Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nhân vật : Minh Tú

#Dốc bầu tâm sự l 2020-03-28

Nhân vật : Minh Tú

Xin chào tất cả các bạn thính giả đang nghe đài, xin chào hai MC. Mình tên là Minh Tú, hiện đang là sinh viên năm 2 tại Hàn Quốc. Như các bạn cũng biết thì hiện tại dịch corona mà tất cả chúng mình, kể cả sinh viên Việt Nam hay Hàn Quốc đều không thể đến trường để gặp gỡ bạn bè thầy cô mà chỉ tiến hành online. Nói đến vấn đề này thì chắc nhiều bạn sẽ đồng cảm với mình rằng ban đầu mình cực ghét học online như thế này. Trước khi học mình đã nghĩ là học online thật sự rât bất tiện và mình sẽ chẳng thể nào tập trung học được cả, chắc lại bật máy tính bật bài giảng lên rồi để máy đấy đi ngủ. Dĩ nhiên là sẽ có những môn học bằng phần mềm Zoom, chắc các bạn cũng biết đúng không, học như kiểu video call với cả lớp luôn ý, trừ những môn học như thế ra thì những môn còn lại mình đã từng nghĩ là sẽ chẳng học hành gì đâu vì vốn dĩ mình đã là đứa lười rồi.


Đấy là suy nghĩ của mình trước khi khai giảng. Sau đó khi bắt đầu kì học mà tiến hành học online thì mình mới thấy là thì ra học online không quá tệ như mình đã nghĩ. Trừ những môn điểm danh trực tuyến đúng giờ học thì những môn khác có thể xem lúc nào cũng được tùy vào thời gian rảnh của mình, và chỉ cần nghe hết các bài giảng được đăng trong tuần là được. Đấy, chẳng mấy khi có cơ hội ngàn năm đi học mà như ở nhà nghỉ dưỡng thế này. So với những gì mà mình đã từng tưởng tượng thì học online cũng không phải là trải nghiệm quá tệ đâu các bạn ạ. 


Thật ra thì chúng mình cũng phải hiểu rằng bộ giáo dục Hàn Quốc đưa ra yêu cầu, ban hành lệnh cho các trường học nghỉ học, học online như vậy cũng là vì muốn ngăn chặn sự lây lan của dịch corona đang bùng phát mạnh mẽ mà thôi. Cái này thì cũng giống với Việt Nam, các bạn ở Việt Nam các cấp từ mẫu giáo cho đến đại học đều đang nghỉ học để tránh dịch mà. Mới đây thì các trường đại học Việt Nam đã bắt đầu cho học online giống Hàn Quốc rồi. Cách làm này chính là để bảo vệ công dân, bảo vệ chúng mình khỏi sự lây lan của dịch bệnh và phòng tránh nó đấy.


Mình không biết các bạn thế này, nhưng cá nhân mình thì từ khi Hàn Quốc bùng phát dịch corona, mình vẫn chưa bao giờ có suy nghĩ về Việt Nam “lánh nạn” ngay lúc này. Chẳng biết có lánh được không những mà đọc báo thì thấy quá trời du học sinh rồi những người Việt cư trú tại nước ngoài về nước rồi nhiễm corona. Thay vì chạy đi chạy lại, tại sao chúng mình không ở lại Hàn Quốc như cách mà chúng mình vẫn làm, chỉ cần chú ý không đến những nơi đông người, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi có việc cần ra ngoài và khai báo y tế đầy đủ nếu như vừa từ nước ngoài nhập cảnh vào đây nhỉ.


Theo mình biết thì ở Hàn Quốc đang thực hiện những biện pháp kiểm dịch rất tốt. Họ sẽ kiểm tra, xét nghiệm từng người từ nước ngoài về Hàn Quốc trong thời gian này trong khi Việt Nam thì hiện tại đã cấm nhập cảnh đối với tất cả khách nước ngoài rồi. Tuy hai cách làm khác nhau nhưng có thể thấy rằng cả chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc đều đang rất nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh. Là một công dân Việt Nam tại Hàn Quốc tại thời điểm này, mình nghĩ rằng chúng ta nên chăm sóc sức khỏe của bản thân thật tốt, đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn đi đâu đó mà quên mất rằng cách bảo vệ bản thân tốt nhất bây giờ chính là chăm sóc sức khỏe của bản thân chứ không phải rời bỏ nơi này để đến một nơi khác. Hãy suy nghĩ thật sáng suốt trước khi đưa ra quyết định, chúng mình có thể trở về quê hương nếu muốn nhưng đừng để quê hương hay bất cứ ai phải chịu những hậu quả mà chúng mình gây ra. Cả thế giới đang cố gắng chống lại corona, chúng mình cũng phải thật khỏe mạnh để cùng chung tay giúp sức cho Hàn Quốc cũng như quê hương Việt Nam nhé.


Lựa chọn của ban biên tập