Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Hoàng Nhung

#Dốc bầu tâm sự l 2020-08-29

Nhân vật : Hoàng Nhung

Xin chào mọi người, mình là Hoàng Nhung, hiện đang là du học sinh tại Hàn Quốc. Mình sang Hàn từ tháng 2/2019 và đến bây giờ là được khoảng 1 năm rưỡi rồi. Suốt thời gian đó mình cũng đã được trải nghiệm khá nhiều ở đây, đắng cay ngọt bùi chẳng thiếu gì. Dạo này thì vì COVID-19 mà kinh tế khó khăn hơn, việc làm thì ngày càng ít, chỉ có nhu cầu kiếm việc là ngày càng cao. Mình ở đây một thân một mình thì cũng hay được mọi người ở Việt Nam hỏi thăm. Bên cạnh việc ngày nào cũng điện thoại với bố mẹ ra thì các cô các bác họ hàng hai bên nội ngoại cũng hay nhắn tin hỏi han xem dạo này thế nào, có còn đi học không và đặc biệt là cực kì thích hỏi về vấn đề kiếm tiền của mình. 


Mình là đứa học bình thường, không quá xuất sắc để có thể xin học bổng nên việc mình đi du học là hoàn toàn tự túc. Bố mẹ mình thì hiểu rằng mình đam mê tiếng Hàn và yêu thích đất nước này thế nào nên mới quyết định đầu tư cho mình sang đây học, ủng hộ mình rất nhiệt tình. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ khoảng đầu năm 2018 thì nhà mình có một số biến cố làm bố mẹ mình hao hụt tài chính khá nhiều mà ngay lúc đó mình cũng đang rục rịch kế hoạch làm hồ sơ các kiểu rồi. Lúc đấy bố mẹ mình đã vay họ hàng tiền để kịp tiến độ cho mình sang đây theo đúng tiến độ. Và thế là từ ngày sang đây đến giờ họ hàng lúc nào cũng nhắc lại: “Ngày xưa bố mẹ mày vay bác tiền cho mày đi học, giờ đã kiếm lại được đồng nào chưa?”. 


Không hiểu vì sao mọi người cứ có suy nghĩ là đi du học thì kiểu gì cũng phải kiếm được tiền, thậm chí là rất nhiều tiền. Mình đã phải giải thích với bác rằng du học thực chất là một dạng đầu tư để có một tương lai tốt hơn. Xin nhấn mạnh là “tương lai tốt hơn”, chứ không phải là ngay bây giờ sang đây rồi cứ cố kiếm được vài đồng rồi chẳng học được chữ nào. Tiền thì ở đâu mà chẳng kiếm được, tại sao phải lặn lội sang tận đây kiếm được vài đồng mà phải làm cực nhọc từ sáng tới đêm. Mà bản chất của việc du học chính là học, không phải kiếm tiền. Học để sau này kiếm được công việc tốt, có tương lai sáng lạn, chứ đâu phải sang đây một cái là phải kiếm tiền ngay để bù vào khoản tiền khi chuẩn bị hồ sơ với tiền học đâu cớ chứ. Phận làm du học sinh Hàn Quốc học hành vất vả cạnh tranh nhau từng chút một, áp lực thế nào báo chí có nói rồi nên chắc mọi người cũng hiểu. Một du học sinh thực thụ luôn đặt việc học lên hàng đầu, làm thêm chỉ để trang trải sinh hoạt chứ không phải làm hùng hục quên cả học để kiếm tiền “gỡ vốn”. Bác mình nghe mình giải thích xong cũng ậm ừ, không biết là sau này có lại tiếp tục hỏi mình thế nữa không, vì trước đó đã hỏi rất nhiều lần rồi.


Sau quá nhiều lần nhận được câu hỏi về vấn đề kiếm lại tiền “vốn” khi vừa sang du học có hơn 1 năm, còn chưa được nửa đường thì mình cảm thấy cần phải nói lên tiếng lòng để mọi người đừng hiểu lầm về bản chất của ba từ “du học sinh”, cho rằng là ai sang đây cũng giàu, kiếm được nhiều để gửi cho bố mẹ ở nhà. Mình cũng khuyên các bạn nên rõ ràng trong vấn đề này ngay từ khi còn ở Việt Nam. Thứ nhất, nếu như xác định sang để học thì phải chấp nhận việc không kiếm được nhiều tiền, thậm chí có thể chẳng kiếm được đồng nào. Học thôi đã đủ “chết” rồi chứ đừng nói đến việc đi làm được nhiều tiền để vừa đủ sinh hoạt bên này với mức sống cao ngất ngưởng mà vẫn dư giả để gửi về nhà. Điều này là hoàn toàn vô lý, bất khả thi. Thứ hai, nếu như các bạn muốn sang đây kiếm tiền để gửi về cho gia đình thì nên đi theo dạng xuất khẩu lao động, chứ sang bảo đi học rồi lại đi làm thì vừa không được chữ nào vào đầu mà còn làm ảnh hưởng đến hình ảnh du học sinh chân chính. Các bạn du học sinh ơi, chúng mình chỉ cần học, học thật chăm thật giỏi để sau khi tốt nghiệp có thể nhanh chóng kiếm được một công việc ổn định, dù là ở Việt Nam hay Hàn Quốc. Mình tin là nếu có khả năng, có tri thức và có sự cố gắng thì chắc chắn tương lai sẽ vô cùng rộng mở, khi đó chúng mình có thể bù đắp lại sự thiệt thòi cho gia đình, bố mẹ rồi phải không nào?

Lựa chọn của ban biên tập