Tin tức từ Rio

facebook

twitter

Trang chủ > Thế vận hội Olympic Rio 2016 > Tin tức từ Rio

[Nhật ký Olympic] Tinh thần thể thao cao thượng tỏa sáng tại Thế vận hội Olympic

[Tin tức] l 2016-08-17

Ở mỗi kì đại hội thể thao lớn sẽ có một biểu ngữ và khẩu hiệu mới được đặt ra, và biểu ngữ của Thế vận hội Olympic Rio 2016 là “Live your Passion” (Tạm dịch: Sống trọn đam mê) và “A new world” (Một thế giới mới). Cho dù Thế vận hội Olympic hiện đại đã thay đổi thế nào đi chăng nữa, chỉ duy nhất một điều không thay đổi, đó chính là tinh thần thể thao Olympic, thể hiện trong câu khẩu hiệu “Citius, Altius, Fortius” - “Nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn”. Điều đó có nghĩa là thành tích Olympic phải là thành tựu của mỗi cá nhân, rồi sau đó là của cả loài người, trước khi thuộc về mỗi quốc gia, nhất là trong thời đại toàn cầu hóa.

Tuy nhiên, trong bất kỳ đại hội thể thao nào, đôi khi vẫn tồn tại những giá trị tinh thần còn cao cả hơn việc tranh tài cao thấp ở mỗi trận đấu. Điển hình như trên đường đua cự li 5000m của bộ môn điền kinh diễn ra vào lúc rạng sáng ngày 17/8 (theo giờ Hàn Quốc), hai nữ vận động viên Nikki Hamblin (New Zealand) và Abbey D'Agostino (Mỹ) đã thể hiện cho toàn thế giới thấy thế nào là tinh thần thể thao cao thượng.

Sau khi vượt qua được chặng đường 2500m, vận động viên người New Zealand Nikki Hamblin bất ngờ ngã nhào trên đường đua, dẫn đến người chạy ngay phía sau cô là Abbey D'Agostino cũng bị vấp ngã. Trong lúc Nikki Hamblin còn đang đau đớn nằm sân, Abbey D’Agostino đã tiến tới vỗ vai cô và nói: “Hãy đứng dậy đi. Chúng ta nhất định phải chạy về đích. Chúng ta có thể làm được”.

Abbey D’Agostino sau đó đã giúp đối thủ đứng dậy và 2 người tiếp tục chạy. Do dính chấn thương từ cú ngã, Abbey D’Agostino tỏ ra đuối sức và chạy chậm dần. Ngay lúc đó, Nikki Hamblin dừng lại tìm cách giúp đỡ Abbey D’Agostino, nhưng vận động viên người Mỹ đã từ chối và đề nghị đối thủ hãy tiếp tục chạy để lấy thành tích. Dù vậy Nikki Hamblin vẫn dừng lại và chờ cho đến khi Abbey D’Agostino có thể đứng dậy và tiếp tục thi đấu. Cuối cùng, cả 2 vận động viên đã hoàn thành cuộc đua với thành tích gần như “đội sổ”. Với tổng thời gian 16 phút 43 giây 61, Nikki Hamblin xếp thứ 29/32, và Abbey D’Agostino xếp thứ 30 với thành tích 17 phút 10 giây 02.

Sau khi trận đấu kết thúc, Hamblin vẫn nán lại đợi D’Agostino để cùng dành cho nhau những cái ôm thật chặt. Vận động viên người New Zealand còn chủ động giúp đối thủ ngồi vào xe lăn để tránh làm vết thương thêm nghiêm trọng. Tại buổi họp báo, Hamblin đã dành những lời cảm ơn chân thành đến D’Agostino. Cô cho biết D’Agostino chính là đại diện cho tinh thần thể thao cao thượng. Dù không đạt được tấm huy chương nào, nhưng bản thân cô vẫn cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi có được những kinh nghiệm còn giá trị hơn cả chiến thắng.

TOP