Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Điểm phim

Chạy Đến Bên Em Với Vận Tốc 493km (Love All Play)

2022-05-23


Tên tiếng Hàn : 너에게 가는 속도 493km

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Park Ju-hyun, Chae Jong-hyeop, Park Ji-hyun, Kim Mu-joon

Đạo diễn: Jo Woong

Kịch bản: Hur Seong-hye

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 20/4/2022 ~

Số tập: 8+

 

Giới Thiệu:

Chạy Đến Bên Em Với Vận Tốc 493km xoay quanh câu chuyện tình lãng mạn liên quan đến thể thao của chàng thiếu niên Park Tae-joon và cựu tuyển thủ cùng đội Park Tae-yang. Nhờ công việc kinh doanh thiết bị cầu lông của cha mẹ mà Park Tae-joon đã bén duyên với thế giới cầu lông. Tae-yang ban đầu chỉ xem cầu lông là công việc kinh doanh, nhưng vì muốn gây ấn tượng với Tae-yang mà trong anh đã trỗi dậy niềm đam mê với bộ môn thể thao này.

 

Park Tae-yang, diễn viên Park Ju-hyun

"Mục tiêu của tôi bây giờ là đánh bại chính tôi của ba năm trước."

 

Park Tae-yang là một nữ tuyển thủ cầu lông, người từng được mệnh danh là "nữ hoàng của những cú phát cầu", được đặt rất nhiều kỳ vọng tại đấu trường Olympic. Vì một số lý do bất đắc dĩ mà cô phải từ bỏ việc chơi cầu lông trong ba năm và trở thành một người bình thường. Nhưng giờ đây, Tae-yang muốn quay lại với niềm đam mê cầu lông và tự đặt ra mục tiêu sẽ đánh bại chính mình của ba năm trước. Dẫu biết đây là một điều rất khó vì thời hoàng kim của một vận động viên một khi đã qua đi thì sẽ rất khó để quay trở lại, nhưng lòng tự tôn của một người từng được coi là "nữ hoàng giới cầu lông" không cho phép Tae-yang bỏ cuộc. Khó khăn thì sao chứ? Cũng không có nghĩa là không thể thực hiện được. Tae-yang chỉ muốn chiến thắng chính bản thân của trước kia, và tin rằng nhất định một ngày cô sẽ khôi phục lại được ánh hào quang của quá khứ.

 

Park Tae-joon, diễn viên Chae Jong-hyeop

"Nếu có thể quay lại quá khứ và chọn con đường sự nghiệp, tôi tuyệt đối sẽ không làm vận động viên. Không bao giờ!"

 

Park Tae-joon không tin vào câu nói "nếu có tài năng, chỉ cần chăm chỉ là bạn sẽ thành công". Thực ra không phải là anh không có tài năng, chỉ là anh không thể hiểu tại sao lại cứ phải "bỏ cả đời đi tập thể thao" rồi lại phải mang về một loạt trấn thương như trật khớp, rách cơ. Cho đến khi gặp lại Park Tae-yang, người mà Tae-joon đã từng chứng kiến ở cô những nỗ lực vì niềm đam mê cầu lông từ khi còn bé. Anh thực sự mong người bạn đó có thể thành công, nhưng thực tế hiện giờ anh lại chẳng giúp gì được cho cô. Với tư cách là một vận động viên và cũng với tư cách một người đàn ông, việc bất lực nhìn cô gái mình thương phải khổ sở khiến cho Tae-joon cảm thấy tư ti và đau khổ. Vì vậy anh quyết định nỗ lực biến mình trở thành người đàn ông mạnh mẽ, một người đồng hành, một người bạn trai vững chãi cho Tae-yang. Dù có chuyện gì xảy ra thì phía sau "Mặt trời" sẽ luôn có một người đáng tin cậy giúp cô chống đỡ thế giới. Vì Tae-joon luôn cho rằng dáng vẻ tràn đầy nhiệt huyết và nỗ lực của Tae-yang thật sự rất xinh đẹp.

 

Park Joon-young, diễn viên Park Ji-hyun

 

Park Joon-young là một vận động viên nhưng cô lại luôn lo lắng không biết khi nào sự nghiệp cầu thủ của mình sẽ kết thúc.

 

"Tôi có thể đi được bao xa đây? Hai hay ba tấm huy chương vàng Olympic?"

 

Joon-young chưa bao giờ tưởng tượng rằng sự nghiệp vận động viên của mình sẽ kết thúc khi cô vẫn đang ở độ tuổi 20. Cô luôn tin rằng với may mắn và những kỹ năng của bản thân có thể khiến cô đi xa hơn, nhưng mọi thứ đã kết thúc trong tích tắc. Cô đã đem hết số tiền mà bản thân tích góp và quyết định đi du lịch nước ngoài. Sống một cuộc sống không có luyện tập hay huấn luyện, khi bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia cô cảm thấy không chỉ cuộc sống của một vận động viên mới là đích đến cuối cùng của đời mình. Tại đất nước Tây Ban Nha xinh đẹp, Joon-young muốn học tiếp thạc sĩ, sau đó trở về nước và trở thành huấn luyện viên đội tuyển quốc gia là mục tiêu cuối cùng mà cô hướng đến.

 

Yook Jeong-hwan, diễn viên Kim Mu-joon

 

Jeong-hwan là người đã chinh phục giải cầu lông châu Á. Thật khó tin khi anh sở hữu thế chất yếu ớt từ khi còn nhỏ. Vì để nâng cao sức khoẻ bản thân mà anh đã quyết định rèn luyện thể thao.

 

"Mọi người nghĩ rằng tôi là thiên tài bẩm sinh ư? Nhưng tôi chỉ là kiểu người bình thường chiến thắng chính mình mà thôi."

 

Là một người vô cùng tự tin, Jeong-hwan tuyên bố nếu như giành được huy chương vàng Olympic, anh sẽ viết tự truyện. Nhưng bỗng nhiên anh cảm thấy sự tự tin của bản thân bị đe dọa từ khi Park Tae-joon xuất hiện. Thật ra với bất kỳ một vận động viên nào, khi gặp người có năng lực thì sẽ tự động coi họ trở thành đối thủ của mình. Bạn là đối thủ của tôi, và tôi cũng là đối thủ của bạn. Đó là điều một vận động viên chính trực như Yook Jeong-hwan luôn tôn trọng và tin tưởng. Nhưng anh luôn tâm niệm rằng đối thủ lớn nhất của mỗi người chính là bản thân họ. Là một vận động viên tài năng và có sự nghiệp vững chắc, nhưng Jeong-hwan lại chẳng quan tâm đến chuyện hẹn hò. Đặc biệt Jeong-hwan cảm thấy chán ghét những cô nàng vận động viên, những người luôn mang anh ra làm đối thủ để cạnh tranh.


Lựa chọn của ban biên tập