Stray Kids kỷ niệm 6 năm ra mắt cùng người hâm mộ
2024-03-26
#Âm điệu ngàn xưa l 2018-09-26
Ký ức đêm Trung thu
Ở Hàn Quốc người ta gọi Tết Trung thu là Chuseok hay Hangawi. Nếu chia mùa thu ra thành đầu thu, giữa thu và cuối thu thì Tết Trung thu rơi vào thời điểm giữa thu. “Trung thu” là từ gốc Hán còn từ thuần Hàn là “Hangaeul”. Trung thu là thời điểm cái nóng oi bức giữa trưa hè đã rời xa và cái lạnh thấu xương giữa ngày đông vẫn còn chưa tới. Ở Hàn Quốc đây thời điểm khí hậu đẹp nhất trong năm, trời quang mây tạnh, cánh đồng ngát hương lúa chín, cây trái trĩu trịt đầy vườn. Chỉ ngắm nhìn không thôi cũng thấy lòng dạ thanh thản đầm ấm. Rằm Trung thu, nhà nhà người người đều đổ về quê nên đường xá tắc nghẽn và con người thì lặn ngụp trên những tuyến đường chỉ có thể nhích lên phía trước từng chút từng chút một. Nhưng những khổ ải này không ngăn cản được tấm lòng và bước chân của người Hàn Quốc hướng về quê cha đất tổ. Gặp gỡ sum họp gia đình trong những dịp lễ tết, chúng ta như được tiếp thêm sức lực cho những chuỗi ngày sắp tới trong cuộc sống.
Xưa kia ở vùng nông thôn của Hàn Quốc, cứ tới dịp Tết Trung thu là dân làng lại sum họp và tổ chức múa hát chơi bốn loại nhạc cụ gõ truyền thống Pungmulnori. Tuy không phải là nghệ sĩ chuyên nghiệp nhưng được đích thân khua gõ trống Buk, trống phong yêu Janggu, phèng Kkwaenggwari, chiêng Jing múa hát nhịp nhàng trong không khí lễ hội nên ai ai cũng thấy niềm vui như được nhân đôi và mọi mệt mỏi ức chế như đều được gột sạch. Có nơi người ta lại tổ chức thi hát và phần thưởng chỉ là những vật dụng sinh họat như bộ nồi niêu hay chiếc chậu nhựa nhưng già trẻ gái trai trong làng đều nô nức tham gia và cổ vũ. Giờ đây không biết các gia đình tạo cho con trẻ ký ức gì về những ngày lễ tết truyền thống? Vốn dĩ quanh năm bốn mùa ở mỗi vùng miền đều có nhiều hoạt động lễ hội truyền thống rất đa dạng. Giá như có thể khơi gợi và phục hồi những nét văn hóa truyền thống địa phương này thì lý thú biết mấy.
Ánh trăng và đời sống con người
Ở Hàn Quốc, Tết Nguyên đán, Hàn thực, Đoan ngọ, Trung thu là bốn dịp lễ tết truyền thống lớn nhất. Ngoài những dịp lễ tết này người Hàn Quốc thường có phong tục làm mâm cơm cúng tổ tiên lễ tạ trời đất khi có sự kiện quan trọng trong đời. Nếu là tin mừng thì bày tỏ lòng cảm tạ. Nếu là tin dữ thì cầu khấn được che chở bao bọc. Cho dù chỉ là mâm cơm nhạt thì nhà nào nhà nấy cũng đều thành tâm sửa soạn. Ở khía cạnh đời sống tinh thần, có lẽ không thể coi đây là những hủ tục mê tín dị đoan. Người Hàn Quốc tin rằng luôn có một sức mạnh thần bí hỗ trợ và che chở bao bọc cho họ trong lúc rủi ro bất hạnh và cả những khi vui vẻ êm đềm. Nhờ vậy mà họ luôn vững tin và như được tiếp thêm nhựa sống. Hy vọng mỗi chúng ta sẽ có một mùa thu ấm no hạnh phúc.
* Khúc hát “Kwoejina Chingching” / nhóm nhạc truyền thống Arisu
* Chương III của nhạc phẩm “Lễ hội” / dàn nhạc truyền thống tỉnh Gyeonggi
* Khúc hát Chukwondeokdam (Cầu nguyện chúc phúc) / Lee Gwang-su
2024-03-26
2016-02-29
2024-03-22