Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Điểm phim

Vũ điệu tuổi trẻ (Cheer Up)

2022-11-28


Tên tiếng Hàn: 치얼업

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Han Ji-hyun, Bae In-hyuk, Kim Hyun-jin, Jang Gyu-ri

Đạo diễn: Han Tae-seop, Oh Jun-hyuk

Kịch bản: Cha Hae-won

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 3/10/2022~

Số tập: 13+

 

Giới Thiệu:

“Vũ điệu tuổi trẻ” là một bộ phim tình cảm hài hước có yếu tố trinh thám kể về chuyện tình vừa nóng bỏng vừa dịu mát của những sinh viên trẻ tuổi, thành viên của một đội cổ vũ trường đại học đang dần lụi bại, bỏ lại quá khứ huy hoàng phía sau.

 

Do Hae-yi, diễn viên Han Ji-hyun

Do Hae-yi là thành viên mới của Đội cổ vũ Teia, trường đại học Yeonhee. Cô có biệt danh là “ba nhiều”: ngủ nhiều, ăn nhiều và đi vệ sinh nhiều. Chỉ vậy thôi cũng có thể thấy được Hae-yi là một cô gái có tính cách trong sáng và vui vẻ, một cô gái khùng khùng tự ngồi gieo vần một mình, với vẻ ngoài xinh đẹp thuộc top 1% nhưng gia cảnh lại chỉ ở top 10% từ dưới lên. Thoạt nhìn, Hae-yi trông như thể không có điều gì phải lo lắng, nhưng trên thực tế cô lại chính là người gồng gánh cả gia đình.

Mục đích nhập học đại học của Hae-yi rất rõ ràng, đó là cầm tấm bằng đại học để bước lên “nấc thang tư bản” và “cá chép hóa rồng”. Tuy nhiên, một việc ngoài dự kiến đã xảy ra, đó chính là việc cô tham gia đội cổ vũ của trường để được nhận một triệu won coi như tiền làm thêm mỗi tháng. Tham gia vì tiền nên đương nhiên cô sinh viên Hae-yi không hề có chút tình yêu hay lòng trung thành với đội. Thế nhưng dần dần, sự tồn tại của đội cổ vũ này bắt đầu lấn sâu vào cuộc sống của Hae-yi, đặc biệt là hai người con trai Jung-woo và Seon-ho. Trong lúc cô còn đang quay cuồng trong chuyện tình lãng mạn mà chính bản thân cũng không ngờ tới, lời tiên tri thứ ba về việc một thành viên khóa học 2019 của đội sẽ qua đời dường như đang nhắm vào Hae-yi.

 

Park Jung-woo, diễn viên Bae In-hyuk

Park Jung-woo là Đội trưởng Đội cổ vũ Teia, trường đại học Yeonhee. Khi Chúa tạo ra Jung-woo, ngài đã trao cho cậu tinh thần trách nhiệm, lòng thương người và rất nhiều điều tốt đẹp, nhưng có vẻ tính linh hoạt thì chỉ được một “thìa” nhỏ. Jung-woo là một người con trai nguyên tắc giống như cây gỗ, chỉ có thể bẻ gãy chứ không thể uốn cong. Cậu còn được gọi là ông cụ non với tính cách thô lỗ, nhưng đằng sau hình ảnh đó chính là một chàng trai với sự vụng về tinh tế và trái tim lãng mạn trong sáng.

Với tư cách là Đội trưởng Đội cổ vũ Teia khóa 51, Jung-woo rất yêu đội của mình, luôn cố gắng bảo vệ truyền thống và nâng niu tấm áo đồng phục của đội. Tuy nhiên, năm học này là năm tồi tệ nhất đối với đội do bị sinh viên tẩy chay vì màn trình diễn tệ trong lễ hội trường học năm ngoái. Trong hoàn cảnh thiếu thành viên, lại gặp phải lời tiên tri thứ ba tai quái, một tiền bối đã đưa đến một vị cứu tinh, đó chính là Do Hae-yi, cô nàng mà Jung-woo không có thiện cảm từ lần đầu gặp mặt. Vì không thể đòi hỏi gì hơn được nên Jung-woo đành chọn Hae-yi vào đội, nhưng cậu cũng phải tự hỏi phải chăng cô gái này gia nhập là để phá đám. Thế nhưng, sau bao cuộc cãi vã, không biết tự bao giờ cái “gai trong mắt” này lại đi vào trái tim Jung-woo. Giờ đây, Jung-woo phải đối mặt với một mũi tên chết người từ hai năm trước nhắm vào Hae-yi, chính là lời tiên tri thứ ba kia.

 

Jin Seon-ho, diễn viên Kim Hyun-jin

Jin Seon-ho là thành viên mới của Đội cổ vũ Teia. Xuất thân từ khu nhà giàu Gangnam, lại có ngoại hình đẹp trai và là sinh viên y khoa chỉ bước đi trên con đường thượng lưu, Seon-ho hội đủ ba yếu tố cao-phú-soái. Coi chuyện hẹn hò chỉ là trò chơi, từ hồi mẫu giáo cậu đã được ví như tay sát gái Casanova. Anh chàng Seon-ho đã dành cả tuổi thanh xuân rong chơi như vậy cho đến khi gặp cô gái mang tên Do Hae-yi.

Cảm thấy Hae-yi là một cô gái thú vị ngay từ lần đầu gặp mặt, Seon-ho đã theo chân cô nàng tham gia đội cổ vũ. Thế nhưng ai mà ngờ được sở thích nhất thời đó lại tạo ra bước đột phá trong cuộc đời Seon-ho. Một thiếu gia Seon-ho lạnh lùng ngầu lòi nay lại trở thành một cậu trai mặt dày bám theo Hae-yi. Một ngày kia, khi biết được người con gái này thực sự có thể là nạn nhân của lời tiên tri, Seon-ho bỗng cảm thấy sợ hãi đến rùng mình. Đó là lúc cậu nhận ra, đây chính là tình yêu mà cậu phải bảo vệ.

 

Tae Cho-hee, diễn viên Jang Gyu-ri

Tae Cho-hee là Đội phó Đội cổ vũ Teia. Nếu Đội trưởng là một chàng trai nguyên tắc thì Đội phó Cho-hee chính là một cô gái coi trọng thành quả. Cô được cả nam lẫn nữ yêu quý vì tính cách girl crush thân thiện và ngầu lòi.

Khi biết được Teia chỉ từng có duy nhất một Đội trưởng nữ, từ năm nhất Cho-hee đã hạ quyết tâm ngồi lên vị trí này. Vì vậy, cô đã sát cánh cùng đội kể cả vào tình huống tồi tệ nhất. Vì sẽ trở thành Đội trưởng vào năm tới, Cho-hee đã coi năm nay là năm cô cần thực tập thử thách khả năng của mình, vì vậy vô tình tạo áp lực nhưng cũng giúp đỡ Jung-woo rất nhiều về cả vật chất và tinh thần.

Có xu hướng muốn gây chú ý khi hẹn hò, Cho-hee đã dây dưa với vài bạn nam thuộc các câu lạc bộ thể thao và ban nhạc của trường. Ngoài Jung-woo, cô cũng là người biết chuyện đã xảy ra vào hai năm trước.

Lựa chọn của ban biên tập