Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Một phụ nữ được nhận nuôi sang Mỹ tìm được mẹ ruột ở Hàn Quốc sau 44 năm

Write: 2020-10-19 13:51:58

Thumbnail : YONHAP News

Một phụ nữ bị mất tích hồi năm 3 tuổi, sau đó được nhận nuôi sang Mỹ đã tìm được lại gia đình ở Hàn Quốc sau 44 năm, nhờ thông tin về gien di truyền được lấy trực tiếp tại Mỹ.

Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc ngày 18/10 cho biết bà Yoon Sang-ae (47 tuổi) cư trú tại Mỹ đã được gặp lại mẹ, anh chị ruột đang sống tại Hàn Quốc qua cuộc gọi video ngày 15/10.

Bà Yoon bị lạc sau khi đi cùng bà ngoại đến chợ Namdaemun (Seoul) vào tháng 6 năm 1976. Sau đó, bà được nhận nuôi và di cư sang Mỹ vào khoảng tháng 12 cùng năm. Trong suốt thời gian qua, bà Yoon tưởng mình bị gia đình bỏ rơi, trong khi gia đình lại nghĩ rằng bà vẫn đang ở Hàn Quốc, nên đã liên tục tìm kiếm bà suốt thời gian qua, thậm chí đăng cả tin trên đài truyền hình.

Cho tới năm 2016, bà Yoon tới Hàn Quốc thông qua một tổ chức nhận con nuôi, sau đó đăng ký thông tin về gien di truyền của mình lên Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc. Một năm sau, mẹ của bà Yoon cũng đã cung cấp thông tin gien di truyền của mình cho phía Cảnh sát nhằm tìm lại con gái mất tích. Kết quả giám định đã xác nhận hai người có quan hệ gia đình.

Để xác nhận lần cuối, bà Yoon lẽ ra phải trực tiếp bay về Hàn Quốc, tới trụ sở Cơ quan Cảnh sát. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm nay, các cơ quan ngoại giao của Hàn Quốc đóng tại nước ngoài cũng có thể lấy mẫu gien di truyền, và cuối cùng bà Yoon đã nhận được kết quả xác nhận chính thức.

Mẹ của bà chia sẻ kỳ tích đã xảy ra là nhờ gia đình đã không từ bỏ tìm kiếm con gái tới cùng. Bà mong rằng tin tức tốt lành này sẽ mang lại hy vọng cho những gia đình khác có người thân bị mất tích. Về phần mình, bà Yoon cho biết sẽ thường xuyên gặp gỡ và liên lạc với mẹ ruột của mình trong thời gian tới, sau khi dịch COVID-19 chấm dứt.

Lựa chọn của ban biên tập