Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Lá gan của thỏ

2021-11-23

ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Ngày xửa ngày xưa, ở dưới biển có 4 vị Long vương, mỗi người cai quản một hướng Đông Tây Nam Bắc. 

Trong số đó, Nam Hải Long vương đột nhiên đổ bệnh.  

Giữa lúc Long vương cứ đau ốm triền miên thì một hôm có người tìm đến.

 

“Ta là thần tiên sống trên thượng giới, nghe tin Long vương lâm bệnh nặng nên đến xem sao.”


Vị thần tiên nói rằng Nam Hải long vương sẽ khỏi bệnh nếu ăn được lá gan thỏ, xong liền vẽ ngay hình con thỏ rồi biến mất. 

 

ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Nghe nói thỏ sống trên đất liền, các hạ thần đều im bặt. 

Đúng lúc đó! Có con ba ba, hiệu là Byeol, giữ chức Jubu (Chủ bạ, trông coi sổ sách, văn thư) lặng lẽ bước lên. 


“Thưa Long vương, thần xin được lên đất liền ạ!”


Ba ba cất kỹ bức tranh vẽ thỏ và bơi về phía đất liền.


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Cuối cùng ba ba cũng lên được đất liền cùng với bức tranh thỏ.


“Hừm, con thỏ ở đâu mới được cơ chứ!”


Đúng lúc đó, một con vật lông trắng nhảy phăng phắt ngang qua.

Ba ba định thần lại để tim đỡ đập nhanh rồi mở lời với thỏ.


“Ừm, nhưng xa vậy làm sao đi, ta lại không biết bơi.” 


“Thầy không cần lo đâu, chỉ cần ngồi lên lưng tôi là tôi đưa xuống tận Long cung. Khi nào thầy muốn quay về thì tôi lại đưa thầy lên trở lại.”


Ba ba sợ thỏ đổi ý nên vội vội vàng vàng đưa thỏ ra ngoài bờ biển. Thế rồi ba ba cõng thỏ trên lưng, mau chóng bơi vào lòng biển.


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Quân lính ở đâu xông tới, túm chặt bốn chân thỏ. 

Thỏ hoảng sợ giãy giụa nhưng vẫn bị tóm chặt bốn chân và áp giải đến trước Long vương.


“Thỏ nghe đây, ta đang bị bệnh nặng, phải cần gan thỏ để làm thuốc chữa.”


Thỏ nghĩ, thế là mình phải bỏ mạng dưới Long cung này mà chẳng ai biết rồi. 

Nhưng bỗng trong đầu thỏ lóe lên một ý.


“Thưa Long vương, hiện trong người thần lại không mang theo lá gan ạ. Giống thỏ chúng thần từ lâu đã nổi tiếng là có lá gan rất bổ nên ngay cả các loài động vật lẫn con người đều đòi gan thần. Để an toàn, trước khi ra ngoài thần đều lôi gan ra và cất vào một chỗ kín không ai biết.”


Thỏ trấn an Long vương rồi lại trèo lên lưng ba ba. 

Ba ba đưa thỏ lên đất liền.


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

“Thầy thỏ ơi, ta phải mau đi lấy gan thôi!” 


“Cái con ba ba bám dai như đỉa kia, ngươi tin lời ta nói là thật hả? Trên đời này làm gì có con vật nào lôi gan ra mà sống được hả?”


Thỏ bỏ đi, còn ba ba vẫn ở nguyên một chỗ mà khóc, không dám trở về Long cung.


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Nhưng thỏ đã quay trở lại. Thỏ ị một bãi toàn phân đen ngay tại chỗ rồi đưa cho ba ba. Ba ba nâng niu cẩn thận, gói chỗ phân thỏ đó lại và mang về Long cung. Lạ thay Nam Hải Long vương ăn chỗ phân thỏ đó thì khỏe mạnh lại như xưa. 

Ba ba cũng được Long vương thưởng công, ban cho chức vụ lớn hơn. 

Lựa chọn của ban biên tập