Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Điểm phim

Tập Tành Làm Mẹ (Birthcare Center)

2020-11-09


Tên tiếng Hàn: 산후조리원

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Um Ji-won, Park Ha-seon, Choi Ri, Jang Hye-jin

Đạo diễn: Park Su-won

Kịch bản: Kim Ji-soo, Choi Yoon-hee, Yoon Su-min

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 2/11/2020

Số tập: 2+

 

Giới thiệu

“Tập Tành Làm Mẹ” là bộ phim xoay quanh Oh Hyeon-jin, một thành viên trẻ tuổi nhất trong ban Giám đốc tại công ty cô đang làm việc, nhưng lại là bà mẹ lớn tuổi nhất ở bệnh viện. Hyeon-jin đã trải qua một thời gian khó khăn khi sinh nở, giờ đây cô còn phải thích nghi với cuộc sống ở trung tâm chăm sóc sau sinh. Trong thời gian ở đây, Hyeon-jin gặp không ít khó khăn trong việc chăm sóc con, nhưng cùng với các bà mẹ khác, cô dần hiểu ra được ý nghĩa của việc làm mẹ.

 

Oh Hyeon-jin, 42 tuổi, Phó Giám đốc điều hành – Mẹ của Keo Khô (tên con trai) (diễn viên Um Ji-won)

Oh Hyeon-jin là Phó Giám đốc điều hành trẻ tuổi nhất ở công ty nhưng lại là bà mẹ lớn tuổi nhất ở trung tâm chăm sóc sau sinh. Cô là nhân viên kỳ cựu của công ty với 18 năm kinh nghiệm dày dặn. Hyeon-jin bắt đầu sự nghiệp ở vị trí nhân viên quản lý đơn hàng, nên chuyện kết hôn, mang thai và có con với cô là việc của người khác, còn mục tiêu duy nhất cô theo đuổi chính là sự thành công. Để được thăng chức nhanh nhất có thể, cô “cắm đầu” vào làm việc như một đầu tàu đang lao về phía trước. Và rồi, cô gặp Do-yoon, một người đàn ông ngọt ngào, nhỏ tuổi hơn cô và kết hôn với anh. Nhưng lúc này, cô đã ngoài bốn mươi tuổi nên cả hai vợ chồng đã phải rất vất vả trong việc có con. Giữa lúc Hyeon-jin gần như bỏ cuộc và bắt đầu tập trung lại vào sự nghiệp và được thăng chức, chạm tay đến giấc mơ bấy lâu là trở thành Phó Giám đốc điều hành trẻ nhất tại công ty, cũng là khi cô biết tin mình đã có thai. Cô hạ quyết tâm vừa làm tốt vai trò của một Phó Giám đốc điều hành, vừa làm tốt vai trò của người mẹ. Dù đã ở những tháng cuối của thai kỳ, bụng bầu ngày càng nặng, nhưng cô vẫn mang giày cao gót đi làm để thể hiện sự chuyên nghiệp và trách nhiệm của bản thân. Không biết có phải vì quá tham vọng hay không, mà cuối cùng cô đã vỡ nước ối ngay trước mặt đối tác.

Sau quá trình sinh nở khó khăn, cuối cùng khoảnh khắc ôm thiên thần bé nhỏ cũng đến. Thế nhưng, đứa trẻ trong vòng tay cô lại không hề dễ thương, xinh xắn và cô cũng không hề cảm thấy niềm vui dâng trào, cảm giác hạnh phúc, vui sướng, xúc động như có được mọi thứ trên đời. Cô tự nhủ “Không biết mình có đủ tư cách làm mẹ hay không?” Hyeon-jin đến trung tâm chăm sóc sau sinh với cảm giác hổ thẹn, sợ hãi và lạ lẫm của một người mới lần đầu làm mẹ. Và ở đây, …

 

Jo Eun-jeong, 33 tuổi, nội trợ - mẹ của Sarang (diễn viên Park Ha-seon)

Người ta gọi Jo Eun-jeong với biệt danh là “Ong Chúa” của trung tâm chăm sóc sau sinh, một bà mẹ trẻ dành toàn bộ thời gian cho việc chăm sóc con cái. Là bà mẹ của ba đứa con, Eun-jeong hoàn hảo từ ngoại hình đến khả năng chăm sóc trẻ, lại được chồng hết mực yêu thương. Thật không thể tin nổi là cô chỉ mới “vượt cạn” được mấy ngày bởi khuôn mặt không hề bị sưng với mái tóc chải gọn và làn da trắng như ngọc. Eun-jeong quả thật đúng là hình mẫu của các “cô con dâu” ở phường Cheongdam. Những kinh nghiệm về việc nuôi dạy con cô chia sẻ trên mạng xã hội được đông đảo các bà mẹ ấn nút “like” và “chia sẻ” cùng với các bình luận toàn lời khen như “Chị thật tuyệt vời”, “Tôi muốn học theo gương chị quá”… Với trình độ nuôi dạy con chuyên nghiệp và khả năng làm nhiều việc cùng lúc, cô trở thành nhân vật có ảnh hưởng trong giới “làm mẹ” trên mạng xã hội, thế nên ngay khi bước chân vào trung tâm chăm sóc sau sinh, Eun-jeong ngay lập tức trở thành trung tâm và là đối tượng cần phải tiếp cận hàng đầu.

 

Lee Roo-da, 25 tuổi, Giám đốc trang mua sắm đồ lót – mẹ đơn thân (diễn viên Choi Ri)

Lee Roo-da là một bà mẹ trẻ có tóc mái nhuộm màu sáng và hình xăm sành điệu, song khác với vẻ bề ngoài tươi tắn và dễ thương, cô lại sở hữu biểu cảm rất khó chịu và lối ăn nói thẳng thừng. Đặc biệt, vì những hành động “có một không hai” mà cô bị các bà mẹ trong trung tâm chăm sóc sau sinh “xem nhẹ”, coi như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Tuy nhiên, nếu lắng nghe lời Roo-da nói một cách kỹ càng, mới thấy cô hoàn toàn có triết lý riêng của mình và những lời cô nói không hề sai. Không biết có phải vì Roo-da sớm trở thành Giám đốc hay không, mà dù là mẹ trẻ đơn thân ở tuổi 25, cô vẫn rất đường đường chính chính…

 

Choi Hye-sook, 55 tuổi, Giám đốc Trung tâm chăm sóc sau sinh (diễn viên Jang Hye-jin)

Bà Choi Hye-sook là “Mẹ” của trung tâm chăm sóc sau sinh và cũng là “Tổng thống” của những đứa trẻ sơ sinh mới chào đời. Bà sở hữu một khả năng bí ẩn có thể làm cho đứa trẻ ngủ ngay cả khi đang khóc. Xuất thân là y tá ở Khoa Chăm sóc đặc biệt trẻ sơ sinh, nên bà Hye-sook không có gì là không biết về trẻ mới sinh cả. Sau thời gian cố gắng gầy dựng Trung tâm chăm sóc sau sinh với đối tượng khách hàng là giới thượng lưu, giờ đây trung tâm của bà đã trở thành một trong ba nơi chăm sóc sau sinh nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc. Danh tiếng và sự nghiệp của bà nhờ đó mà cũng ngày một phát triển, nhưng đúng lúc này lại có những bà mẹ “không biết đâu mà lường” xuất hiện tại trung tâm của bà. Bà cảm nhận mình đang phải đối đầu với những trở ngại lớn nhất trong suốt 20 năm sự nghiệp, nhưng với danh dự và niềm kiêu hãnh của một Giám đốc nổi tiếng, bà quyết tâm thay đổi những bà mẹ ấy, thu phục vào “lòng bàn tay mình”!

Lựa chọn của ban biên tập