Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Cây sáo Vạn ba tức địch

2021-09-14

ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

“Đã thổi sáo Vạn ba tức địch rồi nên chắc mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi nhỉ?”

“Thật là may quá!”


Mỗi lần đất nước có việc nguy cấp, chỉ cần thổi cây sáo này là mọi sự sẽ được bình an. 

Vậy nên nhạc cụ này có tên là “Manpasikjeok” (Vạn ba tức địch), tức là “nhạc cụ đập tan mọi sóng gió bão bùng.”

Câu chuyện về cây sáo “Vạn ba tức địch” bắt nguồn từ vua Munmu (Văn Võ; 626-681), cha của vua Sinmun (Thần Văn; 661-692).


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Vua Munmu là người thống nhất ba vương quốc Goguryeo, Baekje và Silla cùng tồn tại trên bán đảo Hàn Quốc và được gọi là thời kỳ “Tam quốc” hay “Ba quốc gia”, kéo dài 700 năm (từ năm 18 trước Công Nguyên đến thế kỷ VII).


Vì đã dốc bao công sức mới thống nhất được quốc gia nên điều mà vua Munmu luôn canh cánh lo âu là nạn giặc ngoại xâm. Lúc bình sinh, vua Munmu lúc nào cũng mong sẽ hóa rồng để giữ gìn giang sơn, đất nước.


“Ta dù có chết cũng sẽ hóa thành rồng trấn giữ biển Đông để ngăn quân địch và bảo vệ đất nước.” 


Vua Sinmun lên ngôi kế vị, đã làm đúng theo lời trăn trối của cha.


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Những tháng ngày thái bình cứ thế trôi đi.

Bỗng nhiên có một mỏm núi nhỏ nhấp nhô nhấp nhô theo nhịp sóng trên biển Đông. 


Các binh sĩ chèo bè gỗ tiến về phía mỏm núi. 

Trên mỏm núi có một cây tre xẻ làm đôi vào ban ngày, nhưng đến đêm thì chập lại thành một. 

Các binh sĩ vội vã quay trở vào đất liền để bẩm báo điều kỳ lạ này với vua Sinmun.


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Vua Sinmun và một vài vị quan đi thuyền tới mỏm núi nổi lềnh bềnh trên biển. 


Đúng lúc đó!

Một con rồng đen vụt bay từ dưới biển lên và bắt đầu kể một câu chuyện kỳ lạ.


“Đây là cây tre thiêng, đến đêm thân sẽ chập thành một. Bệ hạ hãy xẻ thân tre để làm nhạc cụ.”


Trở về cung, vua Sinmun cho gọi nghệ nhân làm nhạc cụ giỏi nhất nước đến. 


“Đây là cây tre mà đại vương Munmu đã ban cho ta để bảo vệ giang sơn Silla, ngươi hãy dùng cây tre này làm nhạc cụ!”


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Thế rồi một ngày kia.

Đất nước đang thanh bình, bỗng giặc ngoại xâm tràn vào.

Vua Shinmun đang tìm cách đuổi giặc thì chợt nhớ tới nhạc cụ được rồng đen mang tặng khi xưa. 


“Hãy thổi nhạc cụ này!”


Quả thực là điều kỳ diệu đã xảy ra.

Vừa nghe thấy tiếng sáo là quân giặc đang hùng hổ xông lên bỗng nhiên sợ hãi rồi bỏ chạy tán loạn.


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Nhà nước Silla gọi nhạc cụ này là “Mapasikjeok” (Vạn ba tức địch).

Mỗi lần có biến cố, chỉ cần mang sáo ra thổi là mọi chuyện sẽ lại bình an vô sự.


Câu chuyện về chiếc sáo thần kỳ này đã được lưu truyền lại qua tài liệu “Samgukyusa” (Tam quốc di sự) và “Samguksagi” (Tam quốc sử ký).

Lựa chọn của ban biên tập