Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Điểm phim

Bác Sĩ Ma (Ghost Doctor)

2022-01-16


Tên tiếng Hàn: 고스트닥터

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Jung Ji-hoon (Rain), Kim Bum, Uee, Son Na-eun

Đạo diễn: Boo Sung-cheol, Lee Seung-hoon, Jo A-ra

Kịch bản: Kim Sun-soo

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 3/1/2022 ~

Số tập: 5+

 

Giới Thiệu:

Bác Sĩ Ma là câu chuyện về hai bác sĩ xuất thân và tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Một người là thiên tài nhưng kiêu ngạo, một người là con nhà tài phiệt, “ngậm thìa vàng” nhưng không có chí hướng. Một ngày nọ, vì gặp tai nạn mà linh hồn của Cha Young-min do Jung Ji-hoon thủ vai vô tình gắn kết với cơ thể của bác sĩ  Go Seung-tak. Từ đây, hàng loạt tình huống nghề nghiệp dở khóc dở cười xảy đến với họ.

 

Cha Young-min, diễn viên Jung Ji-hoon

38 tuổi, chuyên gia khoa Ngoại lồng ngực.

Cha Young-min là bác sĩ phẫu thuật lồng ngực giỏi nhất tại bệnh viện đại học Eunsang. Tại đây anh là ngôi sao của bệnh viện với mức lương hàng năm thuộc hàng siêu khủng. Cha Young-min được biết đến với hình tượng người đàn ông sở hữu ngoại hình bảnh bao nhưng bí ẩn với nhiều bí mật từ thời còn làm bác sĩ thực tập mà không ai có thể giải đáp. Ngoại hình của anh thu hút người đối diện với nỗi khiến người khác thắc mắc vẻ đẹp trai và body cực phẩm này mà làm bác sĩ thật quá đáng tiếc. Gương mặt anh lúc nào cũng như đang nở nụ cười vô cùng thân thiện nhưng thực ra chỉ có sự lạnh lùng, độc đoán và vô cùng kiêu ngạo. Anh luôn cho rằng bản thân là người có năng lực giỏi nhất nên một khi đã cho rằng rằng bệnh nhân không còn hy vọng thì sẽ không bao giờ thay đổi ý kiến.

 

Và rồi Go Seung-tak, một bác sĩ nội trú xuất hiện với sự coi thường quyền uy của Young-min. Young-min muốn biến Seung-tak thành kẻ không làm nên trò trống gì nhưng không ngờ mối quan hệ oan gia này lại dẫn đến sự gắn bó lớn nhất của hai người. Sau một ca phẫu thuật cho bệnh nhân VIP thành công, Young-min ra ngoài một lát rồi quay trở lại nhưng đã gặp tai nạn giao thông khiến thể xác và linh hồn anh bị tách biệt. Đúng lúc đó tên “tay thối” Go Seung-tak lại đang trực trong phòng cấp cứu bệnh viện.

 

Từ khoảnh khắc đó, Go Seung-tak lại trở thành hy vọng duy nhất của anh.

 

Go Seung-tak, diễn viên Kim Bum

28 tuổi, bác sĩ nội trú khoa Ngoại lồng ngực năm thứ nhất.

Trong buổi phỏng vấn để trở thành bác sĩ thực tập ở bệnh viện, khi được hỏi “Lý do muốn trở thànhbác sĩ”, thay vì trả lời những câu thể hiện y đức như  “muốn giúp đỡ những bệnh nhân đang phải chịu đau đớn”, “muốn cứu người”, Seung-tak chỉ mỉm cười và nói muốn trở thành bác sĩ chỉ để đáp ứng mong muốn của ông và mẹ của mình.

Anh chính là quý công tử “ngậm thìa vàng” có ông người sáng lập ra bệnh viện, mẹ là Chủ tịch tập đoàn. Tuy là bác sĩ nhưng anh không hề có tinh thần của một bác sĩ và dĩ nhiên cũng chẳng có trách nhiệm với công việc. Seung-tak quyết định trở thành bác sĩ chỉ bởi vì ông của anh đưa ra điều kiện “người thừa kế  phải có xuất thân là bác sĩ”.

 

Anh nghĩ rằng chỉ cần trải qua 4 năm làm bác sĩ nội trú, lấy được chứng chỉ chuyên môn là mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió, giống như 28 năm sống trên đời sung sướng, không gặp phải trở ngại gì. Trớ trêu thay, Seung-tak lại gặp phải Cha Young-min, người đã gán cho anh cái mác nhục nhã “tay thối” ngay từ buổi đi làm đầu tiên.

 

Trong một lần làm theo yêu cầu của Young-min đến trực ở phòng cấp cứu, định mệnh đã khiến anh phải đón tiếp linh hồn của Young-min, từ đó dẫn đến sự thay đổi lớn trong cuộc sống.

 

Jang Se-jin, diễn viên Uee

38 tuổi, chuyên gia khoa thần kinh.

Jang Se-jin là con gái của mẹ đơn thân, thời còn là sinh viên khoa y cô đã từng gặp gỡ và yêu Young-min. Hai người đã từng hứa với nhau làm ở chung một bệnh viện

 

Tuy nhiên, cô đột ngột phải đi Mỹ sau khi phát hiện bí mật về sự ra đời của mình. Sau đó cô quay trở về nước trước khi phẫu thuật cho bố và tình cờ gặp lại Young-min. Gặp lại người yêu cũ sau 12 năm cô mới biết rằng  anh vẫn rất oán hận cô.

 

Sau khi Young-min bị tai nạn giao thông và rơi vào trạng thái hôn mê, cô đã trở thành bác sĩ phụ trách cho Young-min và ở lại bệnh viện.

 

Oh Soo-jeong, diễn viên Son Na-eun

28 tuổi, thực tập sinh phòng cấp cứu.

Oh Soo-jeong là bạn đại học cùng khoa với Seung-tak,tin vào hiện tượng siêu nhiên và viễn tưởng phi y học. Thể lực của Soo-jeong từ nhỏ đã yếu nhưng sau nhiều lần bảo lưu thì cô nàng đã trở thành thực tập sinh ở bệnh viện. Bất chấp lời khuyên của mẹ, thay vì chọn khoa nhàn hạ nhất thì Soo-jeong bắt đầu thực tập ở phòng cấp cứu, nơi có công việc vất vả nhất.

 

Khi sắp kết thúc thời gian thực tập, Soo-jeong bất chấp sự phản đối của mẹ, muốn được làm việc ở khoa lồng ngực. Vào ngày Cha Young-min gặp tai nạn giao thông, cô đã chứng kiến một quá trình vô cùng đáng ngạc nhiên. Sau khi quan sát thật kỹ càng, Soo-jeong là người đầu tiên biết được bí mật của Young-min và Seung-tak.

Lựa chọn của ban biên tập