Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Minh Hải

#Dốc bầu tâm sự l 2020-06-27

Nhân vật : Minh Hải

Xin chào tất cả mọi người, mình là Minh Hải, hiện đang sinh sống và học tập tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Mình biết đến Hàn Quốc qua phim ảnh và K-pop nên trước khi đến đây thì mình cũng khá là gà mờ trong việc am hiểu văn hóa, con người Hàn Quốc. Những gì mình biết đơn giản chỉ là qua phim ảnh thôi. À mà trước đó mình cũng có đi làm ở Việt Nam với mấy bạn Hàn rồi, sau đó thì khi mình sang Hàn bọn mình tiếp tục liên lạc và cả hội chơi rất thân với nhau. Lúc ở Việt Nam thì đúng là quê hương của mình mà, chẳng bao giờ có chuyện hiểu lầm hay gì hết, thế mà vừa sang Hàn một cái là có chuyện luôn. Cũng bởi có những thứ mà mình vẫn chưa biết về Hàn Quốc, mà các bạn Hàn thì lại không nghĩ là mình không biết. Vì thật ra không nói thì đâu ai biết có vấn đề gì đâu đúng không nào?


Bọn mình chơi với nhau cả một nhóm có 4 người, thì có một bạn nữ mới “chống lầy” cách đây tầm nửa năm. Mình thì sang đây được 2 năm rồi nhưng mà chưa có cơ hội được đi ăn cưới ở bên này bao giờ. Mà chắc không phải mỗi mình mình đâu mà nhiều bạn cũng sẽ như mình, bởi trải nghiệm đi ăn cưới đúng chuẩn văn hóa Hàn Quốc với người nước ngoài như chúng mình không phải chuyện dễ thấy. Chính vì thế nên mình và đứa bạn Hàn tý nữa thì “toang” chỉ vì mình không hiểu văn hóa Hàn Quốc còn bạn mình thì cũng chẳng biết là cưới ở Việt Nam với Hàn Quốc khác nhau như thế nào để mà chủ động giải thích cho mình. Mà một phần cũng là lỗi tại mình, chả chịu tìm hiểu văn hóa nước bạn đã nổi nóng lên xong dỗi hờn. Giá mà biết tự hỏi han người này người nọ trước xem thế nào thì cũng chẳng phải giận nhau vì vấn đề nhỏ nhặt ấy. Và để chia sẻ với các bạn kinh nghiệm xương máu mà ít ai trải nghiệm rồi này, hôm nay mình đã quyết định lên sóng chương trình “Dốc bầu tâm sự” đây.


Chuyện là vậy, mình được bạn Hàn, gọi tắt là bạn H nhé vì tên là Hee-yeon. H mời mình đi ăn cưới nhưng mà lại gửi thiệp cưới qua kakaotalk. Không phải cái ảnh thiệp cưới chụp lại rồi gửi qua đấy đâu mà nó là một cái thiệp điện tử có đầy đủ thông tin, ảnh cô dâu chú rể và được trang trí cực đẹp luôn. Nhưng mà với cái nhìn của một đứa là người Việt Nam, một đất nước mà rất coi trọng việc gửi thiệp cưới, thiệp giấy luôn ý, thì mình thấy cái thiệp online này vẫn có phần hơi bị thiếu tôn trọng khách. Lúc ấy mình nghĩ là chả nhẽ lại không đi ăn cưới nữa thì lại bảo ác, mà mình cũng chẳng nói lại với H mà đi kể với 2 đứa bạn người Hàn chơi cùng cả hội thì mới biết là ở Hàn người ta vẫn thường mời cưới bằng thiệp online như thế mà, không phải là H nghĩ bạn bè thân thiết nên coi nhẹ đâu mà với ai cũng như thế. Lúc đấy mình mới nghĩ lại mọi thứ, bảo sao mà cái thiệp onl nó xịn và có tâm thế, hóa ra đây là văn hóa nước bạn. Nói xong thì chắc hai đứa bạn đấy mách lại với H bảo là mình đang dỗi nên H cũng gọi điện lại cho mình xin lỗi ríu rít, mình cũng tự thấy bản thân nóng vội quá nên cũng xin lỗi và tranh thủ mời cô bạn bữa trà sữa “xá tội” cũng coi như là bữa cuối cùng trước khi về nhà chồng luôn.


Các bạn ơi, người Hàn không nhất thiết cho rằng phải nhận được thiệp cưới tận tay, thiệp giấy thì mới được coi là tôn trọng. Hơn nữa, ở Hàn thì kể cả là người lớn tuổi cũng dùng smartphone rất thuần thục nên việc làm thiệp cưới kiểu công nghệ thế này vừa thuận tiện lại vừa tiết kiệm được một khoản tiền. Điều này thì lại hoàn toàn trái ngược với Việt Nam khi ngược Việt chúng mình lại khá là ghét việc bị mời đi ăn cưới qua Facebook hay qua tin nhắn, điện thoại mà chỉ thích được trao tận tay thiệp cưới thôi. Mỗi nước có một đặc trưng văn hóa riêng nên nếu như chúng mình đang ở nước ngoài thì nên suy nghĩ thoáng hơn một chút, chịu khó tìm hiểu để tiếp thu những văn hóa nước bạn. Đừng để những suy nghĩ một chiều gây ra những hiểu lầm không đáng có. Cũng không nên áp đặt văn hóa Việt Nam vào trong văn hóa Hàn Quốc bởi đó đều là những thứ mà con người mỗi quốc gia vô cùng trân trọng và muốn gìn giữ. Xã hội phát triển rồi, chúng mình cũng phải hiện đại lên chứ, phải không các bạn? Nhớ nha, hãy thật văn minh trong cách cư xử và sẵn sàng tìm hiểu, tiếp thu những điểm khác biệt, mới lạ của văn hóa các nước bạn, đặc biệt là Hàn Quốc, nơi chúng đang sinh sống, làm việc và vô cùng yêu mến nhé.


Lựa chọn của ban biên tập