Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nhân vật : Trần Ngọc

#Dốc bầu tâm sự l 2020-10-17

Nhân vật : Trần Ngọc

Xin chào các bạn, mình là Trần Ngọc, hiện đang là sinh viên năm 3 tại Hàn Quốc. Mình sang Hàn từ năm 2017, học tiếng rồi mới lên đại học nên thời gian mình ở đây cũng không phải là ngắn. Đúng là du học sinh thì khổ trăm điều các bạn nhỉ? Ở Việt Nam có tinh thông thế nào thì sang đây kiểu gì cũng có cái không biết. Nhẹ thì chỉ là một bài học để nhớ thôi chứ còn nặng thì chắc là phải cuốn gói khỏi Hàn luôn ý chứ. Ngay lúc vừa sang đây mình đã bị một vố chắc là ám ảnh đến mãi sau này quá. 


Lúc đấy mình mới sang Hàn chắc được khoảng 1 tháng thì chị gái mình ở Việt Nam cưới. Biết trước là chị cưới rồi nhưng mà đợt đấy lại đúng Trung Thu, mà bên Hàn thì được nghỉ Trung Thu mấy ngày liền, như mình đi học tiếng thì là 3 ngày, thứ 4,5,6. Vậy là tính cả cuối tuần thì mình có tới 5 ngày nghỉ lận, thế nên mình quyết định chơi to một chuyến, về Việt Nam ăn cưới chị gái luôn. Dù sao thì mình và chị gái cách nhau có 3 tuổi thôi nên rất thân nhau, nhà có mỗi hai chị em gái, từ bé đến lớn dính nhau như sam nên mình muốn về lắm. Mới sang Hàn thì mình chưa kịp làm thẻ người nước ngoài. Mình có đặt lịch nhưng mà vì đông quá nên mãi trước khi về Việt Nam khoảng 1 tuần thì mình mới lên làm. Cứ nghĩ là chỉ cần có visa du học là được nên mình cứ thể về Việt Nam thôi mà chẳng mảy may suy nghĩ gì nhiều. Rồi vấn đề bắt đầu là từ khi về Việt Nam gặp bạn bè trước cũng đi trao đổi bên này, nói chuyện vu vơ mới vỡ lẽ ra là visa du học tiếng D-4 chỉ được nhập cảnh vào Hàn Quốc 1 lần. Nếu muốn nhập cảnh nhiều lần bắt buộc phải có thẻ người nước ngoài, trong trường hợp bất đắc dĩ có chuyện phải về thì cần phải xin được giấy xác nhận của trường mà mình đang theo học tiếng bên này. Hỡi ơi nhưng giờ mình đã về tới Việt Nam rồi, bên Hàn lại đang là Trung Thu nên mình tuyệt vọng cực kì, nghĩ là quả này xong rồi, chắc bị cấm cửa sang Hàn luôn vì cái tội bỏ trốn quá.


Mình nhắn tin cho bạn cùng nhà ở Hàn, nó bảo mình là khi nào người ta mang thẻ đến nhà cho thì nó nhận hộ rồi gửi gấp về Việt Nam cho. May quá đợt đi làm thẻ mình lại đăng kí luôn ở phần giao thẻ đến nhà chứ không phải đến tận nơi lấy nữa. Đúng là ăn ở tốt mà. Nhưng vấn đề là mình thấy mọi người bảo làm thẻ người nước ngoài phải đợi những 2 tuần, tính từ lúc làm thẻ đến lúc nghỉ hết cuối tuần sau trung thu mới đươc hơn 1 tuần. Thế là mình nhắn tin cho cô giáo xin nghỉ, trình bày lý do vấn đề vì chưa có thẻ mà lỡ về Việt Nam nên bây giờ phải đợi gửi thẻ sang mới về Hàn được. Cô giáo bảo học tiếng thì có 10 buổi nghỉ, quá là bị đuổi học nên mình sắp xếp sao cho hợp lý, còn cô sẽ giúp đỡ nếu trong khả năng. Lúc đấy mình phải hủy vé máy bay, đổi ngày sang hẳn tuần sau, tức là nghỉ học thêm 1 tuần nữa. Và đúng là đến khoảng thứ 6 của tuần đấy thì thẻ đến tay mình ở Việt Nam. Mừng rớt nước mắt luôn ấy các bạn ạ. Từ đấy vê sau đi về Việt Nam là giữ cái thẻ khư khư bên người, không rời nửa bước. 


Mình nghĩ là nhiều bạn chắc sẽ như mình, không biết rằng visa học tiếng D-4 chỉ được nhập cảnh Hàn Quốc 1 lần thôi. Xuất cảnh thì không vấn đề gì nhưng nhập cảnh lại là phải có thẻ người nước ngoài đấy nhé. Trong trường hợp mà bắt buộc phải về Việt Nam dù chưa có thẻ thì các bạn hãy lên văn phòng trường để hỏi về giấy tờ và thủ tục để có thể nhận được hồ sơ có giá trị tương đương thẻ người nước ngoài, đảm bảo là khi bạn từ Việt Nam quay lại vẫn có thể nhập cảnh vào Hàn Quốc với tư cách là du học sinh đang học tiếng. Nhớ kĩ điều này các bạn nhé, nếu không thì chúng mình có thể bị khép vào tội bỏ trốn, có khi còn bị cấm quay lại Hàn Quốc luôn ấy. Như mình là còn may chán rồi đấy, chứ giả sử mình nghỉ học sát số buổi cho phép, giờ không nghỉ thêm được mấy nữa, rồi thẻ thì còn lâu mới đến, thế là bao nhiêu công phấn đấu sang đây đổ sông đổ bể, còn mang tội bỏ trốn, bất hợp pháp này nọ. Nhớ lưu ý điều này nhé các bạn. Chúc các bạn may mắn!

Lựa chọn của ban biên tập