Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Điểm phim

Trái Tim Đẫm Máu (Bloody Heart)

2022-06-06


Tên tiếng Hàn : 붉은 단심

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Lee Joon, Kang Han-na, Jang Hyuk, Park Ji-yeon

Đạo diễn: Yoo Yeong-eun

Kịch bản: Park Pil-ju

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 2/5/2022 ~

Số tập: 8+

 

Giới Thiệu:

Bộ phim Trái Tim Đẫm Máu kể về mối tình lãng mạn nhưng đẫm máu ở chốn triều chính giữa vua Lee Tae, người phải vứt bỏ người phụ nữ mình yêu để giành cơ hội sống sót, và Yoo-jung, người phải trở thành hoàng hậu để tồn tại.

 

Lee Tae, diễn viên Lee Joon

Lee Tae thời niên thiếu, diễn viên Park Ji-bin

 

Vua Lee Tae là người không tuân theo nguyên tắc và giỏi phá luật. Tả nghị chính Park Gye-won từng nhận xét anh là một người gan dạ, nhưng cũng rất mưu mẹo và kiên nhẫn. Lee Tae vốn không hề có ý định và cả phẩm chất để trở thành một đấng minh quân, nhưng sau khi chứng kiến cuộc sống bất hạnh của tiên vương và mẫu hậu sau cuộc đảo chính, anh đã lập cho mình một mục tiêu duy nhất là củng cố vương quyền và tiêu diệt vị tả nghị chính cùng bè lũ công thần của ông ta. Để thực hiện được mục tiêu đó, Lee Tae sẵn sàng làm mọi thứ để lật đổ Park Gye-won, người đang kiểm soát tất cả mọi thứ xung quanh anh và thâu tóm chuyện triều chính. Mọi chuyện dường như đang diễn ra theo kế hoạch của vị vua trẻ cho đến khi Yoo-jung, người anh yêu, vào cung. Cuộc gặp gỡ oan gia của hai người đã bắt đầu làm lung lay mọi kế hoạch của Lee Tae.

 

Yoo-jung, diễn viên Kang Han-na

Yoo-jung thời niên thiếu, diễn viên Shin Eun-soo

 

Yoo-jung vốn không nên sinh ra ở Joseon, vì suy nghĩ của cô quá tiến bộ nên khó có thể bị ràng buộc bởi những giáo lý khắt khe của Nho giáo và cô cũng quá tự do để có thể bị trói buộc trong chốn khuê phòng. Yoo-jung là cô gái sẵn sàng dùng lý lẽ để thảo luận khi bị giáo huấn trong gia đình, đến mức cha cô phải ngán ngẩm chẳng hiểu sao cô lại sinh ra mang phận nữ nhi.

Lời than thở ấy vậy mà lại trở thành sự thật, khi Yoo-jung chính là thủ lĩnh thực sự của nhóm người Jukrimhyun (Trúc Lâm Hiên). Cô đã cứu những người này khỏi nạn chết đói bằng cách kinh doanh các sản phẩm thủ công bằng tre và phát triển công việc kinh doanh nhờ sự táo bạo độc đáo, trí lực hơn người và trí thông minh bẩm sinh. Cô chia lợi nhuận đều cho mọi người, đồng thời cũng dùng số tiền kiếm được và nhờ những người này thám thính bè lũ công thần nhằm minh oan cho người cha quá cố.

 

Park Gye-won, diễn viên Jang Hyuk

 

Là một khai quốc công thần góp công trong cuộc đảo chính, Park Gye-won hiện là người thâu tóm quyền lực tuyệt đối trong triều và cai quản Joseon trên nguyên tắc và sự minh bạch. Tuy nhiên, trên thực tế ông sẵn sàng giết hại người khác và không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Park Gye-won là một kẻ độc tài chỉ muốn giữ quyền lực cho riêng mình, một trung thần kiêu ngạo chỉ sẵn sàng giao lại quyền lực cho vị vua nào mà ông công nhận, để Joseon không rơi vào tay một bạo chúa thêm lần nữa.

Dưới danh nghĩa đó, Park Gye-won đã âm thầm quan sát xung quanh nhà vua và đưa cháu gái mình lên làm hoàng hậu để đảm bảo giữ vững được quyền lực. Tuy nhiên, ông đã dần nhận ra vị vua ngoan ngoãn Lee Tae đang thoát khỏi tầm kiểm soát và che giấu một điều gì đó không hề nhỏ.

 

Choi Ga-yeon, diễn viên Park Ji-yeon

 

Là kế phi của vua Seonjong và người hậu thuẫn cho các công thần tham gia đảo chính, Choi Ga-yeon chính là vị thái hậu có khả năng lay chuyển triều chính và hoàng thất theo ý mình. Chữ “hiếu” là một trong các công cụ hữu hiệu nhất mà các công thần sử dụng để uy hiếp Lee Tae, vì sự hiện diện của thái hậu cũng chính là một vật cản khó vượt qua trong kế hoạch của vị vua trẻ.

Thế nhưng thái hậu Ga-yeon vẫn giữ nguyên tấm lòng hướng về mối tình đầu là Park Gye-won như thời thiếu nữ. Mặc dù không thể kết tóc se duyên, bà vẫn hạnh phúc vì có thể đồng hành cùng ông trên con đường chính trị.

Lựa chọn của ban biên tập