Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiêu điểm thời sự

Tết Trung thu giữa mùa dịch COVID-19

2020-10-03

Tin tức

ⓒYONHAP News

Năm nay, Tết Trung thu, ngày lễ lớn nhất trong năm của dân tộc Hàn, lại đang được coi là “bước ngoặt lớn nhất” trong công tác phòng dịch COVID-19. Tất cả người dân Hàn Quốc đã trải qua một Tết Trung thu chưa từng thấy từ trước tới nay. Chính phủ Hàn Quốc chỉ định khoảng thời gian hai tuần từ ngày 28/9 là “Thời gian phòng dịch đặc biệt dịp Tết Trung thu”, đề nghị người dân tích cực tham gia thực hiện giãn cách xã hội để ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19. Theo khuyến nghị của Chính phủ, lượng người đổ về quê Tết Trung thu năm nay đã giảm mạnh so với mọi năm.


Ý nghĩa và quang cảnh Tết Trung thu

Tết Trung thu vốn là một ngày lễ truyền thống mà người dân Hàn Quốc cảm tạ Trời đất về một mùa màng bội thu, ghi nhớ ân đức của tổ tiên. Các thành viên trong gia đình sống rải rác khắp nơi lại đoàn tụ vào ngày này, cùng tổ chức lễ cúng, viếng mộ bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên. Bước vào xã hội cận đại, cùng với xu thế đô thị hóa, nhiều người rời bỏ quê hương tới sinh sống tại các đô thị lớn. Do đó, một quang cảnh rất thường thấy vào ngày Tết Trung thu tại Hàn Quốc đó là dòng dài xe cộ nối đuôi nhau trên các nẻo đường. Đây là ngày mà cha mẹ già ở quê được gặp lại con cháu sau một thời gian dài, anh chị em sống xa nhau có cơ hội đoàn tụ, chia sẻ tâm tình, những cuộc gặp chứa đựng niềm vui khôn xiết. Vậy nhưng năm nay, dịch COVID-19 đã làm thay đổi tất cả, biến dịp đoàn tụ lớn nhất cả năm trở thành “Tết Trung thu không tiếp xúc”. Chính phủ Hàn Quốc đề nghị người dân hạn chế tối đa về quê trong dịp nghỉ lễ, hạn chế viếng mộ tổ tiên. Ở các làng quê trên toàn quốc, nếu như mọi năm thôn xóm treo biển “Chào mừng các con trở về quê hương”, thì nay thay bằng câu “Đừng về quê các con nhé”. Việc Chính phủ tích cực ngăn người dân về quê là bởi lo ngại một lượng lớn người dân di chuyển khắp cả nước trong dịp Tết Trung thu sẽ làm lây lan mạnh dịch COVID-19. Nguyên nhân thứ hai là bởi COVID-19 có tỷ lệ tử vong lớn đối với người cao tuổi.


Lo ngại và thiệt hại

So với mọi năm, dòng người đổ về quê đón Tết Trung thu giảm mạnh. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người về quê, các tuyến đường cao tốc hay tàu hỏa vẫn đông nghịt người.

Một hiện tượng đáng lo ngại xuất hiện. Đó là việc nhiều người dân đổ tới các địa điểm du lịch nổi tiếng trong nước như đảo Jeju, tỉnh Gangwon. Trong thời gian qua, do bị hạn chế hoạt động ngoài trời, không thể đi nghỉ mát mùa hè, cũng như đi du lịch nước ngoài, nên nhiều người lựa chọn đi du lịch trong nước nhân dịp nghỉ lễ Tết Trung thu lần này để giải tỏa “cơn khát” du lịch.

Các thương nhân đang bị thiệt hại lớn. Thông thường, trong dịp Tết Trung thu, người ta thường tặng nhau những sét quà tặng như đồ cúng lễ, thực phẩm. Tuy nhiên, trong năm nay, tình hình kinh tế xấu đi do dịch COVID-19, người dân cắt bớt mua sắm, khiến doanh thu của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ giảm mạnh. Nay tới lượt doanh thu trong đợt Tết Trung thu cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Không chỉ vậy, mùa mưa năm nay kéo dài kỷ lục làm giá các mặt hàng hoa quả, rau củ tăng mạnh, khiến thương nhân tại chợ đầu mối truyền thống trên cả nước đang gặp rất nhiều khó khăn.


Dịch COVID-19 kéo dài bất tận

Để khắc phục thiệt hại do dịch COVID-19, Chính phủ Hàn Quốc đã lần đầu tiên trong lịch sử lập ngân sách bổ sung tới 4 lần trong một năm, hỗ trợ hơn 3.000 tỷ won (2,6 tỷ USD) cho đối tượng là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ trước thềm Tết Trung thu. Tuy nhiên, các biện pháp này của Chính phủ chỉ có tác dụng “truyền máu” lúc nguy cấp, chưa phải là đối sách giải quyết căn bản vấn đề. Chỉ khi nào dịch COVID-19 được kiểm soát thì khó khăn của người dân mới được giải quyết.

Cho tới thời điểm hiện tại, số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc vẫn lên xuống ở ngưỡng 100 ca/ngày. Không ai có thể biết được khi nào dịch bệnh sẽ được kiểm soát hoặc khi nào sẽ bùng phát mạnh trở lại. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong thông điệp chúc Tết Trung thu người dân đã nói rằng “những ngày tháng bình dị và quý giá nhất định sẽ quay trở lại với chúng ta”. Quả thực, giờ đây ai cũng đều ước ao những ngày tháng bình dị như trước đây sớm quay trở lại.

Lựa chọn của ban biên tập