Nhân Ngày tưởng niệm các nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến (14/8), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng ngày đã đăng một bài viết lên mạng xã hội, nhắc lại việc 28 năm trước, cụ bà Kim Hak-sun đã lần đầu đứng ra làm chứng về vấn đề nô lệ tình dục thời chiến, trong buổi họp báo năm 1991. Lời khẳng định hùng hồn của bà Kim khi đó rằng "Tôi chính là nhân chứng sống", đã phá vỡ "bức tường im lặng" suốt bấy lâu nay.
Tổng thống cam kết Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để khôi phục danh dự, phẩm giá cho những nạn nhân từng bị quân đội Nhật Bản cưỡng ép mua vui thời chiến.
Tổng thống nhấn mạnh, nối tiếp dũng khí của bà Kim, nhiều nạn nhân khác cũng đã dũng cảm đứng lên, vạch trần với toàn thế giới về những nỗi đau mà họ đã phải trải qua.
Trong thời gian tới, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục chia sẻ và lan rộng thông điệp về hòa bình và nữ quyền, thông qua vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui, trên quan điểm phổ quát nhân loại. Người dân cả nước sẽ viết tiếp hy vọng của các cụ bà, đó là xây dựng một bán đảo Hàn Quốc hòa bình, biến nỗi đau thành hy vọng.
Tổng thống bày tỏ cảm ơn những nỗ lực của các nạn nhân trong thời gian qua, khẳng định sẽ luôn ghi nhớ niềm hy vọng mà họ đã lan tỏa cho những nạn nhân cũng bị thực dân Nhật Bản cưỡng ép mua vui trong Thế chiến II ở các quốc gia khác.