Chuyên mục đặc biệt

Chuyên đặc biệt kỷ niệm Ngày chữ Hàn Hangeul của KBS WORLD RADIO Mùa COVID-19: ở nhà làm gì?

Cuộc thi nói tiếng Hàn qua video, lễ hội được tổ chức bởi KBS WORLD Radio, nơi người dân trên toàn thế giới tụ hội để thể hiện năng lực tiếng Hàn của bản thân và tình yêu với Hàn Quốc.
Cuộc thi lần thứ 5 năm nay chứa đựng một câu chuyện đặc biệt. Do đại dịch COVID-19, chúng ta phải chuyển sang cuộc sống "không tiếp xúc", làm việc tại nhà, học trực tuyến. Đây cũng là một bài toán với cả nhân loại.
Vậy, cuộc sống của người dân thế giới đã thay đổi ra sao? Mọi người nghĩ gì về cuộc sống "không tiếp xúc" như thế này?
Hàn Quốc, một cường quốc về công nghệ thông tin, đã chuẩn bị cho một cuộc sống không tiếp xúc như thế nào và đang hoài bãovề một tương lai ra sao?
Mời quý vị lắng nghe chuyên mục "Mùa COVID-19: Ở nhà làm gì?" với những chia sẻ quý giá gửi đến từ 53 quốc gia trên toàn thế giới trong thời đại "không tiếp xúc".

New message

Friday, 9 October 2020
KBS WORLD RADIO Dịch vụ không tiếp xúc nào khiến cuộc sống ở nhà của tôi thoải mái hơn? Đó chính là … !
Abdullaeva Asilakhon (Nữ, Uzbekistan)
Từ sau khi dịch COVID-19 , dịch vụ được ưa chuộng nhất ở nước tôi là “drive-thru” - mua hàng không cần xuống xe. Tôi nghĩ đây là một dịch vụ rất tiện lợi trong bối cảnh các cửa hàng, quán cà phê đều bị cấm mở cửa đón khách.
Hilal Tomruk (Nữ, Thổ Nhĩ Kỳ)
Tôi rất thích mua sắm trực tuyến. Khi tôi còn ở Hàn Quốc, các quán cà phê còn giao hàng tận nơi. Thật sự rất thần kỳ. Cuộc sống không tiếp xúc ở Thổ Nhĩ Kỳ gần đây cũng đang dần dần trở nên giống Hàn Quốc.
Christina (Nữ, Indonesia)
Kể từ sau dịch COVID-19, tôi bắt đầu hay sử dụng dịch vụ giao hàng “Delivery”. Không chỉ dịch vụ giao thức ăn, tôi còn sử dụng cả các dịch vụ khác như nhận và trả hàng giặt là.
KBS WORLD RADIO Cách thức trao đổi trực tuyến? Tôi đã thử … bằng hình thức trực tuyến!
Kaitlin Keane (Nữ, Mỹ)
Tháng trước, các đồng nghiệp trongcông ty tôi đã cùng nếm thử rượu vang qua một ứng dụng chat video. Mỗi người đặt ba chai rượu vang về nhà. Sau đó, chúng tôi cùng uống thử, rồi trò chuyện qua ứng dụng này. Qua đó, chúng tôi trở nên thân thiết hơn.
Fhegiana Damayanty Juniar (Nữ, Indonesia)
Tôi đã dự lễ tốt nghiệp trực tuyến. Ngày hôm đó, tôi mặc đồng phục tốt nghiệp, trang điểm thật đẹp, tham dự lễ tốt nghiệp trực tuyến với hơn 800 bạn bè khác. Bố mẹ và gia đình đều gửi lời chúc mừng, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Riko Shimoji (Nữ, Nhật Bản)
Chúng tôi hay “nhậu” trực tuyến với nhau, nên thường có trường hợp một ai đó uống nhiều quá, quên không tắt ứng dụng mà ngủ mất, hoặc có người tự dưng lại nhảy múa. Thật buồn cười phải không? Những buổi nhậu đặc biệt vui vẻ với bạn bè ở xa như vậy là một trải nghiệm hết sức thú vị và ý nghĩa với tôi.
Nakayama Satoru (Nam, Nhật Bản)
Tôi là một nghệ sĩ không chuyên. Tôi đã tham gia một dự án biểu diễn từ xa quy mô lớn thông qua mạng xã hội, trong đó 120 nghệ sĩ tự ghi lại video biểu diễn của mình. Tôi đã rất cảm động khi có thể cùng biểu diễn với nhiều nguời như vậy. Tôi đã có một trải nghiệm tuyệt tuyệt vời, cảm thấy bản thân không hề đơn độc dù chúng tôi ở rất xa nhau.
KBS WORLD RADIO Khoảng cách xa nhưng trái tim gần lại
Jakhongir (Nam, Uzbekistan)
Tôi trò chuyện với bạn bè qua điện thoại hoặc cuộc gọi video, hỏi han cụ thể hơn xem bạn đang suy nghĩ gì, đang làm gì. Tôi nghĩ rằng không tiếp xúc lại chính là cơ hội để tôi có thể hiểu rõ hơn về đối phương.
Shanna Tan (Nữ, Singapore)
Việc không thể gặp mặt nhau ngược lại khiến chúng ta cảm thấy trân quý, nhớ thương nhau hơn. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Xa cách bạn bè về khoảng cách nhưng bù lại chúng tôi thường xuyên liên lạc, trao đổi nhiều hơn qua tin nhắn.
Wang Yan (Nữ, Trung Quốc)
Chúng ta có một thứ là công nghệ khoa học phát triển. Sử dụng các công nghệ không tiếp xúc, dù không thể gặp mặt thường xuyên như trước nhưng chúng ta vẫn liên lạc được dễ dàng với những người chúng ta yêu mến.
Winnie Savira (Nữ, Indonesia)
Khoảng cách với bạn bè trở nên xa dần, chúng tôi không còn cách nào khác ngoàihỏi han, trò chuyện với nhau qua mạng, nhưng tôi không nghĩ rằng vì thế mà quan hệ giữa chúng tôi trở nên xa cách.
Riko Shimoji (Nữ, Nhật Bản)
Tôi gọi điện video cho bạn đại học của tôi thì bạn ấy nói một câu là “Khoảng cách vật lý của chúng ta trở nên xa hơn do virus, nhưng tâm hồn lại gần gũi hơn trước”. Chỉ một câu nói này của bạn đã giúp tôi tìm thấy niềm hạnh phúc nhỏ bé trong cuộc sống hiện tại.
Video đặc biệt : Thông điệp cổ vũ vượt qua COVID-19 của 12 thí sinh lọt vào chung kết
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0