Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Bà lão nấu cháo đậu đỏ và con hổ

2021-11-09

ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Ngày xửa ngày xưa, có một bà cụ sống ở thung lũng tận sâu trong rừng.


Bà cụ rất thích ăn cháo đậu đỏ.

Vậy nên bà cụ nấu món này ngon tuyệt cú mèo.


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Bà cụ đang định làm ruộng thì...

Một con hổ to lừng lững bằng cả gian nhà bất thình lình xuất hiện.


“Bà lão xuất hiện đúng lúc lắm, ta đang đói ngấu đây. Phải bắt bà lão ăn thịt mới được!”


Bà cụ bình tâm lại và bắt đầu nghĩ kế đánh lừa con hổ.


“Chắc trong cái rừng này chỉ có nhà ngươi là chưa được ăn cháo đậu đỏ ta nấu phỏng?

Đậu đỏ ở ruộng này sắp thu hoạch được rồi, để ta nấu cho ngươi ăn thử.”


Con hổ hứa sẽ quay lại vào ngày đông chí rồi phóng tọt vào rừng sâu.


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Cuối cùng thì ngày đông chí cũng đến. 

Nồi cháo đậu đỏ bà lão nấu dậy mùi thơm lừng khắp nhà.


“Bà ơi, chúng cháu đến rồi đây. Mùi cháo đậu đỏ thơm quá ạ!”


Đầu tiên là Hạt dẻ, sau đó là Dùi, Thảm rơm, Chày, Gùi lần lượt vào bếp.  


“Các cháu ăn nhiều vào nhé! Đây là bữa cháo cuối cùng của bà đấy!”


Bà lão kể lại đầu đuôi câu chuyện về lời hứa với con hổ.


“Con hổ ác ôn này! Phải làm sao bây giờ hả bà?”


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Hổ vươn vai sau giấc ngủ ngày.


“Khịt khịt! Đây là mùi cháo đậu đỏ phải không nhỉ? À, hôm nay là ngày đông chí rồi mà! 

Ta phải đi ăn cháo, rồi ăn luôn thịt bà lão thôi!”


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Đúng lúc hổ mở vung nồi và cúi xuống xem thì...

Hạt dẻ trốn trong bếp lò nóng bỗng nhảy lên, đánh bụp, bụp, bụp liên tiếp vào mặt hổ.


Hổ chưa kịp định thần thì cái Dùi nấp ở góc bếp đã xông đến như một ngọn gió, đâm túi bụi vào mông hổ.


Tiếp đó, Chày đang nấp ở cửa bếp bỗng dựng phắt dậy, đánh bốp, bốp tới tấp vào người hổ.


“Ôi, ôi! Cứu ta!”


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

“Bà ơi, giờ hổ không còn bắt nạt được bà nữa đâu.”

“Cảm ơn các cháu, các cháu đã cứu bà rồi!”


Bà cụ rưng rưng nước mắt, ngắm nhìn Hạt dẻ, Dùi, Chày, Thảm rơm và Gùi. 


Kể từ đó, bà cụ vẫn chăm chỉ coi sóc ruộng đậu đỏ.

Và cứ đến ngày đông chí, bà lại nấu cháo đậu đỏ để chia cho những người bạn của mình.

Lựa chọn của ban biên tập