Một ngày sau cuộc biểu tình thắp nến quy mô lớn trước trụ sở Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul ở quận Secho, Seoul, vào ngày 29/9, Viện Kiểm sát tối cao đã đưa ra lập trường chính thức dưới danh nghĩa Viện trưởng, về việc cải cách cơ quan này.
Trước đó, "Liên minh người dân về loại trừ gốc rễ tiêu cực ngành tư pháp" ngày 28/9 đã tiến hành cuộc biểu tình thắp nến lần thứ 7 trước trụ sở Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul, kêu gọi cải cách Viện Kiểm sát.
Ban tổ chức ước tính đã có khoảng 1,5 triệu người tham gia. Những người biểu tình kêu gọi loại trừ gốc rễ tiêu cục trong ngành tư pháp, thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng, cải cách Viện Kiểm sát, đồng thời giương cao khẩu hiệu "Bảo vệ Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk".
Viện Kiểm sát tối cao khẳng định chấp thuận theo ý nguyện người dân và Quốc hội về việc cải cách, cam kết nỗ lực hết sức để hoàn thành bài toán này. Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao cũng đã nhiều lần khẳng định lập trường này trong phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực tại Quốc hội.
Tuy nhiên, Viện Kiểm sát tối cao đã không đưa ra lập trường về việc điều tra gia đình Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk.
Một quan chức Viện Kiểm sát cho biết, mặc dù không đưa ra lập trường riêng về việc điều tra các thành viên trong gia đình Bộ trưởng Cho, nhưng Viện Kiểm sát sẽ tiếp tục các quy trình điều tra một cách riêng rẽ với cuộc biểu tình.
Mặt khác, dù là Chủ nhật (29/9), ngày nghỉ cuối tuần, song Viện Kiểm sát vẫn dốc toàn lực điều tra cháu họ Bộ trưởng Cho về nghi ngờ quỹ đầu tư tư nhân mà các thành viên trong gia đình ông Cho góp vốn, và chuẩn bị cho việc triệu tập vợ ông Cho là bà Chung Kyung-shim, giáo sư trường Đại học Dongyang, dự kiến trong đầu tuần này.