Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Ngưu Lang, Chức Nữ

2021-08-17

ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Ngày xửa ngày xưa, Ngọc Hoàng Thượng Đế có một người con gái vô cùng xinh đẹp, nết na tên là Chức Nữ. 

Chức Nữ có nghĩa là người con gái dệt vải, và đúng như tên gọi, nàng dệt vải rất đều và đẹp.


Thời gian dần trôi, Chức Nữ cũng đến tuổi gả chồng. 

Các hạ thần mới tiến cử một chàng trai sống ở dưới sông Ngân hà tên là Ngưu Lang.


Ngưu Lang có nghĩa là chàng trai cưỡi trâu. 

Đúng thật là Ngưu Lang rất thích trâu, từ nhỏ chàng đã cưỡi trâu đi khắp hạ giới.


Ngưu Lang và Chức Nữ đã cảm mến nhau từ cái nhìn đầu tiên.


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Sau khi thành vợ thành chồng, Ngưu Lang và Chức Nữ lúc nào cũng quấn quýt bên nhau không rời.

Nhưng ngày nào họ cũng mải đi chơi cùng nhau mà biếng nhác công việc của mình. 

Cuối cùng, việc này đã đến tai Ngọc Hoàng. 


“Các ngươi không làm tròn lời hứa với ta, giờ có chịu phạt thì cũng không còn lời nào để biện minh nữa đúng không?”


Ngưu Lang và Chức Nữ khóc lóc xin tha tội, nhưng không suy chuyển được Ngọc Hoàng.


“Từ bây giờ, Ngưu Lang sẽ đi về phía Đông, Chức Nữ đi về phía Tây. Các ngươi hãy sống tách biệt và làm việc chăm chỉ để ăn năn hối lỗi đi.”


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Hai người chia tay nhau trong nước mắt. 

May mắn là họ có một điều duy nhất để chờ mong.


“Nếu hai ngươi làm việc chăm chỉ thì ta sẽ cho phép cả hai gặp nhau một lần vào ngày mùng 7 tháng 7 Âm lịch hàng năm.”


Mùng 7 tháng 7 Âm lịch là ngày có hai số 7 “gặp” nhau. 

Ngưu Lang, Chức Nữ làm việc chăm chỉ, trong lòng lúc nào cũng chỉ mong ngóng đến ngày hội ngộ.


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Nhưng phải làm sao chứ?

Ngăn cách giữa Ngưu Lang và Chức Nữ lại là dòng sông Ngân hà bao la bát ngát.

Hai người chỉ biết đứng ở hai bên bờ sông Ngân hà mà gọi nhau tha thiết trong nước mắt nghẹn ngào.


Vậy là hàng năm, cứ hễ mùng 7 tháng 7 Âm lịch là dưới hạ giới lại ngập trong nước mắt của Ngưu Lang và Chức Nữ. 


Các loài động vật thiếu thức ăn nên có nguy cơ chết đói. Không thể để tình trạng này tiếp diễn, các loài vật trong rừng họp nhau lại.


“Hay là chúng ra sông Ngân hà bắc cầu cho họ?”


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Cuối cùng cũng đến ngày mùng 7 tháng 7 Âm lịch.

Từ đâu có một đàn quạ và ác là bay đến, nối đuôi nhau tạo thành một chiếc cầu bắc ngang qua sông Ngân hà.

Ngưu Lang và Chức Nữ bước lên chiếc cầu do đàn chim xắp thành. 


Chiếc cầu do quạ và chim ác là đan thành nên được gọi là cầu Ô Thước. 

Và đúng như lời hứa, năm nào chim cũng đều xuất hiện làm cầu trên sông Ngân hà.


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Nhờ cầu Ô Thước mà người dân dưới hạ giới cũng không lo lụt lội vào ngày mùng 7 tháng 7 Âm lịch hàng năm nữa.

Nhưng vào buổi sáng hay trời tối thì mưa vẫn rơi lâm thâm đấy. Buổi sáng mưa rơi vì Ngưu Lang và Chức Nữ khóc trong hạnh phúc hội ngộ, đến tối mưa cũng rơi vì hai vợ chồng họ lại phải chia xa nhau.


Các bạn cứ nhớ là mưa rơi trong ngày mùng 7 tháng 7 Âm lịch chính là nước mắt của Ngưu Lang và Chức Nữ nhé!

Lựa chọn của ban biên tập