Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bác Sỹ Luật Sư (Doctor Lawyer)

2022-07-25


Tên tiếng Hàn : 닥터로이어

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: So Ji-sub, Shin Sung-rok, Im Soo-hyang, Lee Joo-bin

Đạo diễn: Lee Yong-seok, Lee Dong-hyeon

Kịch bản: Jang Hong-cheol

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 3/6/2022 ~

Số tập: 16

 

Giới Thiệu:

“Bác Sỹ Luật Sư” xoay quanh các vụ án y tế với hai nhân vật chính là một bác sỹ thiên tài trở thành luật sư sau khi mất đi mọi thứ do một vụ phẫu thuật bị thao túng và một công tố viên chuyên về tội phạm y tế.

 

Han Yi-han, diễn viên So Ji-sub

 

Han Yi-han là một bác sĩ ưu tú với hai bằng cấp chuyên khoa ngoại tổng quát và ngoại lồng ngực. Là người vừa có sức hút vừa có kỹ năng vượt trội, anh được mệnh danh là “tay dao quái vật” và “hồn ma phòng phẫu thuật”. Sở dĩ có biệt danh “hồn ma phòng phẫu thuật” vì Yi-han chính là người thay Hyun-sung, con trai duy nhất của giám đốc bệnh viện Koo Jin-ki, tạo thành tích để anh ta có thể nối nghiệp cha. Đổi lại, Yi-han trở thành át chủ bài của khoa ngoại lồng ngực với hy vọng trở thành trưởng khoa nhằm trốn thoát cái bóng và lời đàm tiếu về người cha đã tự tử Han Ji-hyuk. Anh tin rằng tương lai mình sẽ là những tháng ngày hạnh phúc bên mẹ, người yêu Geum Seok-young và cậu em trai đang mắc bệnh tim của cô tên Seok-joo.

Tuy nhiên, ca phẫu thuật cho Seok-joo mà Han Yi-han nghĩ rằng mình đã thực hiện thành công lại trở thành nguyên nhân khiến anh mất tất cả mọi thứ. Chìm sâu trong tuyệt vọng và tức giận, Yi-han quyết định sẽ tìm kiếm và trả thù những kẻ đứng đằng sau thao túng cuộc phẫu thuật và buộc tội anh. 5 năm sau, Yi-han trở lại với tư cách là một luật sư chuyên về kiện tụng y tế.

 

Jayden Lee, diễn viên Shin Sung-rok

 

Jayden Lee là giám đốc chi nhánh châu Á của Honors Hand, một công ty chuyên về vận động hành lang và đầu tư. Anh là một người Mỹ gốc Hàn thế hệ thứ ba, một người sẵn sàng lao mình vào nguy hiểm để đạt được thành công và thỏa mãn sự phấn khích.

5 năm trước, trên cương vị nhóm trưởng Nhóm chiến lược châu Á của Honors Hand, Jaden đã đầu tư 300 tỷ won (228,4 triệu USD) vào Quỹ Banseok, vốn đang gặp khó khăn tài chính do Quốc hội không thông qua Luật tư hữu hóa y tế. Nhờ thuyết phục được anh, Koo Jin-ki đã được tập đoàn Banseok bổ nhiệm làm giám đốc quỹ này.

Hiện tại là lúc Jayden thu hồi khoản đầu tư kia một cách hợp pháp, nhưng Koo Jin-ki lại thể hiện thái độ không bình thường. Ngoài việc lấy lại tiền đầu tư, Jayden còn có một tham vọng lớn hơn.

 

Geum Seok-young, diễn viên Im Soo-hyang

 

Geum Seok-young là một công tố viên của Bộ phận chuyên về tội phạm y tế thuộc Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul. Cô tin rằng chỉ có sự trừng phạt mới có thể cải tạo tội phạm chứ không phải sự tha thứ và khoan hồng. Seok-young là một công tố viên lương thiện luôn cố gắng thậm chí còn hơn cả luật sư để chứng minh bị cáo vô tội.

Sau khi qua đời vì tại nạn giao thông, thứ duy nhất bố mẹ để lại cho Seok-yeong chỉ có người em trai Geum Seok-joo. Để bảo vệ cậu em trai 5 tuổi của mình, Seok-young khi đó mới là một học sinh trung học phổ thông 17 tuổi đã quyết tâm sẽ nuôi dưỡng em thành tài kể cả nếu phải hy sinh bản thân mình.

Niềm vui và hạnh phúc của Seok-young là được đến thăm phòng bệnh của Seok-joo khi có thời gian, bất chấp việc cô phải làm việc đêm ngày đến mức gần chết vì kiệt sức. Cũng vì vậy mà dần dần Seok-young trở nên thân thiết hơn với bác sỹ Han Yi-han. Ngày ca phẫu thuật thay tim cho Seok-joo được ấn định là ngày hạnh phúc nhất đối với Seok-young, cũng là ngày cô hứa sẽ ở bên Yi-han đến hết cuộc đời. Thế nhưng niềm hạnh phúc đó đã bị phá hủy, bởi không ai khác mà chính là bàn tay của Yi-han.

 

Lim Yu-na, diễn viên Lee Joo-bin

 

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển của bệnh viện Banseok Lim Yu-na chính là một con báo đội lốt cừu. Sinh ra ở Mỹ và dành phần lớn cuộc đời ở nước ngoài, cô chưa bao giờ ra khỏi vòng quan hệ của gia đình. Tuy đúng là Yu-na được hưởng lợi từ người cha là chính trị gia quyền lực Lim Tae-moon nhưng cô cũng đã dùng nỗ lực của bản thân để đạt được vị trí như hiện tại. Vậy nên Yu-na đã chọn ngành kỹ thuật y tế, một lĩnh vực mà hào quang của cha mình ít chạm tới nhất, để phát triển. Nhờ đó, cô đã sống với tư cách là nhà nghiên cứu cấp cao trẻ tuổi nhất Lim Yu-na chứ không phải là con gái của Lim Tae-moon.

Trong quá trình làm việc với tư cách là nhà nghiên cứu cấp cao tại một công ty công nghệ sinh học toàn cầu, Yu-na đã gặp Hyun-sung, người có mục tiêu phát triển robot phẫu thuật thế hệ tiếp theo và quyết định trở về Hàn Quốc với lời đề nghị để cô trở thành Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển của bệnh viện Banseok. Cô trở thành bạn gái của Hyun-sung với mục đích chiến lược bởi cô hiểu mối quan hệ giữa Koo Jin-ki và cha mình. Sống dưới lốt một con cừu để giúp đỡ người cha đang ứng cử Tống thống sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Đại sứ tại Mỹ nhưng thật ra Yu-na chính là một con báo luôn lăm le săn mồi.

Lựa chọn của ban biên tập