Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Điểm phim

Tiền Bối, Đừng Tô Màu Son Đó Nữa

2021-01-18


Tên tiếng Hàn: 선배 그 립스틱 바르지 마요

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Won Jin-ah, Lee Hyeon-uk, Ro Woon, Lee Ju-bin

Đạo diễn: Lee Dong-yoon

Kịch bản: Chae Yoon

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 18/1/2021

Số tập: 1+

 

Giới thiệu

Liệu một thỏi son có ý nghĩa như thế nào? Khi son môi bị lem, ta chỉ cần lau đi vết son đó mà không cần phải suy nghĩ gì. Còn nếu như ai đó không thích một màu son nào nữa, thì họ cũng chỉ cần đổi sang màu son khác mà không chút do dự. Lý do ư? Thật đơn giản, chỉ vì thỏi son đó không đủ làm tôn lên vẻ đẹp của bạn và cũng chẳng khiến bạn thích chúng nữa.

Thế nhưng, tại sao tình yêu lại không thể đơn giản như vậy? Nhiều khi ai đó biết mình đang đi sai đường, đã đến lúc phải buông bỏ nhưng vẫn “không nỡ dứt áo” mà vẫn lưu luyến, tiếc nuối. Chính thứ tình yêu đã bị “lem màu” và không còn phù hợp ấy khiến bạn ngày càng trở nên xấu xí và bất hạnh hơn. Nhưng tại sao mọi thứ lúc nào cũng trở nên quá phức tạp? Điểm khởi đầu và điểm kết thúc không phức tạp như bạn nghĩ. Nếu một khi nó đã khiến bạn không còn “rạng rỡ” thì chứng tỏ bạn không cần đến nó nữa.

Tình yêu cũng giống như một thỏi son. Một khi thỏi son ấy không khiến bạn trở nên đẹp hơn và cũng không làm bạn mỉm cười trước gương được nữa thì hãy đừng quá luyến tiếc nó. Đừng sợ hãi với việc sở hữu một thỏi son mới trên tay. Bạn sẽ trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều, chỉ cần bạn dám từ bỏ “lớp son môi” không phù hợp với bản thân mình!

“Tiền Bối, Đừng Tô Màu Son Đó Nữa” là bộ phim tình cảm lãng mạn kể về mối tình chị em giữa hai nhân vật chính. Một mối tình lãng mạn bắt đầu mà cả những người trong cuộc cũng không hề hay biết!!!

 

Yoon Song-ah (diễn viên Won Jin-ah)

Yoon Song-ah 28 tuổi, là nhân viên tiếp thị của thương hiệu mỹ phẩm KLAR, có ba năm kinh nghiệm trong nghề. Trông cô rất hiền lành nên mọi người thường dễ tiếp xúc và tiến gần đến cô, nhưng ngược lại, không ai dám “xem nhẹ” cô cả, bởi mọi người từng chứng kiến cách ăn nói khá cứng rắn, bộc trực làm không ít người đau lòng của cô. Song-ah là tuýp người cá tính, biết nhu và cương đúng lúc và cũng là mẫu hình phụ nữ có tài lãnh đạo. Cô yêu thích công việc của mình, làm việc với tất cả trách nhiệm và sự nhiệt huyết. Song-ah mong muốn một ngày nào đó, cô có thể xây dựng nên thương hiệu mỹ phẩm của riêng mình. Trông cô là vậy, nhưng thật ra cô không bao giờ để lộ nội tâm của mình, nên chẳng ai biết rằng cô mang trong mình một “vết thương đang mưng mủ”. Ngay cả một trong những người gây ra vết thương đó là mẹ cô cũng không hề biết gì. Vì lẽ đó, mối quan hệ giữa hai mẹ con hơi khác so với bình thường. Song-ah đã hẹn hò bí mật với đồng nghiệp trong công ty là Trưởng phòng Lee Jae-shin được hai năm, nhưng đến một ngày, mối quan hệ cô muốn giấu kín ấy lại bị anh chàng đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn phát hiện, mà cô còn nghe được tin sét đánh ngang tai hơn, đó chính là người đồng nghiệp này thích mình. Ở tuổi 28, Song-ah không thể hiểu nổi liệu đây là tình yêu, là thử thách hay là niềm vui…

 

Chae Hyeong-seung (diễn viên Ro Woon)

Chae Hyeong-seung 27 tuổi, là nhân viên tiếp thị của thương hiệu mỹ phẩm KLAR chỉ mới được một năm. Anh sở hữu khuôn mặt điển trai có thể khiến người khác mê mệt chỉ trong vòng một giây, đã vậy tính cách của anh cũng tuyệt vời, tự tin nhưng không kiêu ngạo, cùng lối suy nghĩ chín chắn, phong độ, và hơn hết anh giúp đỡ mọi người mà không hề giả tạo. Không những thế, anh còn là một người rất dí dỏm. Hyeong-seung học được những giá trị đúng đắn từ cha mình là một thẩm phán có đạo đức, và từ mẹ là một nhà tạo mẫu thiết kế váy cưới đẳng cấp. Từ nhỏ, Hyeong-seung còn được những người chị của mình yêu quý hết mực. Hyeong-seung soái ca đến thế mà chỉ có mỗi “đàn chị” anh đang thầm yêu trộm nhớ lại không hề để tâm gì đến. Dù bị từ chối nhưng Hyeong-seung vẫn cố gắng tiếp cận và tìm cách phát triển mối quan hệ với cô.

 

Lee Jae-shin (diễn viên Lee Hyeon-uk)

Lee Jae-shin, 35 tuổi, là Trưởng phòng tiếp thị của thương hiệu mỹ phẩm KLAR. Jae-shin là người có năng lực và được đánh giá rất cao, bằng chứng là doanh số bán hàng tăng lên hàng năm kể từ khi anh đảm nhận vai trò quản lý. Anh rất tỉ mỉ trong công việc và cũng là một người sếp tốt, đối đãi đàng hoàng với các thành viên trong phòng của mình. Dường như anh sở hữu tất cả không thiếu thứ gì. Nhưng thật ra, Jae-shin lại chẳng có gì trong tay. Tất cả những gì anh có là một một ông bố chuyên đi lừa đảo và người mẹ đã bỏ rơi anh từ nhỏ. May mắn thay, anh khá thông minh và học rất giỏi. Người đã cứu rỗi cuộc đời anh chính là Jae-woon, cậu bạn anh gặp ở trường cấp ba. Nhờ có Jae-woon mà Jae-shin được đi du học và có được vị trí như ngày hôm nay. Chính vì vậy, đối với anh, Jae-woon là người mà anh phải chịu ơn cả đời. Vì yêu cầu của Jae-woon mà anh không thể nào từ chối Hyo-joo trong khi bên cạnh đã có Song-ah yêu dấu, anh nghĩ mình có thể từ bỏ cô. Nhưng trong khi lưỡng lự vì sợ đánh mất Song-ah, thì cô lại nói lời chia tay với anh trước. Jae-shin biết rằng mình không đủ tư cách, nhưng anh không thể chấp nhận lời chia tay này.

 

Lee Hyo-joo (diễn viên Lee Ju-bin)

Lee Hyo-joo 27 tuổi là nhiếp ảnh gia và cũng là cháu gái của người sáng lập ra thương hiệu mỹ phẩm KLAR. Sang trọng, lộng lẫy, không gì có thể ngăn cản cô. Lúc còn nhỏ, Hyo-joo đã theo bố mẹ sang Mỹ sinh sống, nhưng bố mẹ cô lại rất bận còn anh trai khi đó vẫn đang ở Hàn Quốc. Bên cạnh cô lúc nào cũng có người nhưng không ai chăm sóc cô chu đáo cả. Do đó, Hyo-joo trang điểm lộng lẫy để trở nên thu hút hơn và hành động không chút do dự, nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi ngoài “sự cô đơn” bao trùm. Khi đó, Hyo-joo đã gặp Jae-shin và anh khuyên cô từ bỏ lối sống này cùng cách nói thẳng những lời “cay đắng” phũ phàng không hề có chút e dè. Ban đầu, cô rất ghét anh nhưng không hiểu sao cứ suy nghĩ mãi về anh. 17 tuổi, đó là thời điểm bắt đầu cho mối tình đầu của cô. Hyo-joo biết rằng Jae-shin chỉ coi cô là em gái, nhưng cô đủ tự tin để làm anh thay đổi quyết định của mình. Và rồi sau khi làm đủ mọi thứ, cô cũng có được anh. Cô nghĩ mình chỉ còn việc sống thật hạnh phúc với anh nữa là được, nhưng thật lạ, càng gần đến lễ kết hôn thì cô càng cảm thấy lo lắng và bất an…

Lựa chọn của ban biên tập