Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Điểm phim

Ngôi nhà của chúng ta (The House of Us)

2019-09-21


Đạo diễn: Yoon Ga-eun

Kịch bản: Yoon Ga-eun 

Diễn viên: Kim Na-yeon (trong vai Ha-na), Kim Shi-a (vào vai Yoo-mi), Joo Ye-rim (thủ vai Yoo-jin)

Ngày công chiếu: 22/08/2019

Thời lượng: 92 phút

Thể loại: Tình cảm gia đình

Phim dành cho mọi lứa tuổi.


Nội dung chính:

“Ngôi nhà của chúng ta” là bộ phim xoay quanh câu chuyện về cô bé Ha-na 12 tuổi luôn ấp ủ trong mình nỗi lo lắng vì bố mẹ suốt ngày chỉ cãi vã nhau. Một ngày nọ, trong kỳ nghỉ hè của mình, Ha-na gặp Yoo-mi và Yoo-jin, hai chị em ruột không thích việc gia đình mình cứ phải thường xuyên chuyển nhà. Cả ba trở thành những người bạn thân thiết, bắt đầu chia sẻ về những lo lắng của nhau. Để bảo vệ chính “ngôi nhà” của mình, bộ ba Ha-na, Yoo-mi và Yoo-jin cùng nhau đồng hành trong một cuộc phiêu lưu nọ.


Lý do phim thu hút sự quan tâm của khán giả:

Câu chuyện nhẹ nhàng, một thông điệp rõ ràng là những điều mà tác phẩm điện ảnh 우리집, tạm dịch “Ngôi nhà của chúng ta” của đạo diễn kiêm biên kịch Yoon Ga-eun mang lại. Bộ phim là một cái nhìn sắc sảo về mối quan hệ gia đình qua ánh mắt trẻ thơ. Từ lăng kính của những đứa con, người xem có thể thấy sự thiếu quan tâm, sự bất hòa của người lớn, sự tan vỡ trong hôn nhân, những quyết định sai lầm của người làm cha, làm mẹ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của con trẻ như thế nào. Không chỉ vậy, những vấn đề gia đình được khắc họa thông qua lăng kính trẻ thơ đã trở thành điểm nhấn tạo nên sự khác biệt của bộ phim. Đôi mắt của trẻ thơ không khác gì phép màu nhiệm. Đôi khi, trẻ em có thể nhìn ra những điều mà ngay cả người lớn cũng không thể nhìn nhận được. Chính những điều này đã góp phần tạo nên sức cuốn hút của bộ phim. Do đó, có thể ví von rằng bộ phim như một món ăn tinh thần vô cùng đạm bạc, không màu mè, vẽ nên bức tranh gia đình qua thế giới quan của trẻ thơ, để rồi từ đó đưa người xem bước vào cỗ máy thời gian trở về với những năm tháng tuổi thơ. Nhưng rồi cũng chợt giật mình nhận ra rằng cuộc sống cứ mãi cuốn người trưởng thành vào những guồng quay bất tận. Chính vì vậy, một mặt nào đó, thông qua bộ phim, người xem cũng có thể đồng cảm hơn với những khó khăn, nỗi khổ tâm của người trưởng thành. Thêm vào đó, một điều không thể không nhắc đến đó chính là sự phối hợp cực kỳ ăn ý của dàn diễn viên nhí Kim Na-yeon, Kim Shi-a và Joo Ye-rim, góp phần vào thành công của tác phẩm này. Mà điều khiến cho diễn xuất của dàn diễn viên nhí trở nên tự nhiên và gần gũi hơn cả chính là bộ phim không hề có phần lời thoại dành cho các em trong kịch bản. Các em được tự do sáng tạo, thể hiện phần lời thoại theo đúng cảm xúc thật của mình trong từng thước phim.

Lựa chọn của ban biên tập