Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Nhân vật : Huyền

#Dốc bầu tâm sự l 2021-03-13

Nhân vật : Huyền

Chào mọi người, mình là Huyền, sinh viên năm nhất tại Hàn Quốc. Mình sang Hàn đã được gần 2 năm rồi nhưng vì học tiếng nên bây giờ mình mới lên đại học. Mình chưa đi học đại học ở Việt Nam mà sang đây mới bắt đầu trải nghiệm lần đầu được làm sinh viên đại học nên còn rất nhiều thứ mà mình không biết. Hơn nữa dịch bệnh thế này cũng chẳng được đến trường, không quen ai cùng trường để mà hỏi luôn. Chính vì thế nên mình đã gặp khá nhiều khó khăn và ấn tượng nhất là lần đăng ký môn kỳ này. Đây vừa là lần đầu mình biết thế nào là trận chiến đăng ký tín chỉ, vừa là lần đầu tiên mình ra hàng net ở Hàn Quốc.


Ở Việt Nam mình không thấy bạn bè nhắc gì nhiều chuyện đến ngày phải ra hàng net để đăng ký môn cả, bạn bè mình toàn làm ở nhà thôi. Thế nhưng riêng bên Hàn thì lại khác. Hỏi 10 người thì cả 10 đều bảo ra quán net mạng mới đủ “đô” để đăng ký môn chứ ngồi nhà mạng chậm 1 giây thôi là xong đời luôn. Mà mình ở bên này chưa bao giờ ra quán net để làm gì cả. Suốt ngày có việc gì cũng toàn làm ở nhà thôi thế nên lần ra net này cũng là lần đầu tiên ở Hàn Quốc của mình luôn. Hai cái đầu tiên cộng lại khiến một đứa ngu ngơ như mình tý nữa thì thất học nguyên một kỳ.


Câu chuyện là thế này, hôm đăng ký môn mình ngủ quên nên dậy muộn, chỉ kịp đánh răng rửa mặt rồi chạy thẳng ra hàng net. Lần đầu vào quán net mà nên hồi hộp dã man, thêm việc lo lắng không biết có đăng ký môn thuận lợi không nữa nên lại càng run. Bình thường quán net ở việt nam thì cứ vào ngồi mày nào thì bảo chủ quán tính giờ máy đấy thôi chứ không có máy nạp tiền rồi còn phải lập nick đăng nhập các thứ như bên này. Lúc đầu mình cũng vào chỗ ngồi đấy xong rồi thấy chẳng vào được máy, mình đâu có biết, cứ vào ngồi xong không được hỏi ra mới biết là phải lập ID, đăng ký đăng nhập nạp tiền các kiểu trời ơi phức tạp mà còn có 5 phút nữa là tới giờ đăng ký rồi. Vội chạy ra cái máy chuyên để nạp tiền vào đấy thì lại phát hiện ra là phải lập ID ở máy tính trước, xong rồi ra đây nạp tiền vào rồi quay lại máy đăng nhập thì mới dùng được. Trời ơi ta nói, từ bé đến lớn như bao giờ thấy vào quán net mà mệt mỏi thế này. Vấn đề là mình máy móc nạp tiền thế nào mình có biết đâu, lần đầu đi vào đây mà. Đứng mếu máo một hồi may quá anh có anh ngồi ngay máy bên cạnh đấy thấy tội nghiệp mình hay sao ý, bảo mình là cho mượn máy anh ý đang ngồi để đăng ký, mà đến vào trang đăng ký anh ý thấy mình lúng túng quá còn bấm hộ luôn. Mình cảm ơn rối rít, trời ơi anh như kiểu là tia hy vọng bỗng lóe sáng trong lúc mình đang u uất ý. 


Sau câu chuyện lần này mình chỉ khuyên các bạn rằng tuy có những thứ ở Hàn Quốc nhìn bên ngoài thì giống Việt Nam đấy nhưng mà thật ra không vậy đâu. Nhìn vậy mà không phải vậy là có thật đó các bạn. Trước khi mình vào quán net và sốc văn hóa thì mình cũng tưởng là quán net ở đâu chẳng giống nhau, vào rồi mới biết bên này có quá trời thứ mà ở Việt Nam hai mấy năm chưa bao giờ được diện kiến. Và đặc biệt là những bạn Việt Nam đã, đang và chuẩn bị trở thành du học sinh Hàn Quốc nên nhớ rằng việc đăng ký môn tại các trường đại học Hàn Quốc cũng phải cạnh tranh vô cùng khốc liệt và khó khăn. Để được nghe các môn học thú vị, hay ho thì chúng ta phải chuẩn bị trước thật kỹ càng và dĩ nhiên phải nhanh tay nhanh mắt chọn môn thì mới có cơ hội. Các đăng ký của mỗi trường cũng khác nhau, bất kể ở Hàn hay ở Việt Nam cũng vậy nên hãy nhớ chuẩn bị, tìm hiểu trước nhé. 


Cuối cùng là mình muốn gửi lời cảm ơn đến anh Hàn Quốc đã giúp đỡ mình hôm ở quán net. Nếu không có anh cho mình mượn máy và giúp mình bấm nhanh hơn thì có lẽ là kỳ học này mình đã phải bỏ cuộc rồi. Ở Hàn rất khác ở Việt Nam, đặc biệt là các hệ thống trong xã hội. Có gì không biết thì các bạn nhất định phải hỏi người Hàn, những người gần với các bạn nhất nhé. Bất kể người quen hay người đang ở gần chỗ của bạn đều được. Riêng về khoản này thì phải chủ động, đừng “giấu dốt” coi chừng sau này nếu có xảy ra vấn đề gì thì sẽ rất khó giải quyết đó nha.

Lựa chọn của ban biên tập