Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nhân vật : Khánh Linh

#Dốc bầu tâm sự l 2021-05-01

Nhân vật : Khánh Linh

Chào mọi người, mình là Linh, du học sinh tại Hàn Quốc. Từ ngay sang Hàn đến giờ mình thấy Việt Nam và Hàn Quốc tưởng chừng giống nhau nhưng lại khác nhau quá trời luôn. Có những điều nhỏ nhặt trong văn hóa, con người trước giờ mình không để ý nhưng sang đây rồi mới được trực tiếp chứng kiến, trải nghiệm mới biết được. Từ những điều khác biệt không ngờ ấy mà mình đã có những kỷ niệm vô cùng khó quên. Gần đây nhất lần mình bị đứt tay ở quán làm thêm.


Mình làm thêm ở quán ăn, làm trong bếp nên thỉnh thoảng cũng phải đứng thái đồ như là rau, tỏi, ớt các kiểu. Có hôm vừa thái rau vừa buôn chuyện lên lẹm một phát vào tay, cũng khá sâu tại mình đang thái với lực mạnh. Như một thói quen đã hình thành từ lâu và ăn sâu vào tâm trí của mình, mình nhanh tay bỏ ngay ngón tay bị đứt cho vào miệng để cầm máu. Tại mình thấy ai ở Việt Nam bị đứt tay cũng đưa lên miệng cầm máu thế mà, mẹ mình còn bảo: “Các cụ ngày xưa làm gì có băng gạc như bây giờ, nước bọt sẽ làm máu ngừng chảy, đấy là mẹo ngày xưa đấy”. Đó, thế là suốt hai mấy năm ở Việt Nam, không phải mỗi mình mình mà ai xung quanh mình cũng thế, đứt tay cái là cho lên miệng luôn để máu không chảy nữa. Nhưng các bạn biết điều khiến mình buồn cười nhất là gì không? Là hai chị Hàn Quốc làm bếp cùng mình lúc ấy nhìn mình với ánh mắt như kiểu mình là người ngoài hành tinh ý. Mắt mở siêu to, xong rồi nhìn mình đứng hình mất mấy giây và bảo: “Sao lại cho vết thương vào mồm thế kia?”. Mình thì cứ cười cười, tại nhìn mặt hai bả lúc đấy nghiêm trọng cực luôn mà các bạn thấy biết rồi đấy, người Việt Nam mình đứt tay ai mà chả làm thế, chắc chỉ trừ khi đứt siêu sâu, siêu nhiều thì mới đi khâu hay gì thôi chứ bình thường lẹm vào tay thì toàn cho vào miệng hoặc rửa nước lã xong băng vào là xong. Mà bị như mình thì cũng chẳng cần dán hay băng gì vào cả. 


Sáu con mắt nhìn nhau, hai chị thì nghiêm trọng, con em thì vừa bất ngờ vừa buồn cười vì thấy hai chị hốt hoảng quá. Sau khoảng vài phút định thần thì một chị chạy ra hộp cứu thương lấy ra tuýp thuốc gì đó, nghe bảo là bôi để chống sẹo, và dán băng thương cho mình. Ôi ở Việt Nam, đứt tay thế này thì chẳng có thuốc thang bôi trát gì cả. Đôi khi làm ầm lên còn bị người lớn mắng cho, bảo là: “Mỗi thế mà cũng phải ăn vạ”. Thật ra hôm đó mình đứt tay cũng khá sâu, tại dao rất sắc nên lẹm vào tay khá nhiều. Nhưng do mình đã quen với văn hóa Việt Nam và các mẹo dân gian mà mọi người chỉ cho từ nhỏ nên dù sang đây rồi vẫn hành động như thế. Nhưng mà bên này thì khác, mình nghĩ do chế độ bảo hiểm và người Hàn thực sự rất quan tâm đến sức khoẻ dù chỉ là một chút biến đổi nhỏ. Ví dụ ở Việt Nam, tai nạn nhỏ như sái chân, tay thì để kệ nó tự lành. Còn bên này cảm nắng một tý, hắt xì một tý cũng đi khám. Trời ơi hồi mới sang mình cũng bảo sao người Hàn yếu đuối thế nhưng giờ quen và hiểu rồi mới thấy sự coi trọng sức khoẻ như họ rất đáng học tập. Người Việt Nam lúc nào cũng chủ quan, để kệ cho sức khoẻ tự hồi phục, chính vì thế mà nhiều khi yếu quá rồi mới hối hận thì đã quá muộn. Nói chung là mình thấy người Hàn Quốc rất quan tâm đến vấn đề quản lý và chịu khó chăm sóc, giữ gìn sức khỏe của bản thân. 


Mình chỉ muốn nhắn các bạn là hãy học theo đức tích này của người Hàn. Đây là một thói quen, đức tính vô cùng tốt cho chính bản thân chúng ta và cả những người xung quanh. Dù chỉ một vết thương nhỏ cũng phải xử lý triệt để, chớ để đến lúc vết thương tệ hơn, sức khoẻ kém đi chỉ vì thói quen chủ quan như khi còn ở Việt Nam, hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Ốm đau nặng hay nhẹ, tốt nhất cứ nên đi khám, có vậy thì sức khoẻ mới mau được hồi phục. Với lại bây giờ tất cả du học sinh đều có bảo hiểm quốc dân rồi, tiền khám rất rẻ mà bệnh viện bên này cơ sở vật chất, dịch vụ cũng tốt nữa, ngại gì mà không đi kiểm tra thường xuyên hoặc khi có vấn đề gì nhỉ? Không phải sợ ai nói mình là ăn vạ hay bệnh công chúa nữa nhé. Hàn Quốc là như vậy đó, sức khoẻ con người luôn được chú ý và ưu tiên hàng đầu, khác hẳn với Việt Nam chuộng cách sống dân dã nhưng đôi khi hơi vô tâm quá đối với sức khoẻ. Hãy cùng học cách bảo vệ và chăm sóc sức khỏe tốt như người Hàn Quốc nhé.


Lựa chọn của ban biên tập