Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàng loạt cuộc biểu tình kêu gọi giải quyết vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến diễn ra tại Seoul

Write: 2019-10-30 14:28:02

Thumbnail : KBS News

Ngày 30/10 năm 2018, Tòa án tối cao Hàn Quốc đã ra phán quyết yêu cầu doanh nghiệp Nhật Bản bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến người Hàn.  

Nhân kỷ niệm một năm phán quyết của Tòa án, nhiều sự kiện lên án Chính phủ Nhật Bản, kêu gọi thực thi phán quyết, đã diễn ra trước trụ sở cũ của Đại sứ quán Nhật Bản ở quận Jongno, Seoul.

“Cuộc biểu tình ngày thứ Tư", kêu gọi giải quyết vấn đề phụ nữ bị ép mua vui cho lính Nhật trong thế chiến II, đã diễn ra từ 12 giờ trưa cùng ngày. Những người biểu tình chỉ trích Chính phủ Thủ tướng Abe Shinzo, đồng thời kêu gọi Tokyo bồi thường về mặt pháp lý với vấn đề nô lệ tình dục thời chiến, cũng như với các nạn bị cưỡng ép lao động.

Tổ chức dân sự mang tên "Phong trào vì một Hàn Quốc" (Movement for One Korea) cũng tiến hành biểu tình đơn lẻ trước trụ sở Đại sứ quán Nhật Bản. Trên tay người biểu tình là tấm hình người Hàn Quốc bị cưỡng ép lao động trong thời chiến. Tổ chức này tuyên bố có hơn 100 sinh viên tham gia biểu tình đơn lẻ, hối thúc Chính phủ Nhật Bản thực thi phán quyết bồi thường cho các nạn nhân. Ngoài ra, 15 trường Đại học trên toàn quốc, trong đó có Đại học quốc gia Seoul, Đại học Busan, cũng đồng loạt tiến hành các hoạt động biểu tình trong trường học.

Hội gia quyến các nạn nhân hy sinh trong chiến tranh châu Á-Thái Bình Dương đã mở buổi họp báo trước trụ sở cũ của Đại sứ quán Nhật Bản lúc 11 giờ 20 phút trưa ngày 30/10, lên án việc Chính phủ Nhật Bản đang từ chối thực thi phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc. Các gia quyến yêu cầu Chính phủ hai nước Hàn-Nhật phải hợp tác tích cực để giải quyết vấn đề này. Đặc biệt, họ cho rằng Chính phủ Hàn Quốc phải đứng ra bồi thường trước. Từ 2 giờ chiều cùng ngày, Hội gia quyến các nạn nhân đã tuần hành tới trước Phủ Tổng thống, bày tỏ lập trường tương tự. 

Sự kiện trao thông điệp của 500 người dân quận Seodaemun (Seoul) cho Đại sứ quán Nhật Bản đã diễn ra lúc 2 giờ 30 phút chiều. Người dân lên án Chính phủ Thủ tướng Abe không hề hối lỗi về quá khứ thực dân xâm lược, và tuyên bố sẽ hành động tới cùng đến khi nhận được lời xin lỗi chính thức từ Tokyo.

Lựa chọn của ban biên tập