Bắt chuyện với người khác (Eun Hee-kyung)
2018-05-22
Ngày xửa ngày xưa, có một con hổ vô cùng to lớn sống ở trong núi sâu.
Nó hung dữ đến nỗi những loài thú khác chỉ nhìn thấy bóng hổ thôi cũng đã khiếp vía.
Một ngày nọ, hổ ta rất đói, và cố tìm mồi nhưng chẳng thấy có loài vật nào xung quanh.
“Thế này không được rồi! Phải xuống làng xem có con lợn hay bê non béo ngậy không,
hoặc bắt cả con người luôn cũng được. hi hi hi”
Vừa xuống tới làng, hổ nghe thấy có tiếng trẻ con khóc.
“Suỵt. Cháu đừng khóc nữa. Có con hổ đang đứng ngoài cửa đấy!”
Nhưng đứa bé vẫn không chịu nín dù nghe bà dọa có hổ đến.
“Này, quả hồng khô đây. Cháu của bà nín đi nào!”
Đứa trẻ nín ngay lập tức. Nói hổ đến thì vẫn khóc ngằn ngặt,
nhưng vừa nghe có quả hồng khô là nín ngay.
Hổ sững sờ không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Xem nào. Vậy tức là có đứa tên “quả hồng khô” còn đáng sợ hơn cả ta sao?
Làm thế nào bây giờ? Hừm, thôi, phải đi ngay trước khi quả hồng khô xuất hiện mới được.”
Hổ thì đang nghĩ là “quả hồng khô” đang ngồi trên lưng để hòng bắt mình.
“Này, quả hồng khô kia. Ngươi có xuống ngay không thì bảo?”
“Này, các ngươi nhớ là đừng bao giờ xuống làng nhé! Cách đây khá lâu rồi,
ta có gặp “quả hồng khô” một lần và suýt chết đấy!”
Về sau, hổ không bao giờ mò xuống làng nữa.
2018-05-22
2024-04-16
2016-03-21