Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trường Sinh Bất Tử (Immortal Souls)

2022-01-03


Tên tiếng Hàn: 불가살

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Lee Jin-wook, Kwon Na-ra, Lee Joon, Gong Seung-yeon

Đạo diễn: Jang Yeong-woo

Kịch bản: Kwon So-ra, Seo Jae-won

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 18/12/2021 ~

Số tập: 5+

 

Giới Thiệu:

Trường Sinh Bất Tử là câu chuyện buồn nhưng đẹp về một người đàn ông bất tử (Bulgasal), không thể chết cũng không thể bị giết, 600 năm truy đuổi một người phụ nữ.

 

Dan Hwal, diễn viên Lee Jin-wook

Dan Hwal vốn là một người bình thường 600 năm trước, nhưng giờ đã trở thành người trường sinh bất tử. 600 năm không thể chết đối với anh là một nỗi đau khủng khiếp.

Dan Hwal đã cố gắng để chết, cũng từng đối mặt với cái chết không biết bao nhiều lần trong trong hàng trăm năm dài đằng đẵng nhưng vẫn không thể chết. Bị đâm bởi dao găm, rơi từ vách đá xuống, thậm chí bị thiêu nhưng anh chỉ cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng và cuối cùng vẫn sống lại. Lời nguyền bất tử và nỗi đau thống khổ khiến anh không còn những cảm xúc như một người bình thường.Tuy nhiên, chỉ có sự trả thù là không thay đổi trong anh. Quyết tâm trả thù người phụ nữ đã khiến anh mất tất cả và ký ức khủng khiếp về ngày hôm ấy vẫn nguyên vẹn như mới hôm qua. Đây cũng chính là lời nguyền của Bulgasal. Người phụ nữ đó sau khi cướp đi linh hồn của anh đã trở thành người bình thường được chết, được hoán kiếp. Trong một thời gian dài, Dan Hwal đã lang thang tìm kiếm một người phụ nữ này để trả thù cho con trai, vợ, bố nuôi và để bản thân quay trở lại làm một người bình thường có thể chết.


Dan Hwal đang tìm kiếm người phụ ấy trong thời đại hiện tại.

 

Min Sang-woon, diễn viên Kwon Na-ra

Người phữ bị Dan Hwal truy đuổi suốt 600 năm. Việc này xảy ra như một định mệnh không thể né tránh.

 

Mẹ và chị gái của Min Sang-woon bị một thứ giống như quái vật giết chết, chỉ còn cô và em gái út còn sống sót. Con quái vật đó đã chạy trốn vì biết rằng cô sẽ đuổi và giết nó đến cùng. Cho đến giờ, cô vẫn sống ẩn dật cùng em gái, tên và thân phận cũng đã được đổi. Tuy phải sống trong những ngày tháng bất an và sợ hãi nhưng Min Sang-woon không hề chạy trốn. Cô đã nghe theo lời dặn dò cuối cùng của chị gái trước khi trút hơi thở cuối cùng là tìm cách giết Bulgasal và báo thù cho gia đình. Để bảo vệ em gái, bảo vệ bản thân, cô đã lục tung mọi nơi để tìm cho được “con dao ấy”, con dao có thể tiêu diệt được Bulgasal. Trong lúc đó, cô cũng phải chuẩn bị để đối phó với Bulgasal.

 

Phải vảo vệ em gái và bản thân.

Và cuối cùng thứ đó cũng đã tìm đến.

 

Ok Eul-tae, diễn viên Lee Joon

Một người bất tử (Bulgasal) khác đã tồn tại bí mật trong thế giới con người trong suốt 600 năm.

 

Trái ngược với Dan Hwal, Ok Eul-tae lại luôn tận hưởng cuộc sống bất tử của một Bulgasal. Anh đã trở nên vô cùng giàu có nhờ xây dựng các mối quan hệ với những người trong giới chính trị, kinh doanh, truyền thông. Eul-tae là một kẻ điên rồ, lạnh lùng và tàn nhẫn như loài rắn. Vì đã tồn tại 600 năm nên anh có thể nhìn thấu tâm trí con người và điều khiến nó một cách khôn khéo. Anh không thể sống nếu không uống máu người, và lợi dụng quyền lực của bản thân để không ngừng tìm kiếm máu người. Eul-tae đang nhắm vào mạng sống của Sang-woon bởi cô đang nắm giữ một bí mật. Cầm trong tay chiếc chìa khóa bí mật hơn 600 năm, Eul-tae đang làm dấy lên những mẫu thuẫn và không ngừng ấp ủ những âm mưu.

 

Đây là một nhân vật không thể đoán được nội tâm.

 

Min Si-ho, diễn viên Gong Seung-yeon

Min Si-ho là em gái của Min Sang-woon nhưng không thích việc chị gái bảo vệ mình quá mức. Cô mơ ước nhanh chóng được tách ra sống độc lập và bình thường như bao người khác. Để thực hiện ước mơ của mình, Si-ho chăm chỉ làm rất nhiều công việc bán thời gian và tiết kiệm tiền. Cô luôn mơ về một cuộc sống bình thường, ổn định và muốn có một gia đình yêu thương cho riêng mình. Nhìn thấy chị gái cố gắng bảo vệ mình sau mỗi lần gặp nguy hiểm, Min Si-ho cuối cùng đã hiểu và mở lòng với chị.

Lựa chọn của ban biên tập