Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Tình cha con sâu nặng thấm đượm trong câu ca truyền thống

#Âm điệu ngàn xưa l 2022-06-16

Âm điệu ngàn xưa

Tình cha con sâu nặng thấm đượm trong câu ca truyền thống

[Tình cảnh éo le của cha con nàng Sim Cheong]

Trong trường ca hát kể chuyện Pansori Simcheongga (Người con gái hiếu thảo Sim Cheong), nhờ lòng hiếu thảo của Sim Cheong mà người cha họ Sim đã hết mù. Nhưng người dẫn dắt câu chuyện lại không phải là nàng Sim Cheong, nhân vật chính của câu chuyện, mà là ông Sim, người cha mù lòa của cô. Ông Sim không phải bị mù bẩm sinh. Một ngày ở độ tuổi đôi mươi, ông bỗng dưng bị mất thị lực và trở thành người mù, phải sống nương tựa hoàn toàn vào người vợ họ Gwak. Lúc luống tuổi, bà mới sinh hạ được Sim Cheong, nhưng cô con gái nhỏ cất tiếng khóc chào đời chẳng được mấy ngày thì đã mồ côi mẹ. Cực nỗi, ông Sim đã mù lòa nay lại còn phải một mình chăm bẵm đứa con gái còn đỏ hỏn. Hàng ngày, ông bồng con đi khắp đầu làng cuối xóm xin bú nhờ và cứ thế Sim Cheong đã lớn lên từ dòng sữa và bát cơm manh áo của tình làng lối xóm. Năm lên 7 tuổi, Sim Cheong thay cha đi xin đồ bố thí của thiên hạ và chăm sóc người cha mù lòa. Khi nghe ông Sim thở ngắn than dài rằng giá như có 300 đấu gạo để làm công đức thì ông sẽ hết mù, thương cha, Sim Cheong đã bán mình cho người nhà thuyền làm vật tế thần để đổi lấy 300 đấu gạo. Rồi Sim Cheong lên thuyền ra biển, còn lại một thân một mình, ông Sim ngày ngày lần mò tới bên cạnh tấm bia đá ven đường khóc lóc chờ đợi con. Nghe tin ông Sim mù lòa có nhiều gạo và tiền nhờ con gái bán mình cho người nhà thuyền, mụ Bbaengdeok đã đến gạ gẫm và tự nguyện trở thành vợ ông. Nhưng Bbaengdeok là mụ đàn bà tán gia bại sản và tham lam vô lối. Mụ ta đem đổi hết những hạt gạo quý giá để lấy rượu và bánh gạo ăn uống phè phỡn. Hễ thấy người đi qua là mụ tóm lại xin thuốc lá hút và gây gổ với mọi người trong chòm xóm. 


[Sự hồi sinh của nàng Sim Cheong và cuộc tương phùng cha con]

Khi quyên sinh, gieo mình xuống biển Indangsu làm vật tế thần. Nhờ Ngọc Hoàng Thượng Đế phù hộ, Sim Cheong đã thoát nạn, rồi kết hôn với Thiên tử và trở thành hoàng hậu. Dù thân phận đổi thay, sống trong nhung lụa, nhưng nàng vẫn luôn đau đáu nghĩ về người cha già yếu, không người chăm sóc nơi quê nhà. Hoàng hậu Sim Cheong những mong gặp cha nên đã tổ chức yến tiệc mời người mù trên cả nước tới dự. Vì đã tiêu sạch tiền của của ông Sim, trên đường cùng ông đi dự tiệc dành cho người mù, mụ Bbaengdeok đã phải lòng một gã mù trẻ hơn, bỏ lại ông Sim ở nhà trọ, chạy trốn cùng người tình. Đã mù lòa lại còn bị bỏ bơ vơ nơi đất khách quê người, ông Sim chắc hẳn đã rất hoang mang, may mà đi tới đâu cũng gặp người tốt bụng giúp đỡ nên cuối cùng thì ông cũng đến được hoàng thành. Có lần gặp người đàn bà đang giã gạo, ông Sim đã giúp đỡ và được bà ta cho cơm. 

Khó khăn lắm, ông Sim mới mò mẫm lên được tới hoàng thành để tham dự bữa tiệc dành cho người mù. Nhưng chưa kịp ngồi vào chỗ thì ông Sim đã bị người ta lôi tới cung hoàng hậu. Trong khi ông Sim run rẩy chắc mẩm có lẽ vì ông là tội nhân bán con gái mà dám bén mảng tới dự tiệc dành cho người mù nên bị lôi đi trừng phạt. Vừa nhìn thấy cha già, hoàng hậu Sim Cheong đã lao tới ôm chặt lấy cha và thốt lên “Ôi! Cha ơi!”. Ông Sim mù lòa còn chưa kịp hoàn hồn, miệng lẩm bẩm rằng con gái tôi đã chết, cớ sao hoàng hậu lại nhận tôi làm cha. Sim Cheong nghẹn ngào kể lại cho cha về những sự tình đã xảy ra với mình. Nghe chuyện thì biết chắc là con gái mình thật đấy nhưng ông Sim không nhìn thấy được nên mà chẳng dám nhận hoàng hậu là con. Ông chợt cất tiếng than: “Ông trời ơi, phải có mắt thì tôi mới nhìn được mặt con tôi chứ”, thì bỗng dưng ông Sim được sáng mắt và lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy mặt con gái. Ông nhận ngay ra đó là Sim Cheong vì nàng giống hệt như tiên nữ đã từng xuất hiện trong giấc mơ của ông. Cũng vào lúc hai cha con Sim Cheong mừng mừng tủi tủi trong giây phút tương phùng, dù là chốc lát nhưng không chỉ tất cả mọi người mù trên thế gian mà đến cả muôn thú bị mù đều có thể nhìn thấy ánh sáng. Nàng Sim Cheong đã quên thân vì cha nhưng đức độ của nàng đã mang niềm hạnh phúc đến cho cả thế gian. 


  • Khúc hát Bbaengdeok Kim Yul-heenhóm nhạc The Soul Sauce 
  • Nhạc phẩm “Eoyuwa Bangayo” nhóm nhạc Toris 
  • Trích đoạn “Tất cả mọi người mù tới dự tiệc đều được sáng mắt” / Cho Ella

Lựa chọn của ban biên tập