Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nhân vật : Ngọc Diễm

#Dốc bầu tâm sự l 2020-05-16

Nhân vật : Ngọc Diễm

Mình là Ngọc Diễm, hiện đang là sinh viên năm 3 tại Hàn Quốc. Nghe sinh viên năm 3 có vẻ hoành tráng nhưng thật ra hồi mình mới sang đây là mình mới có 20 tuổi thôi, chưa từng học đại học ở Việt Nam mà nhập học đại học bên này luôn nên đã gặp không ít những tình huống dở khóc dở cười, vui buồn đủ cả. Mình cũng thuộc dạng khá ngơ mà lại không tìm hiểu kĩ trước khi sang đây nên mới dẫn đến tình trạng này.


Chả là thế này, lúc mình ở Việt Nam cũng chưa từng đi học đại học và làm bài tập nhóm bao giờ nên cũng chẳng hình dung ra là nó ra sao. Với lại mình cứ nghĩ thôi sang đây đi học thì cũng coi như là vừa học chữ vừa học văn hóa Hàn Quốc luôn, thế nên có thèm tìm hiểu hỏi han ai trước để biết xem là thực tế bên Hàn người ta học hành làm việc ra sao đâu. Thế rồi ngay kì đầu tiên mình đã được xếp nhóm với 3 bạn Hàn Quốc, 1 nhóm 4 người thì chỉ có 1 người nước ngoài thôi, giáo sư xếp như vậy cũng là để sinh viên nước ngoài có cơ hội làm quen, kết bạn với các sinh viên Hàn Quốc, đồng thời giúp đỡ nhau trong việc học luôn. Mọi chuyện vẫn ổn, bọn mình vẫn nói chuyện với nhau rất vui vẻ cho đến khi làm bài tập nhóm để phát biểu cuối kì. Nói ra thì cũng xấu hổ lắm nhưng mà cứ động đến kiến thức là mình không thể nghe hiểu nổi tiếng Hàn luôn ý, thế nên lúc làm bài tập nhóm mình cũng như kiểu bù nhìn vậy, chẳng giúp được gì mà đến việc của bản thân cũng làm không nổi luôn.


Làm bài nhóm thì sẽ có phân chia ra mỗi người một phần, hoàn thành xong rồi gửi cho nhóm trưởng để làm thành bài hoàn hiện cho lúc phát biểu. Các bạn sinh viên Hàn Quốc biết mình là người nước ngoài nên đã để cho mình làm phần siêu ngắn siêu dễ rồi, nhưng mà nghe giải thích xong mình cũng kiểu chữ đực chữ cái, không hiểu trọn vẹn được. Lúc tìm tài liệu cũng chỉ tìm lẹ lẹ cho xong, chắc tại mình lúc đấy cũng còn cái suy nghĩ rất vô trách nhiệm nên mới thế. Mình đã từng nghĩ là chắc mình là sinh viên nước ngoài, mà nhóm toàn người Hàn nên các bạn ý sẽ “gánh” mình thôi, mình chỉ cần tìm cho xong là được. Đấy, chẳng hiểu học ở đâu cái nết xấu tệ ấy cơ chứ. Sau hôm ấy, nhóm trưởng nhắn tin riêng cho mình, mắng mình một trận và bảo là nếu như mình không làm đàng hoàng thì sẽ gạch tên mình ra khỏi nhóm để đảm bảo sự công bằng cho các thành viên khác. Lúc ấy mình mới tỉnh ngộ ra, vừa nhắn tin xin lỗi vừa khóc, thâu đêm luôn để làm bài cho đàng hoàng rồi hôm sau gửi lại cho nhóm trưởng. Sau vụ việc ấy thì mình vừa cảm thấy có lỗi, lại vừa trách móc bản thân tại sao lại có thể vô trách nhiệm đến như vậy?


Mình chỉ muốn nhắn nhủ các bạn rằng, nếu như các bạn có ý định sang Hàn làm việc hay học tập thì ngay từ lúc còn ở Việt Nam hãy học tập và tìm hiểu thật nhiều về văn hóa, ngôn ngữ, con người Hàn Quốc. Vì khá nhiều sinh viên Việt Nam không hề biết tới áp lực, cạnh tranh của các sinh viên đại học Hàn Quốc kinh khủng như thế nào. Và kể cả sang đến đây rồi cũng vậy, đừng nghĩ là sinh viên ngoại quốc thì có thể được châm trước nên chểnh mảnh học hành, dẫn đến thói quen ỉ lại, lười biếng, không thể tiến bộ được. Còn một điều quan trọng nữa đó là xây dựng hình ảnh người Việt Nam cần cù, chăm chỉ và văn minh trong mắt bạn bè quốc tế. Cho đến thời điểm hiện tại, mình biết là có nhiều người Hàn có định kiến về sinh viên người Việt tại Hàn Quốc. Họ cho rằng người Việt chúng mình không tập trung học hành, nghỉ học để đi làm và kiếm tiền hoặc thậm chí là trốn và trở thành những lao động bất hợp pháp. Chính vì mình muốn cho họ thấy rằng đó chỉ là một bộ phận nhỏ, những “con sâu làm rầu nồi canh”, mình và những sinh viên Việt Nam khác vẫn là những người chăm chỉ, đến Hàn Quốc vì tình yêu chân chính. Hãy cùng nhau cố gắng các bạn nhé.


Lựa chọn của ban biên tập