Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Trúc Nhân

#Dốc bầu tâm sự l 2021-01-23

Nhân vật : Trúc Nhân

Mình là Trúc Nhân, hiện đang sinh sống và học tập tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Mình mới đến Hàn được vài tháng thôi và mùa đông năm nay cũng là mùa đông đầu tiên của mình ở đây đấy các bạn ạ. Thật ra năm ngoái mình ở Việt Nam, nghe bạn bè bên này bảo mùa đông ở đây chẳng lạnh lắm. Mình nghĩ là chắc cả trái đất nóng lên rồi nên Hàn cũng bớt lạnh. Năm nay sang đây mạnh miệng tuyên bố chẳng sợ cái rét bên này, ai ngờ đúng năm Hàn lạnh kinh khủng. Nghe bảo là bao nhiêu năm rồi mới có một năm lạnh như thế này. Mà thôi không vòng vo nữa, để mình kể cho các bạn nghe về kỉ niệm đáng nhớ nhất của mình về mùa đông đầu tiên tại Hàn Quốc nhé.


Cách đây tầm 2-3 tuần, chắc bạn nào ở bên này cũng biết là Hàn Quốc lạnh kinh khủng thế nào. Lạnh đến mức đóng băng hết mọi thứ luôn ý. Nhà mình thì ở gác thượng, lại càng lạnh nữa chứ. Mình phơi quần áo ngoài sân thì một hai hôm là đồ đông cứng lại, nhấc lên được cả tảng luôn. Trời ơi các bạn không thể tưởng tượng được tiết trời -20, -25 độ mà gió trời lồng lộng thì lạnh đến mức nào đâu, lông mi đông đá luôn ý. Bê đồ vào nhà thì lại tan chảy ra thành đồ ẩm ẩm, nghĩ mà thấy ghét. Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa là gì đâu. Đỉnh cao của sự lạnh phải là việc đường ống nước nhà mình bị đông đá lại và không thể vặn được ra một giọt nước nào để dùng. Thật ta trước đó ông bà chủ nhà có dặn mình là thỉnh thoảng bật sưởi nền lên cho ấm cả nhả, mà cũng đỡ bị đông đường ống nước. Thế nhưng mình có chăn điện, lại tiếc tiền gas sưởi nên không nghe lời ông bà, không bật sưởi mà chỉ dùng chăn điện thôi. Ai ngờ có ngày đường ống nước bị đông đá thật nên mình phải gọi cho ông bà chủ nhà người Hàn thì ông bà bảo gọi thợ mai mới đến sửa được, hôm nay mà gấp quá hay là qua nhà ông bà cho dùng tạm nhà vệ sinh, tắm gội một hôm. Dĩ nhiên tiền sửa chưa ông bà cũng bảo sẽ lo hết luôn không để mình phải trả một đồng nào cả. Hạnh phúc quá, trước mắt có người giúp đỡ thế là quá tuyệt vời rồi.


Hôm đấy sang nhà ông bà chỉ định tắm rửa thôi rồi chạy về nhà, thế nhưng mà đúng lúc ông bà chuẩn bị ăn cơm nên mời mình ở lại ăn luôn. Mình ngại lắm, đã nhận giúp đỡ rồi nên không muốn làm phiền bữa cơm của ông bà nữa nên từ chối nhưng mà ông bà cứ giữ mình lại bảo là đã nấu nhiều canh với thịt lắm để cả phần cho mình nữa nên mình cũng ngồi lại ăn. Trời ơi ta nói, năm đầu tiên sang Hàn, mùa đông lạnh lịch sử mà lại còn được ông bà chủ nhà giúp đỡ, mời bữa cơm nhà ấm cúng thế này thì làm sao mình có thể quên được đây. Thật sự hôm đấy không có ông bà giúp đỡ thì mình cũng chẳng biết phải làm thế nào. Nhà các bạn thì toàn ở xa, đi tàu cả tiếng đồng hồ, nước không có, không biết sinh hoạt thế nào chứ đừng nói gì đến chuyện ăn uống. May quá hôm ấy có ông bà quan tâm giúp đỡ nhiệt tình, nghĩ mà thấy ấm lòng và cảm tạ trời đất, số mình may mắn quá mới gặp được người tốt như vậy.


Sau đợt đấy thì mình rút kinh nghiệm là tốt nhất không nên bướng, người Hàn đã khuyên thì tốt nhất nên nghe. Người ta là người bản địa, biết rõ Hàn Quốc nên mới chia sẻ kinh nghiệm và lời khuyên cho mình. Thế mà chỉ vì tiếc tiền gas mà kết cục là đóng băng cả đường ống nước. Giờ mà sửa đường ống chắc chả gấp mấy lần tiền gas luôn ý chứ. Các bạn Việt Nam đang sinh sống bên này, đặc biệt là các bạn du học sinh mới sang đây chú ý là nếu có vấn đề gì có thể hỏi chủ nhà hoặc bạn bè người Hàn để có thể tìm ra cách giải quyết thích hợp nhất nhé. Không nên lọ mò, tự làm theo ý mình rồi lại “lợn lành thành lợn què” nha. Và cháu cũng muốn thông qua chương trình này gửi lời cảm ơn tới ông bà chủ nhà đã sửa đường ống nước giúp cháu, cho cháu sang nhà một hôm, lại còn cho cháu được ăn một bữa cơm nhà ấm cúng nữa chứ. Nhờ có ông bà mà cháu cảm thấy ở Hàn Quốc không cô đơn, lạnh lẽo như mọi người vẫn nói và có thể yên tâm chiến đấu với mùa Đông đầu tiên ở Hàn Quốc. Hy vọng là không chỉ mình mà tất cả các bạn Việt Nam ở đây đều sẽ gặp được những người Hàn Quốc tốt bụng, ấm áp như ông bà chủ nhà mình nhé. 

Lựa chọn của ban biên tập