Tin tức từ Rio

facebook

twitter

Trang chủ > Thế vận hội Olympic Rio 2016 > Tin tức từ Rio

[Nhật ký Olympic] Vận động viên bơi lội Mỹ bị nghi ngờ dựng chuyện bị cướp tại Bra-xin

[Tin tức] l 2016-08-19

Vào hôm Chủ nhật ngày 14/8 vừa qua, 4 kình ngư người Mỹ Ryan Lochte, Jimmy Feigen, Gunnar Bentz và Jack Conger đã khai báo họ là nạn nhân trong vụ cướp có vũ trang ở khu vực ngoại ô thành phố Rio de Janeiro, Bra-xin.

Theo Ryan Lochte kể lại, trên đường về Làng vận động viên sau bữa tiệc ăn mừng trận đấu cuối cùng với các vận động viên đội tuyển Pháp, anh và các đồng đội của mình đã bị một tên cướp có vũ trang dí súng vào đầu và lấy hết mọi tư trang. Tuy nhiên, sau khi tiến hành điều tra và lấy lời khai, các nhà chức trách Bra-xin tuyên bố không có chuyện các kình ngư Mỹ bị cướp dí súng vào đầu và lấy đi tài sản. Có khả năng tất cả mọi chuyện đều do Ryan Lochte “tưởng tượng” ra.

Ông Fernando Veloso – người đứng đầu cơ quan Cảnh sát của thành phố Rio de Janeiro cho biết trong quá trình thẩm vấn, lời khai của 4 vận động viên này đều xuất hiện những mâu thuẫn khả nghi. Theo lời cảnh sát, Lochte khai rằng anh và đồng đội bị tấn công bởi một tên cướp có vũ trang, trong khi Feigen lại khai rằng một nhóm những tên cướp đã dùng súng đe dọa họ. Thậm chí, ngay cả bản thân Lochte trước đó đã nói chiếc taxi chở anh và đồng đội bị cướp chặn lại khi đang di chuyển trên đường, nhưng sau đó lại thay đổi rằng vụ cướp xảy ra khi taxi đỗ tại trạm xăng.

Ngoài ra, thông qua đoạn băng ghi hình ngay tại nơi xảy ra vụ việc, cảnh sát Bra-xin đã phát hiện vào khoảng 6 giờ sáng ngày 14/8, Ryan Lochte cùng ba đồng đội là Jack Conger, Gunnar Bentz và Jimmy Feigen đã dừng tại một trạm xăng ở Barra da Tijuca, khu ngoại ô Rio trong tình trạng say xỉn. Một trong số những kình ngư này đã tìm cách mở cửa phòng vệ sinh bên ngoài trạm xăng nhưng không thành công. Sau đó, họ cùng nhau đẩy và làm hỏng chiếc cửa. Lúc này, hai nhân viên bảo vệ của trạm xăng tiến đến và đã có lời qua tiếng lại với các kình ngư. Đoạn băng ghi hình cho thấy rõ, hai nhân viên bảo vệ này được trang bị súng lục nhưng không hề chĩa súng về phía các kình ngư. Sau cuộc tranh luận, Lochte và các đồng đội đã trả một số tiền để đền bù cánh cửa bị hỏng rồi bỏ đi.

Thêm vào đó, trong đoạn băng ghi hình lúc Lochte, Bentz, Conger và Feigen trở về Làng vận động viên, họ vẫn cầm theo những đồ vật mà họ đã khai báo rằng bị cướp, trong đó có cả ví tiền. Kết quả điều tra cho thấy kình ngư Lochte đã dựng chuyện anh và các đồng đội bị cướp đe dọa và lấy đi tư trang.

Để phục vụ cho việc điều tra, thẩm phán Bra-xin quyết định tịch thu hộ chiếu của 4 kình ngư người Mỹ. Tuy nhiên, người bị cho là tác giả câu chuyện bịa đặt là Ryan Lochte đã nhanh chóng lên máy bay rời khỏi Rio, trong khi ba đồng đội của anh đã bị giữ lại ngay tại sân bay quốc tế Bra-xin vào ngày 18/8 vừa qua. Với việc bị cảnh sát lật tẩy chuyện bịa đặt bị cướp, Lochte và các đồng đội có thể bị truy tố tội khai man và phá hoại tài sản. Khả năng tồi tệ nhất là họ có thể bị bỏ tù trong khoảng 6 tháng vì hành vi tố giác sai của mình.

TOP