Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Cựu Tổng thống Chun Doo-hwan khép lại cuộc đời nhiều "lỗi lầm" lịch sử

Write: 2021-11-23 13:56:36

Thumbnail : YONHAP News

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Chun Doo-hwan đã từ trần vào sáng ngày 23/11, hưởng dương 90 tuổi. 

Có thể nói năm 1979 là thời điểm cái tên "Chun Doo-hwan" chính thức xuất hiện trong lịch sử Hàn Quốc. Với vai trò là Tư lệnh Tình báo quốc gia, phụ trách điều tra vụ ám sát cố Tổng thống Park Chung-hee, ông Chun Doo-hwan đã tiến hành cuộc đảo chính quân sự ngày 12/12, lên nắm quyền lực trong chớp mắt.

Cũng chính ông là người ra lệnh đàn áp "mùa xuân Seoul" năm 1980, khi người dân trên toàn Hàn Quốc đang sôi sục khát vọng dân chủ. Ông đã cử quân đội tới thành phố Gwangju, đàn áp đẫm máu Phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5/1980.

Sau đó, ông còn tự mình leo lên vị trí Tổng thống. Tại lễ nhậm chức Tổng thống đời thứ 11 của Hàn Quốc vào năm 1980, ông Chun phát biểu bản thân ông cảm thấy trách nhiệm nặng nề khi gánh vác trọng trách là Tổng thống Hàn Quốc trong thời kỳ chuyển đổi to lớn của quốc gia.

Trong thời gian nắm quyền, ông đã đưa ra một số chính sách nhằm xoa dịu giới học sinh, sinh viên như cho phép các học sinh tham gia biểu tình bị đuổi học được quay lại trường học, xóa lệnh giới nghiêm. Đồng thời, ông cũng đạt được thành quả về kinh tế nhờ ba yếu tố thuận lợi là giá trị đồng đô-la Mỹ thấp, giá dầu thấp và lãi suất thấp.

Tuy nhiên, bản chất của chính quyền Chun Doo-hwan vẫn là sự thống trị bằng "nắm đấm thép", với nhiều vụ việc gây phẫn nộ như tra tấn tới chết sinh viên, cưỡng chế hợp nhất, xóa bỏ hãng ngôn luận.
    
Nhằm kéo dài một cách ổn định chính quyền quân sự, cho tới phút cuối cùng nhiệm kỳ, ông vẫn từ chối sửa đổi Hiến pháp để áp dụng chế độ người dân trực tiếp bầu Tổng thống. Ngày 13/4/1987, ông ra tuyên bố sẽ giữ nguyên Hiến pháp hiện hành tới cùng, bởi đây là Hiến pháp được tạo ra từ sự quyết đoán chính trị của người dân.

Sau khi hết nhiệm kỳ, ông Chun bị tuyên án tử hình trong phiên tòa sơ thẩm, và cuối cùng là bị Tòa án tối cao tuyên án tù chung thân vào năm 1995 với các cáo buộc tiến hành đảo chính quân sự, đàn áp Phong trào Gwangju 18/5, nghi ngờ lập quỹ đen hàng trăm tỷ won. Nhưng vào năm 1997, chỉ sau hai năm thụ án, ông được đặc xá và thả tự do.

Bẵng đi một thời gian dài, cựu Tổng thống Chun xuất hiện trở lại trên tin tức vào năm 2019. Đó là khi ông phải một lần nữa đứng trước vành móng ngựa với cáo buộc xúc phạm danh dự người đã khuất, ở đây là cố linh mục Pius (Piô) Cho Chul-hyun, người đứng ra làm chứng về việc trực thăng đã bắn súng máy vào người dân trong Phong trào vận động dân chủ Gwangju. 

Trong cuốn hồi ký phát hành vào năm 2017, cựu Tổng thống Chun cho rằng cố linh mục Cho là “kẻ nói dối”, khẳng định không có chuyện trực thăng tấn công người dân trong Phong trào trào vận động dân chủ Gwangju. Vậy nhưng, ông Chun đã liên tục ngủ gật trong suốt phiên tòa. Và cho tới phút cuối cùng của cuộc đời, ông Chun vẫn chưa hề một lần xin lỗi về các hành vi của mình.

Lựa chọn của ban biên tập