Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Hằng

#Dốc bầu tâm sự l 2020-12-12

 Nhân vật : Hằng

Chào mọi người, mình là Hằng, hiện đang là sinh viên trao đổi tại trường đại học Kookmin. Mình đến Hàn Quốc từ tháng 8 vừa rồi nhưng mà tại vì dịch COVID-19 nên cũng xác định tinh thần sang đây bây giờ là chỉ có ở trong nhà thôi chứ không dám đi đâu. Lần đầu sang Hàn cũng là lúc bệnh dịch mới xuất hiện, mình đã được trải nghiệm, chứng kiến rất nhiều điều hay ho, khác biệt trong công tác phòng dịch của Việt Nam và Hàn Quốc. 


Đầu tiên phải là chế độ cách ly tại nhà 14 ngày sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc. Như các bạn đã biết thì các trường hợp từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam sẽ bắt buộc phải đi cách ly tập trung tại doanh trại quân đội hoặc khách sạn được chỉ định. Thế nhưng ở Hàn thì lại hoàn toàn khác. Ở đây vẫn luôn áp dụng phương án cách ly tự túc tại nhà và được quản lý bởi rất nhiều những phương tiện, công nghệ hiện đại. Cụ thể là khi xuống sân bay, ngoài việc chuẩn bị giấy tờ nhập cảnh như thường thì các bạn sẽ được nhân viên sân bay hỗ trợ cài app định vị, xác định vị trí xem đã đúng chưa và còn phải liên lạc với người bảo hộ bên này nữa, ví dụ như văn phòng hỗ trợ sinh viên quốc tế trường mình chẳng hạn. Sau đó thì sẽ lên xe taxi về trạm y tế gần nhà nhất để xét nghiệm COVID-19. Đây cũng là nơi chịu trách nhiệm quản lý bạn trong vòng 14 ngày cách ly tại nhà. Sau khi xét nghiệm xong thì bạn sẽ về nhà theo đúng địa chỉ đã khai báo và cài đặt trong app định vị từ lúc ở sân bay. Hai hôm sau thì bên trạm y tế gửi cho mình một thùng đồ to bự, gồm cơm, mỳ, quà bánh nữa chứ, nói chung là rất nhiều đồ ăn. À, và cả giấy kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19, nước rửa tay, xịt khuẩn, túi đựng rác và kẹp nhiệt độ nữa. App định vị như ban nãy mình nói là đã cài đặt ở sân bay thì cứ hai ngày một lần mình sẽ phải điền nhiệt độ và tình trạng sức khỏe. Nếu không điền thì người ra sẽ gọi qua kakao để bảo mình điền vào, không liên lạc được thì sẽ gọi cho người bảo hộ. Nói chung sẽ làm mọi cách để có thể theo dõi, quản lý được tình trạng sức khỏe cũng như kiếm tra xem có đúng là mình ở yên trong nhà 14 ngày không hay lại lén đi ra ngoài chơi. 


Nhiều người Việt Nam mình cứ thắc mắc, sao ở Hàn nhiều ca nhiễm COVID-19 như vậy, thậm chí có khoảng thời gian một ngày tăng 5-600 ca cũng vẫn để người dân đi lại bình thường, chỉ hạn chế, cấm tụ tập đông người và đóng cửa hàng quán sớm. Như Việt Nam có một đợt dịch bệnh căng thẳng cũng cấm người dân ra ngoài đường trong 2 tuần luôn, có như vậy mới kiểm soát triệt để được dịch bệnh. Thế nhưng các bạn có biết vì sao ở Hàn lại không cấm như vậy không? Vì ở Hàn, chính phủ sẽ theo dõi, nắm bắt rõ tình hình của người dân thông qua các thiết bị điện tử và sự phát triển của công nghệ, điều mà Việt Nam vẫn chưa có. Ví dụ, bạn đi đâu làm gì cũng thanh toán bằng thẻ, lịch sự giao dịch tại mỗi nơi các bạn đến đều sẽ được lưu lại. Bạn đi vào hàng quán nào đó, bạn phải điền thông tin cá nhân vào danh sách, hoặc check QR Code, đo thân nhiệt. Chưa kể là ở đâu cũng có CCTV nữa nên khó mà có thể lọt khỏi tầm kiểm soát của chính phủ lắm. Nếu ai đó bị phát hiện nhiễm COVID-19 thì chắc chắn đường đi lối về của người đó trong mấy ngày đều sẽ được công bố hết trên các trang chủ của quận, ai cũng có thể vào xác nhận được và khi bạn ở khu vực nào mới có bệnh nhân nhiễm bệnh thì sẽ có tin báo khẩn cấp trên điện thoại. Tất cả những điều này ở Việt Nam đều không có nên với mình, được đến Hàn Quốc trong hoàn cảnh đặc biệt thế này đã giúp mình có những trải nghiệm, thông tin vô cùng mới lạ và có cả “vi diệu” nữa.     


Mình chỉ đi trao đổi 1 năm ở Hàn thôi, giờ đã hết 1 kì rồi nên cũng không còn nhiều thời gian mà vì dịch bệnh nên còn bao nhiêu mong muốn, hy vọng của mình vẫn chưa được thực hiện. Thực tế bây giờ đang khác hoàn toàn với những gì mình đã tưởng tượng khi còn ở Việt Nam. Vốn tưởng rằng đến kỳ sau có thể đến trường để học, tham gia các chương trình trao đổi văn hóa với các bạn sinh viên Hàn Quốc nhưng bỗng nhiên dạo này tình hình có chút biến động nên chắc chắn kỳ sau vẫn học online tiếp rồi. Học online, thi cũng online luôn đúng là một trải nghiệm có một không hai trong cuộc đời sinh viên của mình. Dù cảm thấy thật thần kì vì mọi hoạt động bây giờ đều có thể thực hiện qua màn hình máy tính nhưng mình vẫn mong trước khi về Việt Nam có thể đến trường, trải nghiệm cuộc sống sinh viên thật sự một lần. Chúng ta hãy cùng cố gắng giữ ý thức thật tốt, tuân thủ thực hiện các quy tắc phòng dịch để cùng chung tay đẩy lùi COVID-19 nhé. Vì một tương lai được đi học trở lại. Cố lên nào các bạn.       

Lựa chọn của ban biên tập