Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Điểm phim

L.U.C.A : Sự Khởi Đầu

2021-02-08


Tên tiếng Hàn: 루카 더 비기닝

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Kim Rae-won, Lee Da-hee, Kim Seong-oh

Đạo diễn: Kim Hong-seon, Yoon Seok-dong, Lee Ji-min

Kịch bản: Cheon Seong-il

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 1/2/2021

Số tập: 3+

 

Giới thiệu

“L.U.C.A.: Sự Khởi Đầu” là bộ phim hành động viễn tưởng xoay quanh hành trình gay cấn và đầy kịch tính nhằm chống lại một âm mưu lớn của “Ji-oh”, người đàn ông bị truy đuổi vì khả năng đặc biệt của mình, và cô nàng cảnh sát hình sự “Goo-reum”, người duy nhất còn nhớ đến anh.

 

Ji-oh (diễn viên Kim Rae-won)

Ji-oh là người đàn ông luôn phải che giấu khả năng có thể thay đổi thế giới của mình. Một ngày nọ, anh thức dậy trong hình ảnh mơ hồ về một vụ tai nạn đã xảy ra trước đó, Ji-oh không thể nhớ nổi mình là ai, tại sao lại ở nơi này, và điều gì đã xảy ra với anh. Hình ảnh anh đi đến một ngôi nhà ngập tràn trong khói, nơi có một người đàn ông đang viết gì đó là mảnh ký ức duy nhất còn sót lại trong anh. Và trong luồng ký ức ấy, có một điều hiện ra rõ rệt, đó là “nỗi cô đơn” bao trùm. Chính vì nỗi sợ hãi “không có ký ức”, mà Ji-ho không dám xây dựng mối quan hệ với bất kỳ ai. Thế nhưng, kể từ sau khi tình cờ cứu được nữ cảnh sát Goo-reum khi cô bị ngừng tim trong một vụ tai nạn giao thông, Ji-oh bắt đầu bị truy đuổi bởi những người lạ mặt, bí ẩn không hề quen biết. Ji-oh cứ phải chạy trốn mà không biết lý do tại sao, cuối cùng anh quyết định đối mặt với những âm mưu to lớn vây quanh mình khiến cả bản thân anh và Goo-reum phải rơi vào những tình huống nguy hiểm. Kết cuộc, anh biết được sự thật về sự tồn tại của mình. Ji-oh nhận ra rằng mình không phải là con người nhưng đã cố sống cho giống một con người. Đây chính là điều khiến anh phải sống trong nỗi cô đơn bấy lâu. Liệu Ji-oh sẽ bỏ cuộc hay tiếp tục vượt lên số phận?

 

Ha Neul Ae Goo-reum (diễn viên Lee Da-hee)

Goo-reum là người duy nhất tồn tại trong ký ức của Ji-oh. Goo-reum vốn là cảnh sát thuộc đội điều tra tội phạm đặc biệt nghiêm trọng nhưng lại bị thuyên chuyển về đội cảnh sát hình sự sau khi tham gia điều tra hành vi tham nhũng của cấp trên. Khi Goo-reum còn rất nhỏ, bố mẹ cô mất tích sau khi rời khỏi nhà với một đứa trẻ lạ mặt. Goo-reum đã lớn lên mà không thể hiểu nổi sự mất tích của bố mẹ đơn thuần là chỉ là sự cố, hay là một vụ tai nạn, một vụ án, hoặc chính bố mẹ đã bỏ rơi cô, và đứa trẻ kia là ai cũng là điều còn nằm trong vòng bí ẩn. Sau khi trở thành cảnh sát, cô vẫn kiên trì theo đuổi tìm hiểu tung tích của bố mẹ mình. Và rồi Goo-reum gặp tai nạn giao thông trong quá trình điều tra. Sau khi biết được Ji-oh, người cứu cô thoát chết trong vụ tai nạn chính là đứa trẻ đã biết mất cùng với bố mẹ năm nào, Goo-reum bắt đầu điều tra về Ji-oh. Cô bắt đầu nghi ngờ Ji-oh không phải là một con người bình thường, và anh có thể là thủ phạm giết chết bố mẹ cô. Nhưng càng tìm hiểu về Ji-oh, cô càng đồng cảm hơn với sự cô đơn trong tuyệt vọng của anh. Kể từ khi gặp Ji-oh, cuộc đời cô bắt đầu thay đổi. Đã đến lúc Goo-reum phải đối mặt với sự lựa chọn. Liệu rằng cô sẽ giúp Ji-oh trả thù hay chính cô sẽ đi trả thù Ji-oh?

 

Lee Son (diễn viên Kim Seong-oh)

Lee Son là người đàn ông đang truy lùng Ji-oh với bản năng của một tên dã thú. Lee Son vốn xuất thân là đặc vụ trong lực lượng đặc biệt, trong quá trình huấn luyện chống khủng bố, anh vô tình rút nhầm chốt an toàn lựu đạn khiến 9 người tử vong. Lee Son bị đi tù và cuộc sống trong tù của anh “sống không bằng chết”. Kim Cheol-soo đã tìm đến anh và đưa ra lời đề nghị “mật ngọt” không thể cưỡng lại. Kể từ đó, anh đã trở thành gián điệp ngầm cho Kim Cheol-soo. Lee Son tin rằng bất kể mình giết ai, thì đó chính là nghĩa cử vì đất nước. Thế nên, đối với anh, việc truy lùng Ji-oh cũng là con đường dẫn đến lòng yêu nước. Tuy nhiên, trong cả quá khứ và hiện tại, anh vẫn không thể bắt được Ji-oh. Lee Son nhận ra rằng anh không bao giờ có thể bắt được Ji-oh chỉ bằng năng lực và kỹ năng của mình. Và để bắt được Ji-oh, anh đã quyết định thực hiện một lựa chọn liều lĩnh có thể đánh đổi cả tính mạng của chính mình…

Lựa chọn của ban biên tập