Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nhân vật : Huyền Trân

#Dốc bầu tâm sự l 2020-03-14

 Nhân vật : Huyền Trân

Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Huyền Trân, hiện đang theo học ngành Quản trị kinh doanh đại học Kyunghee. Mình đến Hàn cũng được gần 2 năm rồi và thú thực với các bạn là phải đến tận bây giờ mình mới thích ứng được khoảng 90% với cuộc sống ở đây. Nói thì các bạn có thể sẽ nghĩ là làm gì mà mất nhiều thời gian như thế chỉ để quen với cuộc sống ở Hàn Quốc. Đúng, mình đã từng nghĩ là chắc chỉ sang khoảng vài tháng là mình có thể thích ứng hoàn toàn rồi. Mình học tiếng Hàn được 2 năm, trước khi sang đây có topik 5 rồi lại thêm cái suy nghĩ là văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc cũng giống giống nhau nên dĩ nhiên là mình đã từng có những suy nghĩ như thế rồi.


Sau khi ở đây được gần 1 năm thì mình bắt đầu xin đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi vì mình thấy du học sinh nước ngoài có vẻ hay làm ở đấy nên chắc phải dễ với thoải mái hay như nào đấy thì mới thế chứ đúng không? Mình cũng làm CV xịn lắm, xong bắt đầu xin ở mấy chỗ, người ta đều gọi mình đến phỏng vấn hoặc thử việc nhưng mà mình đã chọn đi thử việc ở chỗ gần nhà mình nhất để đi lại cho đỡ vất vả. Ban đầu nghe bà chủ nói qua qua về công việc ở đấy thì mình cũng thấy ok, cũng không có gì ghê gớm lắm. Thao tác trên máy thì mình có ghi lại cẩn thận vào giấy để học cho dễ, còn lại thì chỉ có khách lấy gì thì thanh toán, hết hàng thì vào kho lấy ra để bày, cuối giờ với đầu giờ làm thì kiểm hàng, kiểm tiền và dọn cửa hàng là được. Nghe cũng đơn giản đúng không các bạn? Nhưng mà không hề nhé. Sau một buổi thử việc cùng bà chủ thì thật sự nói ra rất xấu hổ nhưng mà mình vẫn phải nói thật là mình bị cho nghỉ luôn giữa chừng chứ chẳng cần đợi hết 4 tiếng các bạn ạ. 


Lý do là gì, không phải chỉ có mỗi tính tiền là xong mà sẽ có những sản phẩm khách nói và mình lấy đưa khách, đặc biệt là thuốc lá. Mà thuốc lá thì thật sự các bạn không thể tưởng tượng được nó có bao nhiêu loại đâu, cả trăm loại bày sau lưng. Có khi là cùng một loại nhưng mỗi khách đọc tên nó một kiểu, một là không nghe ra họ nói gì, hai là nghe được cũng chẳng biết tìm đâu trong một dống các loại thuốc ở đằng sau. Đấy chỉ là một ví dụ thôi, còn những yêu cầu khác của khách mà mình không nghe ra được. Lúc đấy mới nhận ra là dù cho có biết tất cả các thao tác nhưng khách nói mà không nghe ra thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Làm thêm ở cửa hàng tiện lợi chẳng dễ dàng như mình đã tưởng tượng, thậm chí còn khó hơn gấp nghìn lần.


Sau câu chuyện đấy thì mình cũng muốn nhắn gửi đến các bạn là đừng nên nghĩ là tiếng Hàn của mình học đến đây là đủ rồi, thế này là giỏi rồi, cá nhân mình nghĩ ngoại ngữ thì có học cả đời cũng không bao giờ là đủ. Văn hóa Hàn Quốc và Việt Nam đúng là có điểm tương đồng nhưng không có nghĩa là chúng hoàn toàn giống nhau thế nên khi chúng ta là người nước ngoài đến Hàn Quốc, không thể tránh khỏi những lúc không thích ứng kịp thời hoặc thậm chí là bị bất ngờ trước những khác biệt ấy. Cửa hàng tiện lợi ở Hàn Quốc rất khác với những cửa hàng ở Việt Nam kiểu như Circle K nên tốt nhất là chúng mình không nên quá tự tin vào bản thân lại thành chủ quan như mình. Thú thực là kể cả hôm đấy mình không bị cho nghỉ luôn thì mình cũng chẳng làm nữa đâu vì mình cảm thấy mình không thể thích ứng kịp được và vấn đề lớn nhất mình gặp phải là rào cản ngôn ngữ dù trước đó mình cứ nghĩ khả năng tiếng Hàn của mình cũng thuộc dạng khá rồi. Thế mà lúc đi thử việc có chủ quán đứng bên cạnh luôn mà mình còn làm không xong. 


Hy vọng các bạn sẽ có một cái nhìn chân thực hơn về cuộc sống du học sinh Hàn Quốc, đặc biệt là đi làm thêm. Để kiếm được việc làm thì cái đầu tiên chúng mình phải chuẩn bị đấy là tiếng Hàn, phải thật giỏi tiếng Hàn thì sẽ có rất nhiều cơ hội tốt đến với chúng mình. Và mình tin là chỉ cần chúng mình cùng nhau chăm chỉ thì mọi khó khăn sẽ được giải quyết và những điều tốt đẹp chắc chắn sẽ đến với chúng mình mà thôi. Hãy cùng nhau trở thành những du học sinh chăm chỉ, thông minh để cùng trải qua những tháng ngày ở Hàn Quốc một cách thật ý nghĩa và tuyệt vời nhé!



Lựa chọn của ban biên tập