Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Cậu bé lười biến thành bò

2021-07-06

ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé tên là Dol sống cùng mẹ.      


“Hôm nay, con phải ra đồng giúp mẹ đấy!” 


Dol đành miễn cưỡng chọn việc cho bò ăn, dù sao thì việc này nghe cũng có vẻ đỡ mệt hơn việc làm đồng.


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Thế rồi Dol nằm dưới bóng cây và quan sát bò với vẻ ghen tị. 


“Mày là sướng nhất đấy. Vừa không phải làm việc, vừa được ăn thỏa thích.”


Lúc đó, có ông cụ đang đi ngang qua nghe được lời Dol vừa nói, liền đưa cho cậu một chiếc mặt nạ.


"Cháu có muốn đeo thử không?” 


Ôi, chuyện gì xảy ra thế này? Dol đã biến thành bò mất rồi!


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Ông cụ kéo cậu bé Dol đã biến thành bò ra chợ và bán cho một bác nông dân.


"Nào, hôm nay nhiều việc lắm đấy! Đi làm thôi!” 

“Cháu không phải là bò. Cháu là Dol ở làng dưới. Hãy cho cháu về nhà!”


Dol hét lớn đòi về nhà nhưng bác nông dân thì chỉ nghe thấy tiếng “ụm bò ụm bò” mà thôi.


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Dol phải làm hùng hục suốt cả ngày. 

Toàn thân cậu bé đau nhức, ê ẩm đến nỗi không thể ngủ được.


Dol còn hối hận, day dứt về rất nhiều việc.


“Nếu được trở lại thành người thì nhất định mình sẽ làm việc chăm chỉ, sẽ ngoan ngoãn, hiếu thảo với mẹ...” 


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Ngày nào cũng phải làm từ sáng đến khuya, Dol đau hết mình mẩy. Mặc dù đã kiệt sức nhưng cậu bé vẫn bị kéo ra đồng làm việc.

Dol chợt nhớ lại lời của ông cụ đã cho mình cái mặt nạ.


“Con bò này không được cho ăn củ cải đâu nhé. Ăn vào là gay to đấy!” 


Dol lấy hết sức bình sinh chạy đến ruộng củ cải, dùng hai chân trước đào đất, lôi củ cải lên rồi ngoạm một miếng thật to. 


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Dol trở lại thành người và chạy về nhà với mẹ.

Hai mẹ con vừa khóc, vừa ôm chặt lấy nhau hồi lâu không buông.


Từ đó về sau, Dol trở nên chăm chỉ, chịu thương chịu khó và vô cùng hiếu độ với mẹ. 

Lựa chọn của ban biên tập