Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Điểm phim

Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi (Cheat On Me If You Can)

2021-01-25


Tên tiếng Hàn: 바람피면 죽는다

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Cho Yeo-jeong, Go Joon, Kim Young-dae, Yeon Woo

Đạo diễn: Kim Hyeong-seok, Kim Min-tae

Kịch bản: Lee Seong-min

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 2/12/2020

Số tập: 13+

 

Giới thiệu

“Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi” là bộ phim giật gân, bí ẩn xen lẫn yếu tố hài hước xoay quanh cuộc sống hôn nhân của cặp vợ chồng gồm nữ tiểu thuyết gia chuyên viết về đề tài tội phạm với những câu chuyện tội ác, luôn nghĩ đến việc tìm cách giết người trong tiểu thuyết của mình, và người chồng là luật sư chuyên giải quyết cái vụ án ly hôn, từng phải viết một bản cam kết với vợ rằng “Nếu tôi ngoại tình, tôi sẽ chết”.

 

Kang yeo-joo (diễn viên Cho Yeo-jeong)

Yeo-joo là nhà văn chuyên viết truyện tiểu thuyết với những câu chuyện rùng rợn bí ẩn, đến nỗi cứ hễ ba đến bốn trang giấy lại có một người chết. Đặc biệt, cô nổi tiếng là nữ văn sĩ sẵn sàng thẳng tay trừng trị những người đàn ông trăng hoa, ngoại tình bằng kết cục thật tàn khốc trong các cuốn tiểu thuyết của mình. Trong tâm trí cô chỉ toàn là những suy nghĩ về việc làm thế nào để giết người và cách ngụy tạo bằng chứng đế biến đó thành một vụ tự sát hoặc tai nạn. Do đó, để có được ý tưởng sáng tác, thay vì những chậu hoa xinh đẹp thì ban công nhà cô chỉ trồng toàn nấm độc, và các loại dụng cụ dùng để giết người nằm rải rác khắp nơi trong nhà. Thậm chí, Yeo-joo còn học cách sử dụng dao hay cách chế tạo thuốc độc bằng phương pháp hóa học, nên cô bị không ít người nghi ngờ rằng liệu có đúng là những điều cô làm chỉ đơn thuần là để phục vụ cho công việc. Nhưng trái với những câu chuyện rùng rợn trên các trang sách, cuộc sống của Yeo-joo lại hết sức bình dị, đầm ấm và hạnh phúc. Cô kết hôn với người chồng nhỏ tuổi hơn mình là một luật sư trẻ tuổi, phong độ, được khen ngợi là “ông chồng quốc dân”, hết sức mẫu mực, chu toàn và là người đàn ông của gia đình. Mặc dù Yeo-joo đang bị sa sút phong độ và gặp khó khăn trong việc sáng tác tiểu thuyết mới, những cô vẫn đang đắm mình trong những câu chuyện mới và tìm cho mình một trợ thủ đắc lực. Thế nhưng, cuộc sống hôn nhân những tưởng hạnh phúc, thì một ngày nọ…

 

Han Woo-seong (diễn viên Go Joon)

Han Woo-seong là luật sư chuyên thụ lý các vụ án ly hôn. Anh luôn giúp đỡ thân chủ của mình vượt qua nỗi đau hôn nhân, sẵn sàng lắng nghe và an ủi những con tim tan vỡ và giúp họ xử lý ổn thỏa những vấn đề tài chính trong phân chia tài sản. Woo-seong là người đàn ông rất chỉn chu, ngay cả khi chạy bộ vào buổi sáng, anh cũng mặc chiếc áo phông được ủi kỹ càng và bộ đồ thể thao hợp mốt. Woo-seong tập luyện thể thao để giữ dáng chứ không phải vì mục đích bảo vệ sức khỏe, vì đối với anh lòng tự tôn của người đàn ông nằm ở đôi giày da bóng lộn và bộ đồ vét được ủi phẳng lì. Tuy tính cách cẩn thận đến là vậy, nhưng anh cũng là một người đàn ông thân thiện và ấm áp. Woo-seong sẵn sàng tặng giày và bộ vét đắt tiền của mình cho người đàn ông vô gia cư đang run rẩy trên đường. Cũng chính vì sự hào hiệp và nhiệt huyết của mình nên nhiều khi anh biện hộ mà chẳng hề nhận tiền công. Để kết hôn được với Yeo-joo, Woo-seong đã phải viết một bản cam kết với cô. Cho đến bây giờ, anh vẫn còn cảm thấy rung động trước vợ của mình, nên mỗi khi tan sở, Woo-seong đều đứng trước cửa nhà phủi bụi quần áo, chải tóc và xịt nước hoa trước khi bước vào nhà. Lý do đơn giản là vì anh vẫn muốn giữ được hình ảnh người chồng gợi cảm đối với vợ. Thế nhưng, một người chồng hoàn hảo đến mức được mọi người khen ngợi là “người chồng quốc dân” lại …

 

Cha Soo-ho (diễn viên Kim Young-dae)

Cha Soo-ho là một thanh niên điển trai làm việc bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi gần nhà của Yeo-joo. Soo-ho là người mang trong mình lòng yêu nước đặc biệt, vào những ngày lễ quốc gia anh nhất định treo quốc kỳ, thậm chí khi đi hát karaoke anh còn chọn quốc ca để hát. Vì lòng yêu nước sâu sắc mà Soo-ho đã tự nguyện tham gia quân ngũ ngay từ sớm, sau đó anh được tuyển dụng vào lực lượng đặc biệt theo đề nghị của chỉ huy. Sau khi giải ngũ, anh trở thành đặc vụ chính thức tại Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc. Soo-ho là người đàn ông sắt thép, mạnh mẽ, không bao giờ biết bỏ cuộc là gì. Anh đã nhiều lần vượt qua cái chết, tiêu diệt nhiều kẻ thù và chưa bao giờ phạm sai lầm trong khi làm nhiệm vụ. Sự nghiệp và lý lịch của anh vô cùng hoàn hảo. Thế nhưng, đột nhiên Soo-ho nhận được nhiệm vụ theo dõi một người phụ nữ, và …

 

Ko Mi-rae (diễn viên Yeon Woo)

Ko Mi-rae là một nữ sinh viên 22 tuổi với vẻ ngoài ngây thơ, mái tóc dài thẳng mượt và gương mặt mộc không trang điểm. Chuyên ngành của cô là mỹ thuật nhưng Mi-rae không hề có ý định trở thành họa sĩ hay giáo sư. Cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường và kín đáo. Vậy nên Mi-rae không ăn mặc hay trang điểm cầu kỳ, thế nhưng những chàng trai xung quanh đều “chết mê chết mệt” với cô. Bất cứ khi nào, hễ có ai đó ngỏ lời đề nghị hẹn hò là Mi-rae từ chối một cách thẳng thừng nhưng rất lịch sự. Trong thâm tâm, cô khinh bỉ những người đàn ông suốt ngày đi theo đuổi phụ nữ. Mặc dù đôi khi cô vẫn ghen tị với các cặp đôi mặc đồ đôi trong khuôn viên trường, nhưng Mi-rae lại chẳng bao giờ để mắt đến một người đàn ông nào cả. Vì cô đã sớm hiểu rõ “bản chất” của đàn ông… 

Lựa chọn của ban biên tập