Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nhân vật : Thoa

#Dốc bầu tâm sự l 2020-11-21

 Nhân vật : Thoa

Xin chào các bạn, mình là Thoa và hiện đang là sinh viên năm 2 đại học Kookmin. Trước khi được trở thành sinh viên đại học thì mình đã có một khoảng thời gian khá là nản chí và thậm chí suýt nữa thì chán đến mức về Việt Nam luôn. Như các bạn học ở bên Hàn cũng biết là một năm có 4 kỳ học tiếng: xuân, hạ, thu, đông, còn đại học thì có hai kì là tháng 3 và tháng 9. Nếu như muốn lên đại học kì tháng 3 thì các bạn phải nộp hồ sơ đại học từ lúc còn đang học tiếng kì mùa thu. Mình thì học tiếng ở trường Korea nên cũng muốn lên đại học ở đó luôn, cứ đinh ninh trong lòng là nếu học tiếng ở đâu mà lên đại học liền một mạch luôn tại đấy thì sẽ dễ hơn với cả mình là người nước ngoài, không phải thi đại học mà chỉ nộp hồ sơ thôi nên mình đã nghĩ rằng khả năng đỗ là cực cao. Chính vì sự chủ quan ấy mà hồi đó mình đang học lớp tiếng cấp 5 ở trường Korea và chỉ apply đúng một bộ hồ sơ cho một trường là Korea chứ không hề nộp thêm những trường khác.


Nghe đến đây chắc sẽ có người nghĩ mình sao liều thế, nộp mỗi một trường mà trượt thì sao? Và đúng là mình trượt thật. Nhưng vì lúc đó mình đang học lớp cấp 5, nên mình đóng tiền học lên lớp cấp 6 luôn. Vấn đề nằm ở chỗ nếu mình lên đại học kỳ tháng 9 thì mình phải đợi 6 tháng nữa, hồ sơ cũng phải đến khoảng kỳ mùa xuân, hạ lúc học tiếng thì mới nộp được. Nói một cách dễ hiểu hơn là mình học lớp tiếng cấp 6 là kỳ mùa đông, và để đợi đến ngày nộp hồ sơ đại học thì mình phải học thêm hai kỳ xuân, hạ của năm sau ở trung tâm học tiếng bên này. Nhưng học tiếng chỉ có đến lớp 6 là hết, và thế là mình phải cố tình học lại lớp 6. Một quyển sách, một chương trình mà mình học lặp lại liên tiếp 3 kỳ liền, thật sự vừa tốn tiền vừa tốn thời gian. Chưa kể là mình còn nản chí nữa, mỗi ngày đều nghe đi nghe lại những thứ đã nghe qua đến 2-3 lần rồi làm mình phát chán, lại hối hận tại sao hồi trước khôg nộp thêm 1-2 trường nữa để nếu trượt Korea thì còn có thể học trường khác. Đúng là ngốc mà.


Không biết sau khi nghe mình kể về hành trình dài ngoằng của mình để lên được đến đại học thì cảm thấy thế nào nhỉ? Mình thì rút kinh nghiệm, sau đợt trượt trường Korea và phải học lớp tiếng cấp 6 ba kỳ liên tiếp thì mình đã nộp hai trường khác là Kookmin và Myeongji, và may mắn là lần này đỗ cả hai, không sợ phải cố tình “đúp” lớp học tiếng nữa rồi. Với số tiền đó mình có thể đóng được tiền học, học thêm 1 kỳ đại học chứ chẳng cần phải học đi học lại đến mức thầy cô ai cũng quen mặt mình luôn. Ngại lắm, các bạn cùng lớp cứ tưởng mình dốt đặc nên mới không tốt nghiệp được, ai biết được rằng chỉ vì phải đợi đến hè mới được đăng ký lên đại học. Nếu không làm thế thì mình sẽ không có visa, phải về nước đợi và làm lại visa ở Việt Nam đông người, vất vả gấp vạn lần bên này. Thế nên ngoài cách học tiếp để duy trì visa học tiếng thì mình cũng không còn sự lựa chọn nào khác cả.


Mình chỉ muốn nhắn nhủ các bạn rằng đừng lầm tưởng vì mình học tiếng ở trường nào thì lên đại học tại trường đó luôn sẽ dễ hơn. Ví dụ như mình, học tiếng ở Korea không có nghĩa là có hội nhập học lên đại học của mình cao hơn các bạn khác. Muốn đỗ, các bạn phải chuẩn bị rất nhiều thứ, đừng tự mãn quá vào khả năng của bản thân. Một điều nữa là khi nộp hồ sơ lên đại học, các bạn hãy nộp nhiều trường cùng một lúc, 2-3 trường khác nhau chứ đừng chỉ nộp đúng 1 nơi như mình để không lãng phí thời gian. Dĩ nhiên là dù có học ở bất cứ đâu thì cũng phải chuẩn bị thật kĩ càng, cẩn thận và chăm chỉ các bạn nhé. Đừng chủ quan, nghĩ mọi chuyện đơn giản chỉ là nộp hồ sơ là sẽ đỗ đúng nguyện vọng rồi có ngày hối hận, tiếc thời gian, tiền bạc mà lại còn bị nản chí như mình nhé. Mình tin là sau câu chuyện này sẽ có nhiều bạn nhận ra rằng bản thân nên làm gì để chuẩn bị cho kỳ học sắp tới, lên kế hoạch cụ thể, chuẩn bị kĩ càng và đặc biệt là sẽ tìm hiểu, apply thêm nhiều trường đại học để có nhiều cơ hội hơn nhé. Cố lên!


Lựa chọn của ban biên tập