Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Điểm phim

Thế Giới Hôn Nhân (The World of the Married)

2020-04-06


Tên tiếng Hàn: 부부의 세계

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Kim Hee-ae, Park Hae-jun, Han So-hee, Park Seon-yeong, Kim Yeong-min

Đạo diễn: Mo Wan-il

Kịch bản: Ju Hyeon

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 27/3/2020

Số tập: 4+

 

Giới thiệu

“Thế Giới Hôn Nhân” xoay quanh câu chuyện một cặp vợ chồng rơi vào vòng xoáy bế tắc khi tình yêu bị đáp trả bởi sự phản bội.

 

Ji Seon-woo (Bác sĩ chuyên ngành Y học gia đình, Phó giám đốc bệnh viện Tình Yêu Gia Đình), diễn viên Kim Hee-ae

Ji Seon-woo sinh ra trong một gia đình đủ đầy vật chất và tinh thần, bố là giáo viên và mẹ là y tá. Năm 17 tuổi, cô mất cả cha lẫn mẹ, phải tự bảo vệ mình trước những thử thách, khó khăn của cuộc sống. Sau khi nỗ lực hết sức thi đỗ vào một trường đại học Y ở Seoul và trở thành bác sĩ, Ji Seon-woo kết hôn, gây dựng tổ ấm và sự nghiệp tại quê nhà của chồng. Cô có cuộc sống viên mãn đến không tưởng, người chồng ấm áp luôn yêu thương vợ, cậu con trai ngoan ngoãn giỏi giang, và công việc ổn định, có danh vọng, địa vị trong xã hội. Mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ và dễ dàng, hạnh phúc trong tay cô tưởng như đã quá đỗi vững vàng. Nhưng đó là trước khi cô biết được sự thật đau lòng…

Mọi chuyện bắt đầu khi Ji Seon-woo phát hiện trên chiếc khăn quàng cổ của chồng có dính một sợi tóc dài, trong khi cô lại để tóc ngắn. Với linh tính của người phụ nữ, cô bắt đầu nghi ngờ chồng và theo dõi những mối quan hệ, những người phụ nữ xung quanh chồng, để rồi hoàn toàn gục ngã khi biết điều mình nghi ngờ là chính xác. Cuộc sống hoàn hảo trong phút chốc bỗng sụp đổ... Người chồng cô luôn tin tưởng bấy lâu nay đã phản bội cô.

 

Lee Tae-o (Đạo diễn phim, giám đốc doanh nghiệp giải trí), diễn viên Park Hae-jun

Lee Tae-o là người sống mơ mộng không thực tế, thiên về tình cảm hơn lý trí. Anh là mẫu đàn ông thích hợp để ‘hẹn hò’, bởi ‘sự mềm yếu’ trong anh được áp dụng triệt để cho những điều lãng mạn trong tình yêu. Sau 8 năm ròng rã làm phó đạo diễn, anh đã ra mắt bộ phim điện ảnh mang thương hiệu riêng, nhưng lại không được khán giả đón nhận. Sau khi kết hôn, viện lý do cần tập trung viết kịch bản nên anh không làm công việc nào khác, sau đó thành lập công ty giải trí nhờ sự hỗ trợ của vợ là Ji Seon-woo. Lee Tae-o nhận tổ chức các buổi biểu diễn và sự kiện khác nhau của chính quyền địa phương để duy trì hoạt động công ty. Hiện tại, anh đang sản xuất phim sau khi nhận nguồn vốn từ Quỹ quảng bá văn hóa của địa phương.

Luôn mơ ước trở thành đạo diễn nổi tiếng của một tác phẩm bom tấn điện ảnh, nhưng thay vì đầu tư sáng tác kịch bản, Lee Tae-o chỉ tập trung tìm kiếm nguồn tài trợ, nên người ta mới nói anh ‘với cao’ hơn khả năng thực sự của bản thân. Trong khi đó, Lee Tae-o lại cố gắng phủ nhận nhờ danh tiếng của vợ nên anh mới dễ dàng nhận được nguồn tài trợ. Có lẽ chính nỗi mặc cảm khó giãi bày ấy đã khiến anh cố tình phớt lờ vai trò của vợ, nêu cao vai trò đóng góp cho phát triển kinh tế địa phương thông qua dự án quảng bá làn sóng Hàn Quốc của anh. Lee Tae-o khao khát được người khác công nhận thành công của anh là nhờ vào năng lực bản thân, chứ không phải do người vợ tài giỏi. Tuy vậy, Lee Tae-o vẫn rất yêu vợ, vì anh hiểu Ji Seon-woo là người phụ nữ hoàn hảo, giỏi giang, và là người mẹ tuyệt vời.

Trong một bữa liên hoan sau buổi diễn với các nhân viên, anh gặp cô nàng Da-keyong. Một sự hồi hộp rung động khác hẳn với cảm giác ‘an toàn ổn định’ xưa giờ anh vẫn cảm nhận từ vợ bỗng rực cháy. Lee Tae-o cảm thấy tự tin khi đứng trước người phụ nữ xinh đẹp trẻ trung, xem anh là doanh nhân thành đạt. Anh đã nhảy vào ‘đống lửa’. Đương nhiên, không phải anh không cảm nhận được ‘cảm giác tội lỗi’, và ngay từ đầu anh cũng không kỳ vọng mối quan hệ này sẽ kéo dài. Thế nhưng, anh không biết rằng mối quan hệ vốn chỉ bắt đầu bằng niềm vui chốc lát ấy lại trở nên sâu đậm đến vậy. Giờ đây đối với anh, cả vợ và cô người yêu đều rất cần thiết. Lee Tae-o cảm thấy hạnh phúc, mặc dù phải sống trong lo sợ…

 

Yeo Da-kyeong (con gái Yeo Byeong-kyu, giáo viên Pilates), diễn viên Han So-hee

Yeo Da-kyeong là cô con gái độc nhất của một gia đình giàu có, lớn lên trong nhung lụa không thiếu bất cứ thứ gì. Thừa hưởng vẻ đẹp từ người mẹ từng tham gia cuộc thi sắc đẹp, và sự giàu có từ cha, dường như cô không biết sợ là gì. Cô theo học chuyên ngành múa đương đại chỉ vì sở thích mặc quần áo đẹp, sau đó mới nhận ra mình học ngành này chỉ để thỏa mãn giấc mơ chưa đạt được của mẹ. Da-kyeong không có bất kỳ đam mê hay tài năng nào. Sau khi đạt được tấm bằng đại học, cô đã từ bỏ nghiệp múa. Giờ đây, cô là giáo viên dạy Pilates nhưng chỉ coi đây là công việc làm thêm. Cuộc sống của cô không mục đích, không ước mơ. Chỉ cần Da-kyeong biết mình muốn gì, cô có thể xây dựng ngay sự nghiệp riêng nhờ sự hỗ trợ từ cha. Chính vì vậy, khác với những người bạn đồng lứa, hễ muốn là được nên cô không hề biết đến khao hát hay ham muốn là gì. Không biết có phải vì lối sống không cần bon chen hay không mà sự ngây thơ đã dẫn cô đi sai hướng. Da-kyeong không muốn quen bạn trai đồng lứa mà lại đắm chìm vào mối quan hệ với Lee Tae-o, người đàn ông ngọt ngào, trải đời...

 

Ko Ye-rim (nội trợ), diễn viên Park Seon-yeong

Ko Ye-rim sinh ra trong một gia đình giàu có ở Seoul, tính cách trầm lặng, thân thiện và dễ mến. Cũng giống với Ji Seon-woo, cô kết hôn và định cư tại một địa phương khác. Do chồng Ye-rim và chồng của Ji Seon-woo là bạn học, nên vợ chồng cô qua lại gần gũi với vợ chồng Ji Seon-woo rất tự nhiên. Theo học chuyên ngành piano, mỗi khi rảnh rỗi, cô lại dạy đàn cho trẻ em trong khu phố. Chính vì vậy, cô được người dân xung quanh rất yêu mến. Sớm phát hiện chồng ‘ngoại tình’, đã có lúc cô lục lọi điện thoại của chồng, gắn hệ thống theo dõi GPS lên xe, cài đặt thiết bị nghe lén để tìm hiểu danh tính người phụ nữ đó. Nhưng thu thập được chứng cứ cũng chẳng có tác dụng gì, vì cô biết chồng mình sẽ sớm đi tìm một người phụ nữ khác… Cô hiểu rằng đó là một ‘căn bệnh’ không dễ gì chữa được!

Lựa chọn của ban biên tập