhờ thế mà cô đã dần tìm ra được những sự thật ghê rợn tồn tại ở phía sau song sắt nhà tù.

 

Sun Min-shik (Kim Byeong-chul)

Sun Min-shik (Kim Byeong-chul) là Giám đốc phụ trách y tế tại nhà tù mà Na Yi-je (Nam-goong Min) và Han So-geum (Kwon Na-ra) đang làm việc. Với đôi mắt nghiêm khắc, sắt lạnh, cùng khả năng ra lệnh cho các sĩ quan cai tù, người đàn ông này được mệnh danh là “quỹ dữ trong ngục”. Để duy trì quyền lực trong nhà tù với đầy rẫy những kẻ được coi là “tội đồ xã hội” này, ông ta luôn tìm cách liên kết và “chống lưng” cho các tù nhân từng có thế lực lớn hay những kẻ phạm tội về kinh tế.

 

Lee Jae-joon (Choi Won-yeong)

Tuy là con trai cả của ông chủ tập đoàn Tae Kang, song Lee Jae-joon (Choi Won-yeong) ngay từ nhỏ đã luôn phải chịu lép vế so với hai người em cùng cha khác mẹ của mình. Cả tuổi thơ phải chứng kiến cảnh mẹ khóc lóc đau đớn đến tột cùng, thậm chí phải đi đến nước tự sát để tìm lối thoát cho bản thân sau cuộc hôn nhân thất bại, Lee Jae-joon đã dần hình thành nên bản tính khép kín, sống nội tâm và có phần tàn nhẫn. Lợi dụng thời điểm hai người em đang du học tại nước ngoài, Lee Jae-joon đã lôi kéo thế lực về phía mình và chiếm được sự tín nhiệm từ người cha mà anh ta vẫn luôn căm ghét.

Lựa chọn của ban biên tập