Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Quỳnh Trân

#Dốc bầu tâm sự l 2020-10-24

Nhân vật : Quỳnh Trân

Xin chào các bạn, mình là Quỳnh Trân hiện đang sinh sống và học tập tại Hàn Quốc. Mình sang đây du học tự túc chứ không phải đi theo dạng học bổng gì nên cũng khá là để ý đến vấn đề kinh tế. Dù gia đình không đốc thúc hay bảo mình phải đi làm nên nhưng mình cũng không muốn trở thành gánh nặng quá lớn cho bố mẹ nên sang được khoảng 1 năm thì bắt đầu đi làm. Trước đó thì mình không muốn đi làm sớm vì thứ nhất là muốn đợi qua 6 tháng quy định mới đi làm, thứ hai là phải học tiếng cho ổn ổn đã thì mới dám kiếm việc chứ. 


Gần đây thì vì dịch COVID-19 nên mình đã nghỉ làm đêm ở cửa hàng tiện lợi cũ. Do ông bà chủ nói là doanh số không đủ để trả lương cho quá nhiều nhân viên nên ca đêm ông bà và hai con gái sẽ thay nhau làm. Thế là mình đi kiếm việc mới. Quán cafe thì thường họ không nhận người nước ngoài, quán ăn thì bận với cả hay tuyển làm cả tuần, mình còn phải học nữa nên không có thời gian. Cuối cùng thì mình vẫn phải tìm việc ở một cửa hàng tiện lợi khác, cách nhà khá xa nhưng vì một tuần làm có 2 buổi, mỗi buổi 4 tiếng nên cũng hợp lý. Đợi mãi cũng được gọi đến thử việc và học việc nên mình rất vui, dù sao thì cũng có kinh nghiệm làm ở cửa hàng tiện lợi rồi nên đỡ lo bị đuổi việc sớm. Lúc được chỉ bảo thì mình cũng có ghi chép lại các thứ, cũng cố gắng lắng nghe dù mình đã biết rồi. Nói chung là cũng phải thể hiện mình là người chăm chỉ, muốn làm việc ở đây chứ. Thử việc được 3 ngày, lương 70% so với mức lương cơ bản như đã trao đổi trước là vì đây chỉ là thử việc thôi nên mình không ý kiến gì. Bà chủ quán người Hàn bảo mình đợi vài ngày rồi sẽ liên lạc báo với mình xem có được nhận đi làm chính thức hay không. Nhưng cuối cùng thì mình đã bị từ chối. 


Tưởng thế là xong rồi, bất ngờ 1 tuần sau bà gọi điện cho mình hỏi là có thể đi làm hộ 2 buổi được không, lương 90% so với mức cơ bản, nhận tiền mặt. Theo như cách nói chuyện của bà ấy thì chỉ làm đúng 2 buổi đấy thôi chứ không phải là làm hẳn. Lý do là vì quán có chút vấn đề, nhưng vấn đề gì thì bà không nói. Thôi, dù sao mình cũng đang rảnh hai hôm ấy, làm thì làm, hai buổi chứ mấy. Thế rồi không hiểu sao cứ 1 tuần rồi lại 1 tuần, bà ý cứ liên tục nhắn tin nhờ mình đi làm hộ với mức lương ít hơn lương cơ bản. Mình mới nghĩ là sao bảo không nhận mình rồi mà tuần nào cũng gọi mình đi làm thế này? Muốn lợi dụng hay gì. Vì nếu bà ý gọi mà mình cứ đi thế này chỉ chẳng khác nào mình làm chính thức nhưng mà nhận lương thử việc, đã thế còn không được đăng kí đi làm trên Cục xuất nhập cảnh. Thế là mình từ chối và nói thẳng luôn là nếu muốn mình đi làm nhiều như vậy thì nhận mình và trả lương theo mức cơ bản đi, thế là bà ấy đọc tin nhắn và không thèm trả lời luôn. Làm 1, 2 lần như thế là quá đủ rồi, ngu ngơ mãi lại để người ta lợi dụng mình à. Chắc nghĩ mình là người nước ngoài nên bắt đầu dùng mánh khóe để bớt lương đây mà.


Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bà chủ quán lợi dụng mình là một chuyện nhưng mà mình cũng có phần sai khi đồng ý đi làm hộ những 4 buổi với số lương 90% lương cơ bản. Mình biết có nhiều bạn sinh viên Việt Nam áp lực kinh tế nên chỉ cần có tiền thì sẽ đồng ý làm ngay nhưng mà đây đâu phải Việt Nam. Phải biết chính xác xem chỗ làm ấy thế nào, chủ ra sao, lương bao nhiêu chứ không phải cứ thấy việc là đâm đầu vào làm. Mức lương cơ bản của Hàn Quốc hiện tại là 8590 won (7,5 USD), các bạn hãy để ý mức lương mà họ đưa ra để xem xem mình có đang bị “hớ” không nhé. Nhất định phải trao đổi cụ thể, học việc bao nhiêu ngày, lương thế nào và sau đấy thì phải đúng với mức cơ bản. Có như vậy thì chúng mình mới có thể yên tâm đi làm, đăng kí làm thêm hợp pháp trên Cục xuất nhập cảnh ở Hàn Quốc nhé. 


Lựa chọn của ban biên tập