Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Seoul mở cửa cho người dân thăm quan di tích Phong trào độc lập

Write: 2019-02-19 10:57:20Update: 2019-02-19 17:31:38

Seoul mở cửa cho người dân thăm quan di tích Phong trào độc lập

Chính quyền thành phố Seoul sẽ lần đầu mở cửa cho người dân thăm quan công trường khôi phục nguyên trạng tòa nhà "Dilkusha", nhân kỷ niệm 100 năm phong trào kháng Nhật giành độc lập 1/3/1919.

Dilkusha là nhà riêng của ông Wilder Taylor, một phóng viên thường trú tại Hàn Quốc của hãng tin AP Mỹ, người đưa tin đầu tiên về bản Tuyên ngôn độc lập phong trào 1/3 và cuộc thảm sát của thực dân Nhật ở thôn Jeam (nay thuộc xã Hyangnam, thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi) vào ngày 15/4/1919.

Tòa nhà này nằm ở phường Haengchon, quận Jongno, Seoul. Ông Taylor xây ngôi nhà vào năm 1923 và ở cùng vợ trong 20 năm, cho tới khi bị thực dân Nhật trục xuất về Mỹ. Đây là một công trình kiến trúc thể hiện sự phát triển của kiến trúc cận đại thời kỳ thực dân Nhật đô hộ bán đảo Hàn Quốc, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc nhà ở của Anh và Mỹ.

Tuy nhiên, sau khi được quốc hữu hóa vào năm 1963, nhiều người đã chiếm cứ trái phép và vào ở bên trong, làm hư hại công trình. Sau khi người dân rời đi, chính quyền thành phố Seoul đã tiến hành khôi phục lại nguyên trạng tòa nhà.

Công trường khôi phục tòa nhà sẽ được mở từ 2 giờ tới 4 giờ 20 phút chiều ngày 1/3 cho tất cả khách thăm quan. Tuy nhiên, phía bên trong ngôi nhà vẫn đóng cửa để đảm bảo an toàn. 

Ngoài ra, chính quyền thành phố còn tổ chức một chương trình thăm lại các di tích lịch sử liên quan tới Phong trào độc lập 1/3 gồm 4 địa điểm, trong đó có tòa nhà Dilkusha. Chính quyền thành phố có kế hoạch biến Dilkusha trở thành một không gian triển lãm về những người nước ngoài đã giúp đỡ Hàn Quốc trong Phong trào giành độc lập từ thực dân Nhật, bắt đầu mở cửa vào năm 2020.

Lựa chọn của ban biên tập