Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

“Tôi cảm thấy ấm lòng khi góp phần nhỏ giúp bệnh nhân Việt Nam giành lại sự sống tại Hàn Quốc”

#Chuyện từ Seoul l 2023-03-17

Chuyện từ Seoul

Chị Nguyễn Thị Tuyết Mai, tên tiếng Hàn là Han Ga-rin, tới Hàn Quốc năm 2008. Từ thời gian đầu tới xứ sở kimchi, chị đã chăm chỉ học tiếng Hàn và tham gia học các lớp đào tạo thông biên dịch chuyên nghiệp để thông biên dịch tại Đồn Cảnh sát, Tòa án, Cục quản lý xuất nhập cảnh, cũng như thông dịch tại bệnh viện.


Dần dần, chị Mai cảm thấy có hứng thú với lĩnh vực y tế nên vào năm 2019, chị tham gia khóa học 외국인 국제의료코디네이터 전문과정 (Chương trình đào tạo chuyên ngành điều phối viên y tế quốc tế người nước ngoài) do Viện nhân tài phúc lợi y tế Hàn Quốc tổ chức. Sau khóa học này, chị được ủy nhiệm làm điều phối viên y tế cho thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi và quận Gangnam, thủ đô Seoul. Hiện tại, chị đang làm nhân viên chính thức của một công ty kết nối bệnh nhân nước ngoài với bệnh viện Hàn Quốc ở vị trí điều phối viên y tế quốc tế.


Hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chị Mai về công việc điều phối y tế để hiểu thêm về xu hướng đến Hàn Quốc khám chữa bệnh của người Việt nhé.


ⓒ KBS WORLD Radio, Nguyễn Thị Tuyết Mai

Lựa chọn của ban biên tập