Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Điểm phim

Quân Vương Bất Diệt (The King: Eternal Monarch)

2020-06-01


Tên tiếng Hàn: 더 킹, 영원의 군주

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Lee Min-ho, Kim Go-eun, Woo Do-hwan, Jeong Eun-chae

Đạo diễn: Baek Sang-hoon, Jeong Ji-hyeon

Kịch bản: Kim Eun-sook

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 17/4/2020

Số tập:  12+

 

Giới thiệu

Quân Vương Bất Diệt là bộ phim tâm lý tình cảm lãng mạn lấy bối cảnh giả tưởng về hai thế giới song song là Đại Hàn Dân Quốc và Đại Hàn Đế Quốc. Phim xoay quanh mối liên kết giữa Hoàng đế của Đại Hàn Đế Quốc và một nữ cảnh sát ở Đại Hàn Dân Quốc, một người cố gắng đóng cánh cửa giữa hai thế giới để ngăn chặn thế lực xấu, còn một người phải mạo hiểm cả tính mạng để bảo vệ những người yêu thương.

 

Lee Gon (33 tuổi, Hoàng Đế Đại Hàn Đế Quốc), diễn viên Lee Min-ho

Lee Gon (Lý Khôn) là Hoàng đế đời thứ ba của Đại Hàn Đế Quốc, một vị vua trẻ tuổi có dung mạo thanh tú, thần sắc tinh anh, phong thái đĩnh đạc. Thế nhưng bên cạnh đó, Lee Gon cũng rất nhạy cảm và luôn mang ám ảnh nỗi sợ bị người khác hãm hại. Anh không đụng đến dù là một ly nước nếu chưa được thử độc, thậm chí còn rất ghét bị người khác chạm vào cơ thể. Đối với Lee Gon, cung điện là nơi an toàn nhất và cũng là nơi nguy hiểm nhất. Không quan tâm chuyện hôn nhân cũng như chuyện hậu thế, Lee Gon yêu khoa học và những con số, và hứng thú với những thứ chính xác hơn là mơ hồ. Có lẽ chính vì vậy mà anh hay trốn khỏi cung điện. Nhưng đến một ngày nọ, Lee Gon phát hiện ra một điều vô cùng khó tin. Ở nơi đó, từ không khí đến các toà nhà tưởng giống mà lại khác, đã thế còn có một người con gái không hề nhận ra anh là Hoàng đế của Đại Hàn Đế Quốc. Chẳng lẽ nơi đây thật sự là thế giới song song? Lee Gon ngạc nhiên đến ngỡ ngàng…

 

Jeong Tae-eul (30 tuổi, cảnh sát hình sự), diễn viên Kim Go-eun

Từ khi còn nhỏ, bạn bè đồng lứa chỉ thích đọc truyện Công chúa Bạch Tuyết, Nàng tiên cá hay Cô bé lọ lem thì Jeong Tae-eul (Trịnh Thái Ất) lại mê mệt theo dõi “Những người ở đồn cảnh sát” cùng với bố. Từ đó, cô nuôi dưỡng ước mơ làm cảnh sát, trở thành một thành viên trong ‘những người ở đồn cảnh sát’ ấy. Nhưng Tael-eul lại có khiếu học các môn xã hội hơn tự nhiên nên mới quyết định học thuộc lòng tất cả các đề toán và cách giải. Như một phép lạ, cô thi đỗ vào trường Cảnh sát, và đến nay đã là cảnh sát hình sự được 6 năm. Cô tâm niệm đã là tội phạm thế nào cũng bị lương tâm cắn rứt, và đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Một ngày nọ, cô phải giải quyết sự cố ở giữa quảng trường Gwanghwamun, một ‘hoàng tử cưỡi ngựa trắng’ xuất hiện và còn tự nhận mình là Hoàng đế đến từ thế giới song song nào đó…

 

Jo Young (29 tuổi, đội trưởng đội cận vệ Hoàng gia), diễn viên Woo Do-hwan

Jo Young là cận vệ, cánh tay phải đắc lực của Hoàng đế Lee Gon. Mặc dù anh đứng đầu cả một đội cận vệ trực thuộc Hoàng gia, nhưng Lee Gon lại luôn gọi anh bằng biệt danh thân mật ‘thiên hạ đệ nhất kiếm’. Thật ra, lần đầu tiên Jo Young nhìn thấy Hoàng đế là vào năm anh lên 4 tuổi. Khi đó Lee Gon mới 8 tuổi và đang làm lễ nhậm ngôi, trước mắt Jo Young là vị Hoàng đế nhỏ tuổi mặc bộ đồ nghi lễ màu đỏ thẫm như máu, ngồi gượng ép trên ngai vàng, nén nước mắt đau thương. Trong chính khoảnh khắc đó, như có điều gì thôi thúc, Jo Young thầm cầu mong hạnh phúc cho đức vua...

 

Goo Seo-ryeong (38 tuổi, thủ tướng Đại Hàn Đế Quốc), diễn viên Jeong Eun-chae

Goo Seo-ryeong là nữ thủ tướng đầu tiên và cũng là thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Đại Hàn Đế Quốc. Cô đã cố gắng học hành để vượt qua số phận bằng mọi giá. Cô sinh ra trong một gia đình bố làm nghề đánh bắt cá thuê suốt ngày say xỉn, còn mẹ luôn tanh rình trong mùi cá. Sau rất nhiều nỗ lực, Seo-ryeong đã gây dựng cho mình một nền tảng học vấn tốt, trở thành người dẫn chính chương trình Thời sự khung giờ 9 giờ tối, nhưng dường như đó chính là giới hạn cao nhất cho những nỗ lực của cô. Không người chống lưng, không bệ đỡ, Seo-ryeong không thể vươn lên vị trí cao hơn nữa. Nhưng tham vọng của cô không dừng lại ở đó và cô đã lựa chọn con đường kết hôn, có cơ hội bước vào chính giới nhờ danh vọng, tiền tài của nhà chồng. Sau khi trở thành người phát ngôn cho một chính đảng, cô quyết định ly hôn. Bước vào chính giới được 7 năm, Goo Seo-ryeong đã trở thành thủ tướng. Mục tiêu tiếp theo của cô chính là Hoàng đế Lee Gon, nhưng cô lại nghe nói Hoàng đế đã có người phụ nữ khác …

Lựa chọn của ban biên tập