Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Điểm phim

Gia Đình Xa Lạ Của Tôi (My Unfamiliar Family)

2020-06-15


Tên tiếng Hàn: 아는 건 별로 없지만 가족입니다

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Jeong Jin-yeong, Won Mi-gyeong, Chu Ja-hyeon, Han Ye-ri

Đạo diễn: Kwon Yeong-il

Kịch bản: Kim Eun-jeong

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 1/6/2020

Số tập: 5+

 

Giới thiệu

“Gia Đình Xa Lạ Của Tôi” là bộ phim khai thác đề tài tâm lý gia đình, kể về câu chuyện của một gia đình với những mối quan hệ phức tạp. Phim miêu tả khía cạnh hai chiều khi các thành viên trong gia đình ngày càng trở nên xa lạ không khác gì người ngoài, nhưng lại có những mối quan hệ tuy là người ngoài mà gần gũi không khác gì gia đình.

 

Kim Sang-sik (Người cha trong gia đình, tài xế xe tải), diễn viên Jeong Jin-yeong

Ông Kim Sang-sik không cha không mẹ, từ nhỏ chỉ sống với bà ở thành phố Ulsan. Bà của ông qua đời khi ông đang học cấp hai, và ông phải một thân một mình lặn lội lên Seoul để kiếm tiền. Đến cả tốt nghiệp cấp hai ông cũng không có cơ hội thực hiện. Tuy ít học nhưng ông lại là người có tâm hồn lãng mạn. Ông có cơ duyên gặp gỡ và yêu say đắm người phụ nữ mang tên Lee Jin-sook, rồi tiến đến kết hôn và sinh ba người con. Ông rất cố gắng nuôi dạy con cái học đến đại học, cuối cùng cũng mua được căn chung cư và chiếc xe tải hằng mơ ước nhờ một số khoản vay. Ông Kim Sang-sik làm nghề lái xe tải đã được 25 năm. Các kỳ nghỉ cuối năm hay năm mới, nghỉ đông hay nghỉ hè đều là mùa cao điểm của nghề lái xe tải. Có lẽ chính vì vậy mà thời gian ông ở bên gia đình rất ít, những lúc như thế ông lại càng thấy cô đơn hơn. Các thành viên trong gia đình dần trở nên xa cách ông. Bước qua ngưỡng tuổi 50, ông càng ngày càng ít nói. Không biết từ lúc nào ông rất thích đi leo núi, gần đây còn khám phá ra sức hấp dẫn của leo núi ban đêm. Sau cả quãng đời chỉ biết cặm cụi làm việc, chỉ gần đây ông mới giảm thời lượng công việc lại để có thời gian hưởng thụ niềm đam mê của mình, ấy vậy mà vợ ông lại trách móc ông mang về ít tiền quá và yêu cầu ly thân.

 

 Lee Jin-sook (Người mẹ trong gia đình) diễn viên Won Mi-gyeong

Cả cuộc đời chỉ quanh quẩn làm nội trợ, trong khi những người khác rất sợ già thì bà Lee Jin-sook lại chỉ mong già đi thật nhanh. Có lẽ chính những suy nghĩ ấy đã khiến bà muốn ly hôn. Thời thế cũng đã thay đổi. Không biết từ lúc nào mà cụm từ “Tốt nghiệp hôn nhân” nổi lên như một hiện tượng để miêu tả việc ly thân của những cặp vợ chồng già. Bà Lee Jin-sook chỉ muốn sống một mình, không phiền đến con cái. Đến cả phòng trọ bà cũng đã đi xem trước, tất cả chỉ vì khao khát được sống một mình. Bà mong đợi đến ngày được làm chủ tương lai của mình lần đầu tiên trong đời. Thế nhưng, một sự việc bất ngờ đã xảy ra. Sau một tai nạn, chồng bà chỉ có thể nhớ được những ký ức trước khi ông 22 tuổi. Ông bắt đầu nhắc đến những câu chuyện bà đã lãng quên từ lâu. Thế là kế hoạch cho cuộc đời thứ hai của bà bị tạm hoãn…

 

Kim Eun-joo (Con gái lớn trong gia đình, hiện đang là nội trợ), diễn viên Chu Ja-hyeon

Kim Eun-joo tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, trước khi nghỉ việc từng làm luật sư đại diện sở hữu công nghiệp. Cô thuộc tuýp người không chia sẻ nỗi khổ tâm của mình với bất kỳ ai. Cô có lòng tự tôn rất cao, lại sống lý trí và triết lý. Cô lạnh lùng với tất cả mọi người, kể cả mẹ, chị gái và em trai, chỉ đối xử nhẹ nhàng với bố. Sau khi kết hôn với Tae-hyeong, Eun-joo chỉ mong ước có thể sống một cuộc sống bình thường. Cô đã cố gắng rất nhiều để có con. Gần 40 tuổi, mặc dù đã tuyên bố từ bỏ chuyện có con, nhưng thực sự cô vẫn không thể buông bỏ. Sau mỗi lần thất bại, Tae-hyeong lại càng thêm xa cách cô. Liệu cả hai có còn là vợ chồng theo đúng nghĩa? Ngay cả với câu hỏi đó, cô cũng không thể tìm được câu trả lời.

 

Kim Eun-hee (Con gái thứ, làm việc tại nhà xuất bản P&Fbook), diễn viên Han Ye-ri

Eun-hee là cô con gái thứ hai trong gia đình. Cô đã quen lo lắng cho người khác hơn là bản thân mình. Cô và người chị cả Eun-joo không khác gì hai thái cực, chị gái học khoa học tự nhiên còn cô lại là dân khoa học xã hội. Khác với cô chị tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, Eun-hee tốt nghiệp khoa Ngữ Văn tại một trường đại học ở ngoại ô Seoul. Sau đó, cô không có việc làm mà chỉ đi làm thêm, mãi mới được nhận vào một công ty xuất bản. Cô chỉ biết nhượng bộ người khác, chuyện gì cũng cười cho qua, chấp nhận thói quen từ bỏ từ sớm vì hiểu rằng những gì cô thực sự muốn cũng không phải là của cô. Đã thế, Eun-hee còn rất yếu lòng, dễ bị dao động và hay tin người. Thế rồi một ngày nọ, cô gặp Phó Chủ tịch mới được bổ nhiệm là Im Geon-joo, người đánh thức ‘tế bào tình yêu’ đã ngủ quên bấy lâu nay của cô. Nhưng đây lại là một người đàn ông bí ẩn với nhiều tin đồn vây quanh. Mặc dù vậy, Eun-hee vẫn muốn giữ lấy anh. Bên cạnh cô còn có quân sư tình yêu là cậu bạn thân Chan-hyeok. Thế nhưng đúng lúc này, bố của cô lại trở thành một “cậu thanh niên” 22 tuổi. Tại sao cơ chứ?

Lựa chọn của ban biên tập