Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Hoài Anh

#Dốc bầu tâm sự l 2020-05-23

Nhân vật : Hoài Anh

Xin chào mọi người, mình là Hoài Anh, hiện đang sinh sống và học tập tại Hàn Quốc. Tính đến thời điểm này thì mình đã đến Hàn được khoảng 3 năm rồi, không quá dài những cũng không phải là ngắn phải không các bạn ? Có thể nói rằng thời gian 3 năm cũng đã làm mình đủ để hiểu những điều cơ bản cần phải thích nghi trong cuộc sống ở đây, vì thế mà mình muốn đem những kinh nghiệm của bản thân đến để chia sẻ với các bạn, giúp các bạn có thể nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở nước ngoài và hiểu rõ hơn về những điều khác biệt giữa hai nước Việt – Hàn.


Chắc có nhiều bạn không biết, đó là ở Hàn Quốc lúc nào cũng phải phân loại rác rất kĩ càng, và chỉ mỗi việc đổ rác thôi cũng đã có rất nhiều những quy tắc mà ở Việt Nam chưa bao giờ được nghe đến. Ở Việt Nam thì việc vứt rác luôn rất dễ dàng, bạn có thể bỏ rác vào bất kì túi rác nào và bỏ ra một điểm tập kết rác gần nhất của khu nhà, kể cả chưa đến giờ xe gom rác đi qua cũng chẳng sao. Nhưng khi sang Hàn Quốc thì mọi việc đã thay đổi rất nhiều, chính sự thay đổi bất ngờ này làm mình không kịp trở tay luôn. Mình tin chắc rằng không phải một mình mình như thế đâu nhé, nhiều bạn cũng sẽ bất ngờ và đã từng có những lần suýt bị phạt vì cái tội vứt rác bừa bãi như mình mà thôi.


Ngày đầu tiên đặt chân đến Hàn Quốc, mình làm gì có biết gì nhiều đâu, chắc ngoài những con chữ ra thì mình chả biết gì hết cả. Hôm đầu mới dọn về nhà, bạn cùng nhà thì đi làm nên lúc dọn đồ chỉ có một mình mình ở nhà thôi. Vứt rác như thế nào mình cũng có biết đâu, cứ tưởng ở đâu cũng như ở nhà, rác vứt gọn ra đường là được mà. Dọn dẹp đồ xong thì rác linh tinh nào là túi nilon, giấy bìa, rồi giấy mình lau chùi các thứ mình cũng cho hết vào một túi nilon to nhất rồi chạy xuống dưới đường, để rác ơ chỗ mà mình thấy đang có 1, 2 túi rác ở đấy. Thì chính tại vì có mấy túi rác ở đấy mà ngay dưới cửa nhà mình nữa nên mình nghĩ là chắc đây là chỗ mọi người hay vứt rác, chả có vấn đề gì nên mình cũng chẳng suy nghĩ gì hết. 


Đến hôm sau, mình lại dọn được thêm một ít rác nữa nên tính đi vứt luôn cho sạch sẽ, mà bạn mình hôm nay ở nhà, không đi làm nên mình cũng hỏi nó là có vứt gì không đưa mình mình đi vứt luôn, lúc đấy nó mới nói là “Hôm nay có phải ngày vứt rác đâu mà mày đòi vứt”. Thế là mình mới kể luôn với nó là hôm trước vừa vứt rác xuống chỗ ngay cạnh nhà, xong nó mới giật mình hốt hoảng hỏi mình là “Vứt lúc nào, vứt lâu chưa, vứt nhiều không, vứt như nào?”, thì mình cũng kể là rác linh tinh túi nilon, bìa, giấy mấy thứ bẩn bẩn dọn đồ ra thì vứt đi luôn. Thế xong bạn ý mặt xị ra, thở dài rõ to xong mới quyết định ngồi giao giảng cho mình về vấn đề vứt rác. Nhưng lần đó số mình may, rác hôm đấy mình đi đổ chẳng biết bác chủ nhà nhìn thấy mình đổ lúc nào lại dọn lại hộ mình, mãi hôm sau hai đứa mình chạy xuống hỏi xem có bị gửi giấy báo phạt hay gì không thì bác mới nói là dọn lại hộ mình rồi, mà rác có mỗi một tý nên bác cũng chẳng gọi mình mà dọn hộ luôn, thế là mình “thoát” phạt. Đội ơn bác chủ nhà siêu tốt bụng siêu dễ thương rất nhiều.


Sau lần được roommate truyền đạt lại kinh nghiệm thì mình đã học được rất nhiều điều mới. Quan trọng là những quy tắc này rất khác với Việt Nam, chính vì thế nên du học sinh chúng mình thường hay vô tình mắc lỗi vì mới sang chẳng biết gì cả. Vậy thì để mình chia sẻ với các bạn nha, nhất là những bạn chuẩn bị sang Hàn. Ở Hàn Quốc, thời gian vứt rác được chia ra rõ ràng, không phải ngày nào trong tuần cũng có thể vứt rác, và không phải cứ vứt giờ nào cũng được. Theo như thông báo được dán ở chỗ đổ rác gần nhà mình thì thời gian vứt rác là từ 6 giờ chiều đến 9 giờ, ngày vứt có thể là Hai, Tư, Sáu hoặc Ba, Năm, Chủ nhật, tùy từng khu vực mà thường thì trên túi rác mua trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi có viết rất rõ, hoặc không thì các bạn có thể nhìn trên tờ thông báo dán ở gần nhà. Túi rác thì các bạn phải mua ở ngoài, như mình vừa nói rồi đó. Và có 2 loại túi rác là túi rác thường (màu trắng) và túi rác thức ăn (màu vàng). Lúc vứt rác các bạn cũng phải phân loại rác thành 3 loại: rác tái chế, rác thường và rác thức ăn. Rác tái chế và rác thường thì vứt vào túi rác màu trắng, còn rác thức ăn thì vứt vào túi vàng. Lúc đổ rác cũng phải bỏ túi rác thức ăn vào thùng rác riêng, còn rác để trong túi trắng thì để bên ngoài, ngay bên cạnh. Đây là những siêu khác biệt với Việt Nam. Các bạn nên chú ý đừng vi phạm bởi nếu vi phạm thì sẽ bị camera trích lại và phạt rất nặng đấy nhé. Hãy cùng nhau xây dựng hình ảnh du học sinh văn minh thanh lịch trong mắt bạn bè quốc tế nha.


Lựa chọn của ban biên tập