Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Chị em Kongjwi Patjwi

2021-09-07

ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có hai vợ chồng nọ vô cùng hiền lành, tốt bụng.

Hai vợ chồng sinh được một cô con gái, đặt tên là Kongjwi. Sau khi mẹ Kongjwi qua đời, người cha đi bước nữa với người đàn bà họ Bae.

     

Người đàn bà họ Bae đưa con gái là Patjwi, kém Kongjwi một tuổi đến sống cùng.

Nhưng mẹ kế và Patjwi chỉ giả vờ đối xử tốt với Kongjwi, còn khi không có mặt chồng thì lại quát nạt cô bé.


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Đến một ngày, quan huyện mới được bổ nhiệm tổ chức tiệc mừng.

Mẹ kế đưa mỗi Patjwi đi dự tiệc, và giao cho Kongjwi một đống việc nhà. 


“Kongjwi, nếu mày dọn nhà sạch sẽ như lau như li, đổ đầy nước vào chum, giã hết gạo trong kho và dệt hết đống vải kia thì sẽ được đi. Biết chưa!”


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Kongjwi cố gắng làm nhanh để được đi dự tiệc trong làng. 

Đầu tiên, Kongjwi phơi thóc trước sân và quét dọn mọi ngõ ngách trong nhà. Tiếp đến, cô gánh nước đổ đầy vào chum. Nhưng đổ bao nhiêu nước mà chum vẫn không đầy. 


Lúc đó, có một con cóc to nhảy phóc từ góc sân ra.


“Kongjwi ơi! Cậu có gánh bao nhiêu nước thì cũng không đổ đầy được chum đâu, đáy chum bị thủng rồi kia kìa! Tớ sẽ giúp cậu bịt lỗ thủng ở đáy chum.”


Cóc lấy thân mình bịt lỗ thủng dưới đáy chum, thế là loáng cái chum đã đầy nước.


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Lại có chuyện gì xảy ra thế này? 

Đàn chim sẻ bay đi, mang theo vỏ thóc, trên sân chỉ còn lại những hạt gạo trắng tinh.   


Và lần này, Kongjwi ra ngoài hiên chỗ có khung cửi, định đi dệt vải. Nhưng ra đến nơi thì đã thấy tiên nữ đang ngồi dệt vải rồi.

Tiên nữ còn cho Kongjwi một một quần áo và một đôi giày vải thêu hoa thật đẹp nữa. 


“Ôi, cô cho con cả đôi giày hoa này nữa ạ? Con cảm ơn cô, cảm ơn cô!”


Kongjwi lần đầu tiên được mặc váy lụa, đi giày hoa nên cô vui sướng lắm, chạy thật nhanh đến nơi tổ chức tiệc trong làng.


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

“Con gái nhà ai đây? Xinh quá cơ!”


Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán khi thấy Kongjwi.

Đến cả quan huyện mới về cũng tỏ ra quan tâm tới Kongjwi, khiến mẹ kế nổi giận. 


“Mày làm hết việc ta giao chưa mà đến đây hả? Đi về nhà ngay!”


Thấy mẹ kế nổi giận, Kongjwi sợ hãi bật khóc và quay về nhà. 

Cô vội đi nên đánh rơi một bên giày mà không biết.


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Mấy ngày sau, quan huyện sai quân lính đi khắp làng để rao tìm chủ nhân của chiếc giày hoa. Đoàn người của quan huyện cũng tìm đến nhà của Kongjwi.

Kongjwi rón rén bước ra và xỏ thử vào giày.


“Vừa như in. Đây đúng là giày của thiếu nữ này rồi!”


Quan huyện đã phải lòng Kongjwi từ cái nhìn đầu tiên, lại nghe câu chuyện tiên nữ tặng giày nên càng cảm động trước tâm hồn ngây thơ, trong sáng của nàng. 


Quan huyện cầu hôn Kongjwi ngay tại chỗ và hai người sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. 

Lựa chọn của ban biên tập