Tin tức từ Rio

facebook

twitter

Trang chủ > Thế vận hội Olympic Rio 2016 > Tin tức từ Rio

[Nhật ký Olympic] Vận động viên thể dục dụng cụ Lee Eun-ju và trải nghiệm Olympic đầu tiên

[Tin tức] l 2016-08-09

Thế vận hội mùa hè Rio 2016 là kỳ thi Olympic đầu tiên của nữ vận động viên thể dục dụng cụ trẻ tuổi nhất trong đoàn thể thao Hàn Quốc Lee Eun-ju. Tất nhiên cô chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi những vấn đề tâm lý như lo lắng và căng thẳng. Thế nhưng “cô gái nhỏ” này vẫn luôn giữ nụ cười trên môi và tích cực thể hiện tinh thần “fair play” với các đối thủ cùng bảng với mình.Với quyết tâm cao độ, nữ vận động viên 17 tuổi Lee Eun-ju đã cố gắng thể hiện hết mình trong mỗi bài thi đấu. Cùng với nụ cười tươi sáng và những nỗ lực của mình, Lee Eun-ju đã chính thức khép lại mùa thi Olympic đầu tiên với thật nhiều niềm vui và ý nghĩa.

Trước đó, vào ngày 7/8 (theo giờ Hàn Quốc), vận động viên Lee Eun-ju đã hoàn tất vòng đấu loại bộ môn thể dục dụng cụ với tổng số điểm đạt được là 51.399 điểm. Trong đó, Eun-ju đạt 12.566 điểm ở môn thể dục tự do (trên sàn), 12.800 điểm ở môn ngựa vòng, 13.500 điểm ở môn xà lệch, và 12.533 điểm ở môn cầu thăng bằng. Với kết quả này, cô xếp thứ 53 chung cuộc, không đủ điều kiện tiến vào vòng tiếp theo chỉ dành cho 24 vận động viên top đầu.

Ban đầu, Lee Go-im được chỉ định là vận động viên đại diện Hàn Quốc tham dự vòng thi đấu cá nhân ở bộ môn thể dục dụng cụ. Nhưng đến cuối tháng 7 vừa qua, Lee Go-im bị dính chân thương tay và phải quay về Hàn Quốc để điều trị, do đó vị trí của cô đã được thay thế bởi vận động viên Lee Eun-ju. Ông Choi Gyu-dong – trưởng ban Nâng cao hiệu suất của Hiệp hội Thể thao Hàn Quốc cho biết: “Lee Eun-ju đã được huấn luyện rất kỹ càng để chuẩn bị cho đợt thi đấu quốc tế này. Tuy không có sở trường đặc biệt ở riêng bộ môn nào, nhưng bản thân Lee Eun-ju là một vận động viên có tiềm năng và quản lý cơ thể rất tốt.”

Về phần Lee Eun-ju, sau khi được điều động thi đấu tại Olympic Rio 2016, cô đã chia sẻ: “Khi đột nhiên được gọi vào đội tuyển tham dự Olympic, tôi vẫn không thể tin chuyện này có thật. Olympic là giải đấu lớn nhất thế giới nên tôi cảm thấy rất lo lắng. Dù vậy, tôi sẽ cố gắng giữ tinh thần thật lạc quan và thi đấu hết mình để mang về những kết quả tốt nhất.”

Vận động viên Lee Eun-ju sinh ra và lớn lên trong gia đình có cha là người Hàn Quốc, mẹ là người Nhật Bản. Cả tuổi thơ cô sống tại thành phố Yamaguchi (Nhật Bản) cho đến năm 2013, để thực hiện ước nguyện của người cha mong muốn con gái mình luyện tập thể thao tại Hàn Quốc, cô đã quyết định lên đường về quê cha. Trưởng ban Choi cho biết: “Trước khi đến Hàn Quốc, Lee Eun-ju đã là vận động viên thể dục dụng cụ tại Nhật Bản. Với tài năng vốn có, cộng với quá trình huấn luyện bài bản, chúng tôi đã quyết định chọn Lee Eun-ju vào đội tuyển quốc gia và tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng để cô gái trẻ này có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai.”

Lee Eun-ju đã chia sẻ về ước mơ của mình rằng: “Khi còn nhỏ, tôi tình cờ thấy một tấm ảnh quảng cáo, trong đó có một người đang treo mình trên xà đơn. Kể từ đó tôi đã nảy sinh ý chí muốn học thể dục dụng cụ. Đến năm 10 tuổi, tôi đã bắt đầu luyện tập bộ môn này”. Sau gần 8 năm theo đuổi ước mơ, Lee Eun-ju cũng đã có cơ hội được tham gia đấu trường Olympic với tư cách là vận động viên đại điện cho Hàn Quốc - quê cha của mình.

Cũng trong ngày 7/8 vừa qua (theo giờ Hàn Quốc), Lee Eun-ju đã có bức ảnh chụp với vận động viên thể dục dụng cụ người Bắc Triều Tiên Hong Un-jong, thể hiện tinh thần đoàn kết thể thao thế giới. Tuy mùa thi Olympic đầu tiên của vận động viên Lee Eun-ju đã kết thúc, cô đã có được rất nhiều những kinh nghiệm quý báu. Lee Eun-ju cho biết: “Dù không thể bước vào vòng tiếp theo, tôi tin là sau này sẽ lại có cơ hội tham gia những đấu trường thể thao lớn như thế này. Sau khi trở về Hàn Quốc, tôi sẽ cố gắng luyện tập chăm chỉ để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Olympic 2020 tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản), gửi đến khán giả nước nhà những màn trình diễn xuất sắc nhất”.

TOP